1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BF muốn vui chơi, xử lý thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mkool, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy không những đẹp chai mà chai cũng phải đẹp thế mới song kiếm hợp bích được
  2. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em không đòi cái gì cũng phải ngon, nhưng tính tình phải ngon trước đã, rồi những cái khác mới tính tiếp. Bác Mkool căn bản là đang trong thế bị động, lớn tuổi cần phải lập gia đình gấp, lại xác định là bác kia cá ngon không thể bỏ đựơc nên bác ấy không thể thương lượng đựơc với bác kia. Hehe, trường hợp này có thể giải quyết đựơc bằng cách bác ấy đi tút lại nhan sắc, học thêm nhiều thứ mới, đi giao lưu kết bạn với nhiều anh khác để giành lại thế chủ động. Như thế có thể anh kia sẽ mau mau lấy bác làm vợ. Nhưng với tính tình như thế kia thì khả năng anh kia đi ngoại tình là rất lớn. Nếu là em thì em bỏ.
    [/quote]
    Hoàn toàn đồng ý với đoạn trên. Nhưng mà thêm thế này, cẩn thận với cái kiểu " Tự do vui chơi thêm". Ai mà chẳng chơi, có mấy ai chỉ làm không đâu. Ông đấy ông chơi với bạn bè ông, đồng nghiệp của ông, anh em lối xóm nhà ông và cả con Milu nhà ông ấy nữa, rồi ông đi với M (là người yêu ông) thì không là đi chơi thì là gì. Rồi bây giờ ông ấy có "Tự do" - như kiểu bị M kìm kẹp, "vui chơi thêm" - thêm cái gì ở đây ? Rất có thể thêm 1 em khác lắm. Nhắc thế cho M cẩn thận đề phòng, nhưng chưa có đối sách, mong thông cảm.
    [​IMG]
  3. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Khả năng xấu cao thế cơ hả bác???
    M thì chưa thấy nó bi kịch thế. M nhận định hắn cũng là "bệnh ngựa" như bác nói, nhưng M cũng đủ cứng đầu để cầm cương nó. M chẳng hy vọng hắn thay đổi, chỉ muốn ghìm hắn thôi
    Còn nếu bi kịch hết thuốc chữa thì M sẽ bỏ nhưng vẫn tiếc, M chắc chắn hắn cũng tiếc chẳng kém. Yêu nhau mấy năm tụi M đi guốc trong bụng nhau rồi. M đánh giá cao hắn vì hắn rất biết làm M vui (thường xuyên và trong mọi hoàn cảnh).
    M sẽ chiến đấu đến cùng (với hắn chứ không phải với mấy con bé kia)
    @karen_millen: M chẳng tỏ cao thượng gì sất, chẳng qua M còn đủ tự tin thôi, mà theo M, đánh ghen chính là tự hạ thấp mình.
  4. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    cái này là thích thể hiện với người yêu "ta đây có giá lắm đấy nhá , liệu mà cố giữ được ta đi nhá" ,cha này dại nhỉ , phải cao thủ thì chơi bời tẹt ga mà người yêu chả biết gì cả
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Trứng cá hồi em ạ! Không hiểu có con cá nào ngon phần r...ái cá không nhỉ?. Em chủ topic thân mến. Cá to thì bơi sâu. XIn mạn phép trích đăng chữ ký của em gì đó. Nhưng bơi với em thôi chứ đừng bơi với mấy con cá khác. Cắt, cắt trym ngay!
    Được man_in_the_snowy_river144 sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 10/06/2007
  6. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Này nhé, tình trạng của NY bác M như là cái đèn giao thông. Bây giờ là đèn vàng , nó chỉ có tể chuyển sang đỏ thôi ( các bác có thấy đèn vàng chuyển sang xanh bao giờ ko?). Mới yêu đã thế, sau này cưới rồi nó còn đòi cưới vợ hai ý chứ . Lúc đó nó lập luận : còn sống ( lại có tiền ) phải ăn chơi , sau này già , chết có ăn chơi đc dâu . Vậy đấy.
  7. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Bác này chẳng chịu đọc gì cả đã vào tư vấn roài. Em Mkool 23 còn NY của em ý 28.
  8. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    -------------------------
    Cho nó chơi đi em có cấm nó thì càng ko giữ được nó. nó mà chơi chưa đã lấy nó về nó đi chơi gỡ thì em khổ một đời.
  9. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    M 24 rồi bác ạ, mới già đi một tí. Mấy hôm nay hắn ngoan rồi, nhưng chưa biết chừng.
    Thế các bác nghĩ sao về mấy ông ăn chơi thả cửa mà giấu kín như bưng? M thấy thà như giai nhà M còn biết đường mà che chắn.
    Được mkool sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 10/06/2007
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bạn MKool hình như đang cố đi ngược cái hướng ban đầu của mình. Thay vì ask 4 advice cho trường hợp của mình thì bạn lại đang cố bào chữa cho nó. Cụ thể bạn đang bảo vệ cho bf của mình mà wên 1 thực tế phũ phàng là cái gì đã vô máu thì khó mà chữa, nhất là khi mình ở thế cần người ta hơn.
    Thôi tớ chỉ chúc bạn vui được ngày nào hay ngày đó. Đừng hỏi nhiều nữa vì bản thân bạn cũng ko dám nhìn thẳng vào sự thật để đối phó thì làm sao những lời tư vấn chui vô đầu được. Make sense?
     

Chia sẻ trang này