1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BF muốn vui chơi, xử lý thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mkool, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Planck

    Planck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Khó gì, M cũng cứ à ơi vui chơi với vài anh khác trước khi lấy chồng.
  2. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    M chả dại, hì hì.
  3. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    M chả dại, hì hì.
  4. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm thơ hay quá. M đang thương lượng mà, do đó mới lên đây xin cao kiến
  5. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm thơ hay quá. M đang thương lượng mà, do đó mới lên đây xin cao kiến
  6. Revenge

    Revenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cái này thuộc về tinh thần tự giác bác ạ, bác giai nhà mình ko tự giác thì đành Tiên hạ thủ vi cường.
    Theo em bác cứ mạnh dạn làm 1 nhát, không trói được thằng bố thì vợt được thằng cu hay con hĩm bác ạ, con cháu mình cả đi đâu mà thiệt....
  7. Revenge

    Revenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cái này thuộc về tinh thần tự giác bác ạ, bác giai nhà mình ko tự giác thì đành Tiên hạ thủ vi cường.
    Theo em bác cứ mạnh dạn làm 1 nhát, không trói được thằng bố thì vợt được thằng cu hay con hĩm bác ạ, con cháu mình cả đi đâu mà thiệt....
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hic, em cũng có nỗi lo như bà chị M này NY em bằng tuổi NY chị M, mà em kém NY em đến 7t cơ
    Thật là lo quá cơ, yêu mình thật, chiều mình thật, hết lòng vì mình thật, nhưng mà...sao cứ để gái nó theo hàng đàn thế ko biết Mà NY em có kiểu, với cô nào cũng dịu dàng nhẹ nhàng, biết mấy cô kia có ý với mình cũng kệ, ko biết dứt khoát gì cả, chán lắm cơ
    Lo thật đấy chị M nhỉ
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hic, em cũng có nỗi lo như bà chị M này NY em bằng tuổi NY chị M, mà em kém NY em đến 7t cơ
    Thật là lo quá cơ, yêu mình thật, chiều mình thật, hết lòng vì mình thật, nhưng mà...sao cứ để gái nó theo hàng đàn thế ko biết Mà NY em có kiểu, với cô nào cũng dịu dàng nhẹ nhàng, biết mấy cô kia có ý với mình cũng kệ, ko biết dứt khoát gì cả, chán lắm cơ
    Lo thật đấy chị M nhỉ
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bài học rút ra là muốn con gái theo thì phải ngon trai.

Chia sẻ trang này