1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BF muốn vui chơi, xử lý thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mkool, 03/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    BF muốn vui chơi, xử lý thế nào ạ?

    Thế này ạ, kể ra M cũng may mắn khi kiếm được một anh vừa giỏi lại ngon giai, tính tình cũng hiền lành ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ ông í đã nhận ra giá trị thực của mình nên phát huy tối đa, vì thế mà các em gái khác dòm ngó cũng nhiều.
    Vấn đề là bác giai nhà M cũng à ơi với các em gái đó (không biết mức độ nghiêm trọng ra sao). M biết được hỏi thì hắn trả lời như sau: "Anh muốn được tự do vui chơi thêm một thời gian trước khi có gia đình."
    M biết là hắn cũng vẫn yêu M, có thể hắn chỉ muốn vui chơi thôi (ngày trước mải học chưa kịp chơi), mà con cá này to quá, các bác đừng bảo M bỏ nhé, không được đâu.
    Hắn bảo 2 năm nữa mới cưới vợ, hắn gần 30 tuổi rồi mà mặt chỉ khoảng 25, tính tình cũng trẻ trung, M lo lắm, các bác giúp M đi.
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    kệ cho nó vui chơi, cấm cũng chẳng được. Đợi đến khi nào hắn vác một thằng cu về thì sẽ tính tiếp
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    kệ cho nó vui chơi, cấm cũng chẳng được. Đợi đến khi nào hắn vác một thằng cu về thì sẽ tính tiếp
  4. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    M không như bác đâu ạ, M phải tính sớm sớm tí.
  5. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    M không như bác đâu ạ, M phải tính sớm sớm tí.
  6. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Anh ta yêu bạn đến mức nào, tình cảm đến đâu mà vẫn à ơi con gái, chả lời thẳng với bạn là muốn vui chơi thoải mái trước khi có gia đình, mà sao bạn suy nghĩ đơn giản thế, cái tư tưởng được vui chơi thoải mái đấy đến lúc lập gia đình rồi vẫn còn thì sao, đến lúc đấy thì jải quyết thế nào? Bạn có yêu anh ta nhiều k, hay là chỉ vì ngon jai,và là cá to, qua những điều bạn viết về anh ta thì mình thấy anh ta ko yêu bạn lắm,chưa có ý định lập gia đình với bạn chút nào cả.
  7. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Anh ta yêu bạn đến mức nào, tình cảm đến đâu mà vẫn à ơi con gái, chả lời thẳng với bạn là muốn vui chơi thoải mái trước khi có gia đình, mà sao bạn suy nghĩ đơn giản thế, cái tư tưởng được vui chơi thoải mái đấy đến lúc lập gia đình rồi vẫn còn thì sao, đến lúc đấy thì jải quyết thế nào? Bạn có yêu anh ta nhiều k, hay là chỉ vì ngon jai,và là cá to, qua những điều bạn viết về anh ta thì mình thấy anh ta ko yêu bạn lắm,chưa có ý định lập gia đình với bạn chút nào cả.
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Vậy M cũng vui chơi đi, chứ cái kẻ yêu M như thế thì thử hỏi có phải là tình yêu? Ông vui đc, chẳng lẽ bà chẳng đc chơi! :D Trong thời gian đó thì cứ tăm tia xem anh nào đc đi, xem cái tên kia có chịu ngoan trở lại hay ko?!?!
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Vậy M cũng vui chơi đi, chứ cái kẻ yêu M như thế thì thử hỏi có phải là tình yêu? Ông vui đc, chẳng lẽ bà chẳng đc chơi! :D Trong thời gian đó thì cứ tăm tia xem anh nào đc đi, xem cái tên kia có chịu ngoan trở lại hay ko?!?!
  10. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Tính tình kiểu thế kia mà vẫn đựơc bác này liệt kê vào loại "cá ngon". Cá ngon trước hết phải tốt tính đã, sau mới đến những thứ khác bác ạ.

Chia sẻ trang này