1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BG Group_Hà Giang đầu tháng 10 đã về. Show hàng trang 19

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi blackjackvy, 15/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Nhận lời mời của C*** Group ,20h thứ 5 ngày 31 tháng 07 năm 2008 ,BG Group sẽ làm khách trên sân Phúc Xá - Long Biên .
    + Các cầu thủ của BG -NM đã biết sân thì đúng 19h45 có mặt tại sân.
    + AE chưa biết thì đúng 19h20 tập trung tại đền Quán Thánh (Đầu đường Thanh Niên )để đến sân cho kịp giờ bóng lăn !
    + Rất mong sự góp mặt của các ôm pro của BG đến cổ vũ :Sự có mặt của các bạn chính là niềm động viên tinh thần rất lớn cho anh em Xế chiến thắng
    Thông báo này thay cho ......tin nhắn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đội trưởng : MUVP FC
    Liên hệ : 098 727 8668 - 0902 16 18 16
    IM: terminatorvy_return
    "Everything I do - I do it for Fun"

    THUA CDCM 0-1 (SÂN XẤU ,ĐÁ ĐC 45P)
    Được blackjackvy sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 13/08/2008
  2. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ nhà BG nào;
    [​IMG]
  3. simhathanh

    simhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    em đang bận không phọt ảnh đc , bác nào chó nhiều time phọt lên ít ảnh cho box soi đê .,
  4. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    cái nhà này buồn tẻ thế? đi về mà post được có 3 cái ảnh lên thôi à, ảnh đi thì chẳng post lại đưa áo lên.
    hy vọng nhóm mới, trẻ, khoẻ có thêm nhiều bài viết hay và ảnh đẹp vậy mà....
    thất vọng.............
  5. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc nhà đang im ắng, pọt mấy cái ảnh cho vui cửa, vui nhà nào.
    Thung Nai
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    TRời nóng quá. Lại thèm tắm roài. ảnh tắm thác nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. doiquanho

    doiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ảnh đây ,ảnh đây ,mời bà con thưởng thức .
    Xuất phát :
    [​IMG]
    Sau 1 vài sự cố nho nhỏ thì đoàn cũng đến đc bến TN :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    oan hồn .....
    [​IMG]
    Bữa tối đầu tiên tại TN lúc 1h đêm thì phải :
    [​IMG]
    zô nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái gì ,3 say chưa chai nhé .......
    [​IMG]
    ( anh Hưng ,chủ nhà nghỉ cối xay gió )
    Sáng sớm trên nhà nghỉ CXG :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mưu sinh :
    [​IMG]
    Sân quần trên TN
    [​IMG]
    [​IMG]
    sướng quá ,vừa đi về
    [​IMG]
    Thiếu nữ bên hoa chuối .....
    [​IMG]
    Miễn bình luận :
    [​IMG]
    Không ,em muốn bú tí cơ :
    [​IMG]
    Khi chị em vùng lên ........
    [​IMG]
    Phù ,mỏi tay quá ,tạm thời thế nhỉ ,đi măm cái đã .
    Được doiquanho sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 30/07/2008
  8. samtinhin

    samtinhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    mọi người vẫn dùng cái khăn rằn đấy a`? dùng phải cẩn thận đấy, nó phai màu cứ gọi là kinh khủng luôn. em bị toi mất 1 cái áo phông trắng rồi
    mà có mem BG nào máu đi Hà Giang đợt 2/9 này k???
    Được samtinhin sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 30/07/2008
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị các bạn lưu ý kích thước post ảnh tối đa cho phép là 800pixel mỗi chiều nhé,cái này đã được nhắc nhở rất nhiều lần rồi. Như bạn doiquanho post là 1024 rồi, như vậy màn hình vừa bị kéo giãn, mà tốc độ load cũng bị chậm đi
    Tks
  10. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    HỒI TƯỞNG MỘT CHUYẾN ĐI​
    .........Chuyến đi thứ 2 cùng BG-Group ,các bạn đã thực sự để lại những ấn tượng tuyệt vời ,ko thể phai trong tôi !
    Anh Sơn Xẩm mặc dù "tuổi cao sức yếu" nhưng lòng nhiệt tình thì khó ai có thể sánh kịp, có lẽ anh là người đầu tiên trên cái box du lịch này đưa con PS đi phượt ...bái phục bái phục.Nhiều người phải ngả mũ đấy anh ạ!
    Các ôm pro nhà BG thì thật là tuyệt, đúng là hậu phương có vững chắc thì tiền tuyến mới có thế xông pha.Các bạn chính là động lực để anh em xế chúng tớ vượt qua những còn đường đầy chông gai khó nhọc, chính các bạn đã tạo ra niềm vui, sự tự tin cho xế chúng tớ thêm yêu đời hơn chắc tay lái hơn trong những đêm tối hay sương mù !Nào là Ngọc (oạch) ,Linh Dương ,Thủy "Sinh",Khánh "Báo",Linh xinh ,Giang_e ,Thư ...các bạn thật là tuyệt vời,Giang_e và Linhxinh thì rất đảm đang ,cả ngày thứ 6 mưa tầm tã như thế mà 2 cô vẫn đội mưa đi sắm đồ cho cả đoàn ...cảm ơn 2 em nhìu lắm!
    Các xế cũng ga lăng ko kém gì các tài tử ,Bé Sim ,Tùng sét đánh ,Tùng béo ,Minh xinh ,Nam còi ,Tuấn black ,Sơn xẩm ...toàn là những tay lái cừ khôi được các ôm đặt trọn niềm tin .
    .....18h30 thứ 6 ngày 25/7 ,cả ngày hôm đó mưa tầm tã nhưng thật may ,đến 17h thì trời ngớt mưa ,đến khi cả đoàn xuất phát thì trời rất đẹp .BG - Group tập trung tại cổng trường ĐH Thủy Lợi ,chuẩn bị một hổi cuối cùng thì anh em cũng lên đường vào lúc 19h (muộn hơn dự kiến 30p).Cả đoàn chạy thẳng một mạch lên Hòa Bình ,Cách HB chừng 7km thì xe tôi xịt lốp trước ,thật may khi đó mình lại chạy rất chậm ,ko sao, đồ có ,anh em ta cùng hành nghề nào ...một lát sau lốp xe đã ngon lành ...lên đường thui ..nhưng con Ps của bác Sơn xẩm dở chứng ,bật đèn nhiều mà hok nổ máy---->hết điện ,anh em quay lại cửa hàng sửa xe gần đó "sạc ác quy" ,sau một hổi đấu đấu chập chập ,hút thuốc lào ..xe đã nổ máy ngon lành.
    Anh em chạy thẳng lên TN.Con đường từ TX HB qua Bình Thanh đến bến TN ko quá xấu ..bầu trời đầy sao cũng phần nào soi sáng cho những tâm hồn quả cảm!đến giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác se se lạnh (mặc áo cộc tay)khi sương bắt đầu xuống ,nhưng ôm của tôi cũng đã làm tôi ấm hơn ,em chỉ cho tôi nhìn thầy con "bọ cạp " trên bầu trời đầy sao nhưng tôi chỉ thấy có mỗi 2 cái càng ..hiiii ...
    Đến bến TN nhìn đồng hồ đã gần 23h ,cũng may các anh chị trên này quá nhiệt tình với đoàn ,anh Hồng và chị Hiền đã không quản ngại đêm khuya đưa đoàn sang nhà nghỉ ,cái cảm giác đầu tiên mà chúng tôi được hưởng đó là đi thuyền ban đêm trên sông Đà ,một cảm giác thật khó tả!
    Đến nhà nghỉ CXG thì đã gần 12h đêm ,đón đoàn là anh Hưng(ông này to mồm nhưng ruột để ngoài da ,rất nhiệt tình với anh em phục vụ anh em bằng lời ca tiếng hát và cả ...khả năng uống rượu ...gần = mình nữa ,mình chưa sang ông đã đòi túm tóc ,làm gì có tóc mà túm)cả đoàn nhanh chóng tắm rửa ...rùi đi ăn tối ..bữa tối lúc rạng sáng tuy đơn giản nhưng thật ngon ,uốn chén rượu CXG cho ấm lòng .Cả đoàn đã rất mệt sau chuyến đi đêm như vậy ,sau bữa ăn cả đoàn về phòng ....bôi kem chống muỗi ...bởi muối nhiều như quân nguyên ,hở ra một phát là cả chục con lao và tranh nhau đốt lấy đốt để . ...
    Buổi sáng Thung Nai thật yên bình ,dòng nước sông Đà không trong vì đã vào mùa lũ ,trên sông là một vài con thuyền lướt nhẹ hòa vào cuộc sống như nó vẫn từng có .Hình ảnh núi ấp ôm mây mây ấp núi hòa cùng ánh sáng mặt trời buổi sáng làm cho tôi có cảm giác lâng lâng trong lòng ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau bữa sáng nhẹ nhàng chúng tôi lên thuyền đi thăm TN ,đầu tiên là dền Thác Bờ .một địa danh khá nổi tiếng ở Thung Nai ,
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp đến là Động Bờ (hơi thất vọng về cái động này)
    [​IMG]
    Cả đoàn tiến thẳng lên Ngòi Hoa,khác hẳn với lòng sông chúng tôi vừa qua ,nước ở đây trong xanh và mát lạnh(chỉ tiếc là ko cho mình phi xuống)Lên thăm bản Ngòi Hoa chúng tôi vào thăm một ngôi nhà sàn vừa để nghỉ ngơi vừa nói chuyện với họ ,bác chủ nhà ngồi bên chiếc điếu cày tay đang rán cá Sông Đà cho bữa trưa, vào đây tôi bắt gặp những đồ dùng mà nhà tôi đã từng có từ năm 88 -89 ,chiếc đèn Tọa đăng đốt = dầu hỏa nó làm tôi nhớ lại thời thơ ấu đã lớn lên bên ánh đèn này . Cuộc sống của họ tuy vất vả nhưng thật yên bình ,chim trời cá nước ,cuộc sống hòa cùng thiên nhiên .....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm biệt Ngòi Hoa ,chúng tôi trở lại nhà nghỉ để dùng bữa trưa .lúc này đã 14h ...bữa trưa đã được sắp sẵn chờ chúng tôi ,các món ăn trên này thật tuyệt ,món nào cũng ngon ,cũng lạ ..Tùng béo và Linh Dương phải tạm biệt đoàn về trước vì nhà có việc ko thể ở lại được ,cả đoàn trở lại nhà nghỉ mà ko có tiếng cười như mọi khi ...
    Sau buổi trưa nghỉ ngơi cả đoàn lấy lại tinh thần ,16 giờ anh em vào Vầy Nưa ...tắm thác (thất vọng về cái thác mà người ta nói là dẹp lắm ,nó bé xíu hok à)!nhưng tắm ở đó vẫn thích ,khung cảnh trên đường vào thác cũng rất đẹp đi bộ từ chỗ thuyền đậu vào thác cũng mất chừng 1km ,mặc dú ko như ý muốn nhưng anh em trong đoàn vẫn có những khoảng time thư giãn thực sự trong dòng nước mát...
    Trở lại thuyền về CXG ,có lẽ khoảng time này là đẹp nhất trong cả chuyến đi ,con thuyền lướt nhẹ thả mình vào dóng sông Đà lăn tăn gợn sóng ,mặt trời đang xuống núi chỉ để lại những tia sáng yếu ớt phía chân trời ,bầu trời trong xanh ,những làn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm cho tóc của các ôm pro bay nhẹ nhẹ ,cả đoàn lúc này đã ngồi trên mui thuyền để tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này ,tôi thả hồn theo những làn gió nhẹ cảm nhận sự thanh bình của cuộc sống trên dòng sông ,thi thoảng lại có một hai chiếc thuyền lướt nhẹ trở về nhà,có lẽ họ đang chờ được quây quần bên mâm cơm ấm áp của cả gia đình họ ..Tôi bảo anh Hồng cho thuyền chạy thêm chút nữa để có thể cảm nhận hết được những cảm giác mà dòng sông mang lại cho tôi và các bạn tôi ,cảm nhận sự yên bình của cuộc sống mà ngày mai thôi tôi ko có được. .....
    Trở về nhà nghỉ ,anh em tắm rửa rồi dùng bữa tối ,..đó là bưa tối rất vui .tôi đã uống rất nhiều,giao lưu rất nhiều ...Chị Nhi ẩn mình đêm trước hnay đã xuất hiện giao lưu cùng anh em ,phải nói thật là chị ấy có giọng hát thật hay và khả năng uống rượu thì đúng là ...vô đối ,,,chúng tôi uống ,chúng tôi hát ,chúng tôi nhảy ..trong tiếng hát ,trong tiếng đàn ,bên đống lửa trại ..có lẽ những cảm giác này sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời .....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    "NHƯ LAI THẦN CHƯỞNG "
    [​IMG]
    Chúng tôi tạm biệt Thung Nai vào 10h sáng ngày chủ nhật và ko quên hẹn ngày tái ngộ ..cảm ơn các anh các chị ,cảm ơn các bạn ,những người bạn tuy mới gặp nhau nhưng tôi có cảm giác như chúng ta đã là một phần của nhau từ lâu rồi ...các bạn đã cho tôi những ngày tuyệt vời không bao giờ quên !Thung Nai ,hẹn ngày gặp lại .
    P/S : Em cùng cả đoàn rất tiếc vì ko được gặp bác Du Gia trên này ,bọn em vừa đi thì bác đến ,có lẽ cái duyên này xin hẹn lần sau bác nhỉ!
    Được blackjackvy sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 01/08/2008

Chia sẻ trang này