1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BF kêu chán. :( phải làm sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dookei, 09/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    BF kêu chán. :( phải làm sao???

    Hôm nay bật nick thấy BF em để stt: chán thế nhờ.... làm cũng chán hẳn. Những lúc như thế phải làm thế nào để cho hắn bớt chán ạ? Nói thật là những lúc BF bảo chán làm em cũng thấy chán nản hẳn. Phần vì tâm lý, phải cố gắng làm sao cho hắn bớt mệt mỏi, buồn phiền...nọ kia. Phần vì cũng chẳng biết nói gì và làm cách nào. Hix.
    Ai có cách gì chỉ giúp em với...Nản quá....:((. Mấy bác gái gặp trường hợp đó thì có cách gì và mấy bác zai khi chán muốn GF làm gì?
  2. JinniJ

    JinniJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Con người mà bác, có lúc thế này có lúc thế khác, cảm xúc lên xuống thất thường. Bác thử hỏi chuyện xem BF bác đang gặp vấn đề gì ? rồi cùng tìm cách giải quyết. Nếu người ta ko muốn nói thì thui, mình cũng đừng cố ( khéo người ta cáu thì chít ), có thể người ta cảm thấy khó nói, đợi một thời gian nữa xem seo. Bi h nác có thể rủ người ta đi xem phim, cafe ... hoặc làm một việc gì đó mà cả hai cùng làm để giảm đi sự chán nản of BF bác ...
    Hy vọng bác và BF bác luôn luôn cảm thấy hạnh phúc
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Vừa chat với hắn xong, chat chit thì chậm rì rì, đợi mãi đợi mãi. Có đôi nào yêu nhau mà chat chit kiểu đó không nhỉ? Em thấy bọn em chat nhạt lắm, chậm chạp nữa, như kiểu không có gì để nói ý. :(
  4. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Thank bạn, có điều, nhiều khi hỏi tại sao chán thì hắn chỉ nói thỉnh thoảng bị như thế, không có gì mà sao chán thế. :(. Mình cũng đành ngậm ngùi, chẳng bít nói gì thêm nữa. Ở ngoài bạn bè thì mình nói rất nhiều, nhưng đi với BF sao chẳng nói đc gì cả.
    Đợt này tài chính có vấn đề rùi, xem phim hay cafe cũng khó lòng mà ....
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ôi em ơi, kệ mịa hắn đi, hắn cứ than buồn là em lại cuống lên, hắn thấy em cuống lên hắn càng thích thể hiện nỗi buồn trước mặt em, mà thật sự đã là con người mà ai mà không có lúc chán, cách hay nhất của em là kệ mịa hắn.
  6. JinniJ

    JinniJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả tớ đây cũng thế mừ, nhiều lúc nghĩ ngợi mấy chuyện đâm ra chán nản, bf tớ thấy vậy hay tìm cách hỏi han tớ song tớ cũng chả biết nói gì cả, bởi vì tớ ko định hình được vấn đề mà mình đang gặp phải, tâm trạng chán nản nó khó nắm bắt , nó chợt đến rùi tự đi thui
    Mà tớ nói thêm điều này nhé, đừng giận tớ nhé. Nếu đúng thì .. còn nếu sai thì coi như tớ nói vui thế thui nhé. Bác nên xem lại tình cảm của bác với bf bác, ko phải từ phía bác đâu mừ từ phía bf bác, có thể người ta cảm thấy chán trong mối quan hệ này thì seo ? Có thể giữa bác và bf bác có 1 khoảng cách gì đó khiến hai người ko thể cởi mở được thì seo ? ... Đấy là tớ nói thêm thế thui. Còn cụ thể mối quan hệ của hai người như thế nào thì tớ chưa biết . Phải do bác cảm nhận cơ. Phụ nữ thường rất nhạy cảm trong vấn đề cảm xúc mừ .
    Chúc bác vui nhé
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là trêu ngươi lại rằng em có nhiều chuyện vui vẻ và hay ho lắm, kể cho zai tức . Đàn ông buồn hay chán thật thì mình nghĩ chẳng chưng cái status lên cho bàn dân thiên hạ ảo biết hết đâu mà thường đi gặp bạn bè chiến hữu thật ngoài đời để nói chuyện, nhậu nhẹt,chơi bời quậy phá hay ngồi 1 mình suy nghĩ hoặc đến gặp người yêu để nàng tự tinh ý, nhạy cảm hỏi han, tâm sự .
    Còn chưng lên thế kia chắc là kiểu chán mà chẳng biết vì sao lại chán,tự dưng thấy chán thì viết là chán thôi . Đừng vội cuống quýt lên dỗ dành em ạ. Cứ bình thản mà bắt mạch dần thôi. Zai muốn nói thì hãy tiếp, còn nếu zai đã ko muốn nói thì để kệ 1 thời gian zai lại bình thường, tự cân bằng lại được ấy mà
  8. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    GF có vẻ chu đáo ghê
  9. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Bạn dookei tên là Thế à?
    Hôm qua zai trượt lô nên viết thế thôi, mai lại khác ấy mà
  10. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    THử bảo là em cũng đang chán xem nó phản ứng ko

Chia sẻ trang này