1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BG Group_Hà Giang đầu tháng 10 đã về. Show hàng trang 19

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi blackjackvy, 15/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belinhxinh

    belinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù rất muốn đi QL nhưng chắc ko join được vụ này rồi ,giữa tháng nhiều việc quá .Mọi người đi vui vẻ nhá
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Vinh nói đúng , ko nên nghỉ ở Vân hải xanh, ra biển rất xa, đi lại thuê tuk tuck vừa đắt vừa bất tiện , nên ở bãi Quan hải hơacj Minh châu , chạy ra biển được luôn , ở Vân hải Xanh chả có khung cảnh , lại ko có ko gian mà đót lửa trại .
  3. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    đi hoành tráng nhỉ, hết núi rồi biển, sau đợt này có đi SaPa nữa không?
  4. simhathanh

    simhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    sapa trong kế hoạch leo FAN của cả nhà rồi bác ạ
    Được simhathanh sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 09/08/2008
  5. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    sao ko ra Minh Châu ngủ nhỉ, nghe nói ở đó có 1 khu nhà Cộng Đồng của Kiểm Lâm Vân Đồn, hình như chuyến này đi có Trangem đi thì phải, nên vụ ở các bạn bảo Trangem liên hệ với Kiểm Lâm cho ở nhờ cần gì phải thuê nhà cho tốn kém!
  6. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Trích lời của một người đã đi QL :"Người ta nói Quan Lạn giống nàng công chúa đang chờ nụ hôn của một hoàng tử thật chẳng sai. Bãi biển Quan Lạn có lẽ đẹp hơn bất cứ bãi biển nào trên đất nước Việt Nam, dài và thoải, thẳng tắp, cát thì mịn và chặt đáng kinh ngạc. Biển trước mặt bao la, rừng dương sau lưng bát ngát, điệp trùng. Mùa xuân, không gian vắng lặng vô cùng, và tôi lấy làm tiếc vì đã đi với một đoàn người quá đông!
    Rời bãi Quan Lạn, xe lại ?olôi? chúng tôi qua con đường hơn cây số đến một địa danh đã đi vào sách giáo khoa: bãi cát Vân Hải. Cát trắng ngút mắt, nằm lăn trên cát không bẩn áo quần, các cô gái xinh đẹp của chúng tôi không bỏ phí cơ hội làm người mẫu với đủ mọi tư thế trên cát, và sung sướng nói cười như nàng công chúa cùng lúc được cả chục chàng hoàng tử ghé môi hôn!
    Sau một con dốc, bãi biển Vân Hải trắng lóa hiện ra. Hiếm có ở nơi nào cát trắng đến như vậy, và tôi thì không hiểu vì sao những con sóng vỗ bờ lại dịu dàng đến thế, khi chúng đến từ đại dương xa thẳm ngoài kia?
    Đêm, chúng tôi ngủ bên bờ biển, giữa rừng phi lao, lại một lần nữa hùi hụi tiếc vì đã đi quá đông! Trong tiếng reo vi vu của rừng dương, tôi nghe rõ cả tiếng những con chim biển đi ăn đêm gọi đàn. Cách chúng tôi chỉ vài sải cát, là tiếng bước chân của đàn dã tràng. Tôi lấy làm tiếc, dù chỉ đến Quan Lạn một đêm, còn lũ dã tràng, suốt đời chúng nhọc công xe cát!
    Đảo Quan Lạn rộng 11 km vuông, trong vịnh Bái Tử Long và từng là một thương cảng từ thế kỷ 11. Ở Quan Lạn còn nhiều công trình văn hóa, nổi bật là đình Quan Lạn xây dựng từ thế kỷ 18 theo phong cách kiến trúc đồng bằng Bắc Bộ, cửa hướng về đất liền. Cạnh đình là chùa Quan Lạn, thờ Phật và bà chúa Liễu Hạnh.
    Quan Lạn còn nổi tiếng với nghề đào sá sùng, một loài nhuyễn thể quý để ăn hoặc làm thuốc. Trên đảo có khoảng 400 hecta bãi lầy có thể đào sá sùng, đi xem đào sá sùng là điều được nhiều người thích thú."
    Như thế này mà mình ko đi thì ....thật là ...phí một mùa hè !Mình muốn được hôn "Nàng Công Chúa" đang chờ nụ hôn của hoàng tử này !
    BG-group chúng ta đã "vào sinh ra tử" trên những cung đường của rừng núi ,giờ đây tại sao anh em ta lại ko hưởng thụ những ngày tháng yên bình dưới anh trăng rằm trên một bãi biển được coi là đẹp nhất của VN ?
    Chúng ta luôn có một câu " Một người vì cả nhà ,và cả nhà vì một người",mình biết trong chuyến đi này có các mem ko thể tham gia được (dù muốn lắm) nhưng trong thâm tâm mỗi mem của BG vẫn muốn ,rất muốn có mặt các bạn!Chúng ta đã từng cùng chung một hướng ,cùng chung một con đường ,cùng chia sẻ ngọt bùi ,gian khổ ,cùng nằm ngắm sao giữa đêm Đông Khê Thất Khê ,cùng dầm mưa trên những cung đường đầy gian khó ,cùng chia nhau bắp ngô ,ngụm nước ,cùng nhau ......đập muỗi ở Thung Nai ..đó là những kỷ niêm mà mình chắc chắn rằng các bạn sẽ ko bao giờ quên được!...
    Giờ này, mình chỉ mong muốn một điều đó là được cùng cả nhà BG ngắm trăng rằm trên biển Quan Lạn ,cùng vui đùa trên bãi cát trắng mịn trải dài ,cùng ngâm nga những câu hát với tiếng ghi ta của anh Xẩm !...như vậy là mình cùng các bạn đã có một mùa hè đầy ý nghĩa ,mà có lẽ là ko bao giờ quên được!
    Các bạn ơi : Anh Xẩm ,Ngọc oạch ,Linh xù ,Tùng béo ,Sét đánh ,Bé sim ,Nam còi ,Thủy (Sinh) ,bé Thư ,Minh xinh ,Giang_e .Linh xinh ,chị Khánh ,Quang béo ,Sam ,Vodka ,Linhgiang ,Tuấn , hải .....Chúng ta còn chờ gì nữa nhỉ ???Mình muốn được ngắm trăng cùng các bạn trên bãi biển đầy cát trắng và thơ mộng này ...
  7. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    nhà này mới mà máu mê ghê, có khi phải chốn học về thôi, vụ nghỉ ở Minh CHâu mọi người thấy thế nào? nếu ok thì PM cho mình nhé, mình sẽ giúp!
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Hôm đi ĐH Mai Châu về em xí xớn làm quả xuyên Việt bằng xe đạp nên quên mất ảnh của mấy em bé nhờ chụp hộ.
    Biết bác Sơn xẩm hay đi cùng nhóm này nhờ bác gửi ảnh cho em Linh giúp em. Tí em quên, bây giờ ngồi mới nhớ ra. Chúc cả nhà đi nhiều post nhiều ảnh nhé.
    [​IMG]
  9. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà cô embuon này chữ ký ghê quá đấy. Ai chẳng biết cô bán bao cao su. Cô vào box toàn thấy quâưng quẳng cáo cho cái cao su của cô thôi.Cô vui lòng cho cái chữ ký nó bé lại, gom tụ vào một chỗ cho anh em nhờ.
  10. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    nhà ở tại Minh Châu đã ổn nhé! các bạn lo vụ xe pháo tầu phà đê
    các bạn nhớ mua 2 bình nước lọc loại 20L nhé.
    kiểm tra lại tầu bè thế nào nhé! Về là đi luôn,
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 10/08/2008

Chia sẻ trang này