1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BF kêu chán. :( phải làm sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dookei, 09/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hỏi xem lí do vì sao anh chán ,có phải em đã làm gì khiến anh như vậy ko?? cái chính là lí do vì sao chán thì mới biết đường giải quyết .
  2. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Con trai hay con gái gì mình thấy hình như cũng có những lúc như vậy nhỉ. Đôi lúc mình cảm thấy rất chán, mệt mỏi, ko muốn nói hay làm bất cứ điều gì cả. Mình chỉ muốn gf ở bên cạnh, cùng nhau đi dạo phố, cần 1 cái vòng tay ôm mình từ phía sau của gf, cần một cái ngã đầu lên vai im lặngm hay chỉ là ngồi bên nhau im lặng để ngắm 1 cái gì đó. Lúc đó mình cảm thấy rất nhẹ nhàng, thanh thản, vơi đi rất nhiều.Thế nhưng gf của mình chẳng bao giờ làm được, lịa cuống lên, hỏi này nọ, léo nhéo bên tai. Hỏi mình không trả lời thì đâm bực mình cáu gắt, mặc dù mình đã bảo chỉ thích im lặng. Híc lúc như thế cả 2 đâm ra mệt mỏi.
    Bạn có thể làm như thế đưọc chăng, hay có thể dựa vào tình huống của mình để tìm giải phải khác hay hay. Nhưng con trai nó là thế đấy bạn ah. Chúc bạn vui ve
  3. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    bắt tay bác này cái . Thằng bạn em cũng hay oách lô, hôm nào trượt là status nó toàn sầu thảm với hận đời
  4. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cậu đồng ý với ý kiến của chú này. Lời hỏi han, khuyên bảo dễ hơn là sự thông cảm, dung chịu.
    Đang có chuyện gì buồn buwjc , trượt lô hay trượt bóng hoặc giả đạp phải *** chó hay những thứ tương tự thế .... thì gf kô nên nói nhiều, chỉ làm cho trai bực thêm thôi
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Pm : a ha , bắt gập đang đong gái nhá !
  6. arsenalhn

    arsenalhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Kệ đi em ơi.
    BF kêu chán 10 lần trên status thì hỏi han 1 lần thoai.
    Để sáng nik kêu chán nản là cái tâm lý đợi ai hỏi han thôi ý mà
    Chấp làm jè
    Cẩn thận hỏi quá nó lại bảo: Anh chán em đấy, anh thích em này em kia ngon lành hơn cơ thì bỏ đời
    Kêu chán ai k nắm rõ tình hình lắm nó dễ nói fét chán j chứ em là người yêu sợ nói linh tinh không được nên bảo tự dưng thấy chán đấy.
    K chấp nó em ợ
  7. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Oài, em vừa đi ra ngoài về, đã có nhìu ý kiến đóng góp quá, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.
    [QUOTE=
    -Bác Jinni3: thỉnh thoảng BF em bị thế thôi, không phải xem lại gì trong chiện tình cảm của em cả bác ạ. Bác nói đúng đấy, linh cảm của con gái trong chuyện tình cảm khá tốt, nhưng thực sự em chưa thấy gì đáng lo ngại cả. Hihi.
    [QUOTE=
    Nhiều khi em cũng biết là thế, nhưng cứ để zai buồn mà em lại không làm zai vui được thì cứ thấy có lỗi và bất lực sao ý. Cảm giác mình không mang đến niềm vui và hạnh phúc.
    [QUOTE=
    Được cái anh yêu của em không chơi lô đề bác ợ.
    [QUOTE=
    Em sợ em nói thế, thì lúc nãy 2 đứa đã rủ nhau đi tự tử rồi ạ, không còn đâu mà ngồi hỏi han trên diễn đàn thế này. Hix.
    Em là em luôn nghĩ, lúc vui thì không nói làm gì, nhưng lúc buồn, mình phải có nhiệm vụ và trách nhiệm làm cho hắn vui. Thế thì mới cần có người yêu, chứ không thì có người yêu để làm gì nữa?
    [QUOTE=
    Tính em cũng giống với GF của bác thui, con gái mà, lúc nào cũng hay lo nghĩ, yêu quá thì người yêu mới bảo chán hay ốm một cái, chân đã xoắn vào lo lắng, hỏi nọ hỏi kia. Có lẽ cách im lặng của bác cũng hay, để hôm nào em thử. ^^!
    Được dookei sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 09/01/2008
  8. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ chat đâu có thể hiện gì nhiều? Tình yêu cũng có lúc cần nghỉ ngơi, cần khoảng lặng. Cứ tận hưởng khoảng lặng ấy để suy nghĩ nhiều hơn về tình yêu hiện có, về những gì mình đã làm và nên làm tiếp. Rồi mọi thứ lại sẽ như lúc mới bắt đầu, bởi khoảng lặng là bước đệm để chuyển sang giai đoạn mới mà.
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chat chậm vì ngày nào cũng chat, biết là nhanh hay chậm thì vẫn còn ngồi ở đấy thôi
    tớ cũng hay chat chậm
    chat một câu, chạy đi pha cốc cà phê, quét nhà, hay làm gì đó, rồi vào nói câu tiếp

Chia sẻ trang này