1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BG Group_Hà Giang đầu tháng 10 đã về. Show hàng trang 19

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi blackjackvy, 15/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    BG Group_Hà Giang đầu tháng 10 đã về. Show hàng trang 19

    Sau chuyến đi Bản Giốc (Ngày 4-7-08) với biết bao kỷ niệm vui buồn đều có mà gian nan ,hiểm nguy cũng nhiều. Anh em nhóm BG chúng tớ đã có nhưng khoảng thời gian thực sự gắn kết ,bao bọc giúp đỡ lẫn nhau tạo ra một chuyến đi không thể quên cho những người mới lần đầu đi Phượt.

    Theo nguyện vọng của anh em trong nhóm ,tớ quyết định thành lập nhóm BG-Group và lập topic này . Đây sẽ là ngôi nhà chung của anh em , nơi khởi nguồn của những chuyến đi ,nơi mà các mem của BG-Group cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn ,chia sẻ kinh nghiệm ,giúp đỡ lẫn nhau để cuộc sống ngày càng thêm thi vị ,ngày càng có ý nghĩa hơn với tất cả mọi người !

    Tớ cũng rất mong nhận được sự giúp đỡ của những bậc lão làng ,mấy anh chị Mod và những anh em đi trước chỉ bảo giúp đỡ BG-Group để nhóm ngày càng được hoàn thiện hơn ,càng có nhiều những chuyến đi ý nghĩa hơn và để anh em TTVN chúng ta thêm gần nhau hơn !

    [​IMG]




    Được dumdum sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 21/07/2008
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Chào mừng một nhóm mới ra đời,
    Trong phần hướng dẫn ở topic dính trên, các bạn có thể tìm được những gợi ý về việc tổ chức nhóm.
    Chúc các bạn nhiều chuyến đi, chân cứng đá mềm, viết nhiều bài, mỗi lần lên mạng là một lần anh em phải ngóng nhìn!
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng các bạn BG !
    Hy vọng nhóm sẽ có nhiều chuyến đi bổ ích ,lý thú ...
    Chia sẻ với mọi người cảm xúc và ảnh đẹp của những chuyến đi .
    Nhóm này đông nữ đây ,có khi phải tuyển thêm xế . các anh hùng của Box đâu vào đăng ký đê ...
  4. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng nhà mới, em đang ăn nhờ ở đậu đây ... hj hj, em chúc nhà mình luôn vui vẻ ..
    " Tất cả vi một người, một người vì tất cả " .... cùng vui nào .... lalala
    Chúng ta cùng bước, cùng chinh phục đỉnh cao ...
  5. overnight2006

    overnight2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi cái khăn kẻ caro này gọi là gì ấy nhỉ? Các bác mua ở đâu thế ạ?
  6. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Thằng Black này đang ở nhà tomato thấy Gái xinh là tót ngay sang bên này, vẫn chứng nào tật ấy chả chịu sửa gì cả.
    Chúc các bạn đi nhiều, viết nhiều chứ đừng xây dựng xong cái topic rồi ỉm mất nhé,
    @ overnight2006: Cái khăn đó gọi là Khăn Rằn, tớ thì tớ mua ở Cần Thơ còn ở HN thì chịu, mua ko bán cho 1 cái?
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Chúc mừng nhóm mới. Nhóm mình cũng toàn nữ thôi. hí hí,
    Mong gặp các bạn trên bước đường thiên lý.
  8. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhóm, cái quan trọng nhất với các bạn là niềm yêu thích đi du lịch. Phượt cũng có, mà ko Phượt cũng có, cứ có lửa trong người thì chiến.Hi vọng sẽ có ngày cùng cung đường với nhóm.
  9. anhthu_nguyen452

    anhthu_nguyen452 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    TRÙNG KHÁNH
    Cách Trà Lĩnh 45km, nơi cả đoàn vừa bị đưa ra đoạn đầu đài bằng một cái máy chém công nghiệp trứ danh chính là đất Trùng Khánh. Tuy hồn tiêu phách tán vì những cháo thịt, trứng vịt lộn và trứng cút có giá trên trời, 23 con người quả cảm vẫn tới kịp Trùnh Khánh khi trời chạng vạng tối, khi những chiếc đèn cao áp vẫn còn đủ sức trấn át được bóng đêm đặc quánh của nơi này.
    Không hiểu do vô tình hay hữu ý, cặp đôi Giang-Linh đã tìm được điểm nghỉ chân duy nhất trên cả hành trình hơn 800km dùng đúng từ tiếng anh dành cho nó: "motel". Cái nhà nghỉ này (hoặc cái thị trấn này) có một đặc điểm rất thú vị là chỉ có điện trong một thời gian rất ngắn, sau đó lại mất rất lâu, sau đó lại có điện, sau đó lại mất điện, sau đó lại.... Nếu ở Hà Nội thì đây sẽ là một sự bất tiện khủng khiếp, mấy bác ở sở Điên Nặng rất dễ bị cả dân tình lẫn báo chí úp sọt cho hiểu thế nào là sức mạnh của quần chúng. Thế nhưng ở đây, trên đất Trùng Khánh này, nó lại là cơ hội để 23 nam thanh nữ tú chúng tôi có một buổi tối lãng mạn ngoài sức tưởng tượng.
    Có mấy ai dưới xuôi được ăn tối dưới ánh nến, hoặc là dưới ánh đèn pha của một chú PS nào? Ánh sáng vàng che đi khuyết điểm và làm tôn da, làm cho răng trắng hơn, làm cho môi đỏ hơn, làm cho người với người thấy gần nhau hơn. Và điều quan trọng hơn là làm cho các món ăn trở nên ngon mắt và hấp dẫn đến cồn cào. Chân giò kho trám, dạ dạy xào chua ngọt, cà muối trắng muốt, trứng đúc thịt vàng ươm. Ai bảo đi "phượt" là không phong lưu?!
    Có mấy ai dưới xuôi được ngồi quây quần bên nhau, lắng nghe tiếng guitar bập bùng, tiếng hát đặc trưng xứ Kinh Bắc mỗi lần cất lên là ngọt ngào như mía mật. Lúc cổ họng đã khô, đôi bàn tay đã đỏ rát vì vỗ theo nhịp, lúc ấy chỉ còn ánh nến nhẹ nhàng quyện vào thanh âm trầm ấm của guitar, hoà làm một với tiếng huýt sáo trong, cao và tha thiết. Giai điệu của những "Trường Sơn đông, Trường Sơn tây", "Đêm Trường Sơn nhớ Bác" hay cả "Liên khúc nghèo" như hiện ra trong căn phòng với cả đủ đường nét lẫn hình khối, đưa con người vào một thế giới không âu lo, không phiền muộn, không cần tương lại và cũng chẳng màng tới quá khứ. Ai bảo đi "phượt" là không nghệ sĩ?!
    Thế nhưng đi "phượt" cũng đâu phải là một hình thức tránh đời thoát tục. Cũng vẫn có những thị phi. Nhưng những con người trẻ tuổi chúng tôi vẫn đủ bản lĩnh để vượt qua, để trao nhau những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười ấm áp và những tin nhắn đầy quan tâm. Đêm hôm ấy ngắn ngủi, nhưng có hề gì, khi mà nó đã in sâu vào tâm trí của mỗi người.
    ...Sáng sớm trước hiên nhà của một con phố ở Trùng Khánh, mưa rơi tầm tã. Thị trấn nhỏ hiện lên trong buổi ban mai dưới lớp áo nước giăng giăng. Vó ngựa lộp cộp trên đường nhựa đưa người và hàng ra phiên chợ sớm. Ôi, lại một thị trấn vùng cao nữa tiễn chân đoàn lữ khách.

    Viết tặng BG-Group và xế pro
    PS: Bài này e post bên topic kia rồi, nhưng bây h có nhà mới, mang về đây treo cho ấm cúng
  10. namdoc2307

    namdoc2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh Tuấn đã lập ra topic cho riêng nhà mình.Sau vụ đi Bản Giốc và thêm mây vụ đập phá karaoke mới thấy nhà mình hợp nhau thật (nhất là trong mấy vụ ăn chơi, đập phá), chỉ tiếc là mấy hôm đi bơi miễn phí bể Ngọc Khánh (vé free của Minh xinh) e ko được đi thôi,tiếc hùi hụi.
    Hi vọng qua topic này nhà mình sẽ hiểu nhau hơn vì có chung...nhiều niềm đam mê . Cùng đi phượt phiêu hơn. Alô 1 phát là lên đường thôi. BG_ group is No1

Chia sẻ trang này