1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BF muốn vui chơi, xử lý thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mkool, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Theo kinh nghiệm của tớ, chuyện của bạn có dấu hiệu ko ổn. Và khả năng nó diễn biến tồi tệ hơn sẽ lên tới 80%.
    Đừng bao giờ có suy nghĩ sẽ thay đổi dễ dàng được những chú trai có bệnh ngựa (tạm gọi là thế) và càng khó hơn với những chú mới phát bệnh.
    Đừng bao giờ có suy nghĩ cá wá ngon ko dám thả vì sợ mình dọn mâm cho người khác nhảy vào. Vì như thế là mình tự ràng buộc và hạ thấp mình. Càng làm đối phương có cơ hội leo lên đầu mình ngồi. Và làm tới.
    Do vậy, nếu cam chịu kiểu cố đấm ăn xôi thì bạn hãy chuẩn bị cái đầu cứng để đối phó những chuyện bực mình sẽ chắn chắn xảy ra trong tương lai, và dĩ nhiên có liên wan tới gái.
    Còn muốn chiến với mấy chú ngựa này, cách hay nhất là phải có suy nghĩ mình cầm lên được thì bỏ xuống được. Bỏ là ko tiếc. Thà đau 1 lần còn hơn nhìn nó ôm người khác. Được cái này rồi thì tớ tư vấn tiếp hehe
     
     
     
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Theo kinh nghiệm của tớ, chuyện của bạn có dấu hiệu ko ổn. Và khả năng nó diễn biến tồi tệ hơn sẽ lên tới 80%.
    Đừng bao giờ có suy nghĩ sẽ thay đổi dễ dàng được những chú trai có bệnh ngựa (tạm gọi là thế) và càng khó hơn với những chú mới phát bệnh.
    Đừng bao giờ có suy nghĩ cá wá ngon ko dám thả vì sợ mình dọn mâm cho người khác nhảy vào. Vì như thế là mình tự ràng buộc và hạ thấp mình. Càng làm đối phương có cơ hội leo lên đầu mình ngồi. Và làm tới.
    Do vậy, nếu cam chịu kiểu cố đấm ăn xôi thì bạn hãy chuẩn bị cái đầu cứng để đối phó những chuyện bực mình sẽ chắn chắn xảy ra trong tương lai, và dĩ nhiên có liên wan tới gái.
    Còn muốn chiến với mấy chú ngựa này, cách hay nhất là phải có suy nghĩ mình cầm lên được thì bỏ xuống được. Bỏ là ko tiếc. Thà đau 1 lần còn hơn nhìn nó ôm người khác. Được cái này rồi thì tớ tư vấn tiếp hehe
     
     
     
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    muốn vui chơi thi? cứ cho hắn ta vui chơi tẹt ga đi
    nhưng câ?n thận nó tha HIV vê? thi? khốn
    trong lúc hắn vui chơi
    em nên xúc tiến ti?m 1 anh khác đi la? vư?a
    ( anh chă?ng hạn )
  4. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    như em thì khổ lắm bác ạ , người teo top hết rồi
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ngon trai ở đây không chỉ là đẹp trai.
  6. thatsnotvalid

    thatsnotvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 xu hướng của XH VN hiện nay, theo tớ anh này sau này lập gia đình rồi thể nào cũng ko tránh khỏi 1 là bồ bịch, 2 là gọi gái liên tục. Chia buồn với bạn.
  7. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài trả lời của mọi người ưng ý mỗi ý kiến của Vyhuynh.
    Cái này thì tớ chịu,vì cái tính tớ ko chịu nổi con trai à ơi, lắm em nhắn tin gọi điện??? Nếu ko có cơ hội thì chả em nào đâm đầu vào nhắn. Hơạc là phải à ơi lại, hoặc là phải tỏ ra ko cương quyết thì các em mới à ơi hàng đàn. Chứ còn đi đâu cũng anh có vợ rồi, vợ anh thế này vợ anh thế nọ, thì ngon thế chứ ngon nữa con gái nó cũng chả theo rồi nhắn tin à ơi đâu. Cái này bản thân bạn là phụ nữ bạn cũng phải hiểu chứ. Ai chả thích à ơi với các anh giai ngon, nhưng nếu anh ý có vẻ yêu vợ, lúc nào cũng vợ vợ vợ, thì tớ thật, tớ cũng tặc lưỡi bước đi.
    Nhìn chung ghét con trai à ơi lắm, khó cải tạo. Còn bạn Mkool cứ đi theo giữ anh ý thôi, lạiu suốt ngày băn khoăn, hoài nghi, tức tối.
    Mà tớ cũng ứ thích tỏ vẻ cao thượng, ta đấy ko thèm đi đánh ghen, ặc ặc, cái gì là nguyên tắc thì cứ làm, nói thẳng vào mặt cho mà hiểu là đàn ông ko lấy vợ về làm đĩ thì con gái cũng thế thôi. Thích à ơi, máu ngựa non háu đá hả, thì đấy, cũng ko lấy chồng về làm....
    Nói chung là tớ thì tớ sôi máu lên rồi, mình bị cái tật sư tử Hà Đông, chậc chậc, thà ghen nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng mình đáng được nhận những thứ mình đáng, chả bao giờ à ơi với giai khi có người yêu thì cũng mong giai nhu thế. Cái đó là có đi có lại, chả có gì mà thắc mắc cả.
    Túm lị nhé, giai đáy ko phải gọi là giai ngon. Giai ngon tính tình phải chung thuỷ, một dạ hai vâng mới vợ trước. Theo tớ thế mới là ngon chứ. Tớ gặp mấy anh giai nhu thế, có vợ rồi, chung thuỷ mà học hành tử tế thì tớ thèm nhỏ dãi, có điều đành tặc lưỡi mà đi, nhủ thầm ai là vợ anh ý thì thật là may mắn, hí hí.
  8. thoi_the_la_xong

    thoi_the_la_xong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Được thoi_the_la_xong sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 06/06/2007
  9. thoi_the_la_xong

    thoi_the_la_xong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!
    Đừng bao giờ tự hạ thấp mình trước bất cứ thằng cha nào cả. Và đừng để cho nó có cơ hội buộc dây vào mũi mình dắt đi. Bao giờ cũng phải có sự tự tôn của chiín mình. Mình ko định lượng được giá trị của mình thì ai tôn quý và cần mình đây?
    (Vì vậy nên có kẻ chê mình xấu xí hay mập hay khô hay cằn cỗi... Thây kệ các bố. E vẫn yêu đời và yêu.. em. Hihi)

Chia sẻ trang này