1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BHA Group - Trekking Group: Xuyên Đông Bắc Tuyên quang - Hà giang (2009) và Kilimanjaro - Tanzania (

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bodyparty, 28/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Vượt qua dãy núi đằng sau kia chúng tôi sẽ đến FansiPan. Nhìn tưởng là đơn giản, vậy mà chúng tôi phải mất đến 6 ngày cũng mới chỉ đến đuợc Sapa. Một chuyến đi đầy kỉ niệm.
    [​IMG]
  2. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Hồi kí 4 củ su hào :
    Ngày 1: May mắn ở bến xe
    6h sáng mồng 4 tết, anh em đã có mặt ở Mỹ đình, đồ đạc xe cộ đã xong, mọi thứ đã sẵn sàng. Cái không may duy nhất cuối cũng lại được giải quyết đơn giản. Một số anh em quên không mang bát ăn cơm. Vậy là sau khi ăn mỳ tôm sáng ở bến xe, bao nhiêu bát nhựa bẩn thỉu ném dưới gầm bàn, được thu nhặt hết. Vậy là bát ăn cơm đã được giải quyết, giờ thì chỉ ngồi lên xe và ngủ 1 giấc nữa là xong ngày.
    Chuyến xe đi Thân thuộc cuối cùng được đàm phán thành công với chi phí 980K cho 7 người. 7 cái mồm được tru lên để "thuyết trình" cho sự nghèo khổ của mấy đứa SV rởm. Đúng là đánh hội đồng có khác, mặc cả được 2 con gà chạy rông cho bữa tối. Nghĩa lộ, tú lệ, Mù cang chải từ từ bị bỏ lại đằng sau. Đèo khế đầy sương mù và sạt lở nhìn như đường cho gà chạy rông (bị ám ảnh vụ gà chạy rông), nửa số người trên xe phải xuống để xe không bị sụt gầm. Rồi sau giấc ngủ ngắn, cuối cùng thị trấn Thân thuộc cũng hiện ra. Sau một hồi xắp xếp lại đồ đạc anh e thử sức lần đầu với 4 km vào bản Mông - Nà cọ, bỏ lại sau lưng những lời hỏi han kiểu như : A biết hết rồi đấy, chúng mày đi đào vàng phải không !!!, hay: Thảo quả lạnh qúa cháy hết rồi còn đâu.
    Bữa tối anh em uống bia Mật ong với gà chạy rông. Không muốn nói dài dòng về bữa tối nhưng đúng là lần đầu tiên được uống bia mật ong, có người không thích nhưng bản thân dễ tính nên thấy uống cũng ngon, vị là lạ.
    Sau bữa tối là màn cafe bên bếp lửa. Thực sự đến giờ phút cuối cùng này, chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về việc có Local guide nào đưa chúng tôi đi hay không. Tiền không phải là tất cả, vì thời tiết quá lạnh nên thực sự chẳng ai mặn mà với lời đề nghị. Câu trả lời sẽ có vào sáng hôm sau. Dù thế nào, thì bên bếp lửa, với điếu xì gà trên môi và cốc cafe trên tay, không có gì lay chuyển được chúng tôi nữa, cho dù thế nào, dù có local guide hay không, dù thời tiết có lạnh thêm, sẽ vẫn đi.
    ...
    [​IMG]
    Riêng một góc trời
    [​IMG]
    Đèo khế vẫn vui như ngày nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuẩn bị thử sức với 4km đường ... làng.
    [​IMG]
    Chê guevara thời ... mở cửa.
  3. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Trưởng nhóm post bài ở bến xe mà không post ảnh ở bến xe cho pà kon chiêm nghiễm, thôi để phó nhóm làm công việc đó thay vậy
    [​IMG]
  4. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    hì. cám ơn đại ca nhiều, giúp đỡ và tư vấn cho thằng em đủ thứ chuyện. t2 anh Dương về, anh em đi cafe phát. em hỏi đt bác local guide cho anh rồi đấy. đi đc thêm chuyến này là mãn nguyện trong 5 năm tới rồi anh ạ. hôm đi em ko mang đt.cám ơn anh chị quan tâm em nhé.
    Em cuối cùng cũng vác đc các mặt vô chóp Fan anh ạ
    [​IMG]
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi kết thúc rồi. Giờ anh em ai đã về nhà nấy. Hôm nay mọi người lại ọp ẹp cùng nhau ăn nhậu, cùng nhau xem lại ảnh, ôn nghèo kể khổ, hàn huyên với nhau ... vui lắm đây. Với em thì cơ hội để ngồi cùng mọi người chắc ... hơi hiếm. Nhiều tình cảm lắm mà chẳng biết nói sao cả.
    Em nhớ tất cả mọi người - những người BH một cách đáng iêu!
  6. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Mọi người vừa đi ăn lẩu cá Kèo về em ạ. Thông báo với em là cả nồi có 1 con cá còn sống nhé.
    Mà em bảo anh ăn hộ phần em nhưng sao thấy chú Toản cũng nói là em nhờ ăn hộ là sao?
  7. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    đi đc thêm chuyến này là mãn nguyện trong 5 năm tới rồi anh ạ. hôm đi em ko mang đt.cám ơn anh chị quan tâm em nhé.
    Em cuối cùng cũng vác đc các mặt vô chóp Fan anh ạ
    [​IMG]
    [/quote]
    Chúc mừng, chúc mừng
    Ra đi ko kèn - ko trống. Trở về ko trống - ko chiêng. Nhóc Toàn được đấy em. Cuối năm cũ thì thành công với cột mốc 0 ở APC rồi tất niên trên đỉnh Pha Đin, đầu năm lại du xuân trên cung khó tới đỉnh Fan ôm chóp mới đúng là mãn nguyện quá còn gì. Nhưng còn cột mốc mới dựng ở ngã 3 Đông Dương đang chờ đợi dịp hè đấy có làm nốt ko em
    P/S: hôm nào rảnh đưa nốt đĩa video đi, với lại cho chị hỏi thăm ít kinh no vụ vừa rùi nha.
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hình như giờ này trưởng nhóm nhà mình vào tới SG rồi í nhờ? Tha hồ mà quần đùi áo ba lỗ nhá. Kính mong trưởng nhóm nhanh chóng ổn định cuộc sống nơi phồn hoa đô thị để tiếp tục hồi ký 4 củ su hào, anh em ngoài này lười quá cơ, chẳng ai chịu post hình úp ảnh cả, lại có không khí lạnh tăng cường nên khoản nhật ký cũng đành để làm hồi ký. Không biết đến bao rờ ...
  9. nepmoi_zo

    nepmoi_zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    xin chúc mừng. Các bạn thật là Prồ !
  10. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Anh em BHA Group lười post bài quá, trong lúc đợi nhật ký củ su hào của trưởng nhóm, rảnh rỗi post bài về a e ta vậy.
    Chúng tôi là BHA Group!
    [​IMG]
    Người trưởng nhóm đầy trách nhiệm và nhiệt huyết, Mr Body!
    [​IMG]
    Thành viên chuyên kể chuyện ma ra chuyện cười và chuyện tù tội, rất có năng khiếu tù tội. Thành phần không thể thiếu trong các câu chuyện BH của nhóm. Mr (hay M.. gì đấy) Chính!
    [​IMG]
    Và tớ, phong cách đích thực không cần phô trương, ke ke
    [​IMG]
    Mr Minh, thành viên cẩn thận và kỹ càng nhất nhóm, trông người hơi còm 1 tí nhưng cũng chiến ác liệt đấy, đi rừng không chịu thua kém mấy anh Mông
    [​IMG]
    Chú Giang PC, không hổ danh máy cưa kiêm gặt đập, cũng là một tay bấm máy bán chuyên, thà ngã suối chứ không để ướt máy. Anyway, chúc mừng chú, dù chuyến đi không thành công nhưng chú đã thành nhân, keke
    [​IMG]
    Danh hiệu "Người phụ nữ xinh nhất đoàn" thuộc về em Vân, phụ nữ như em há được mấy người nhỉ?
    [​IMG]
    Cuối cùng là poster của đoàn, Toản em, chuyên nhận phần thiệt thòi, ở đâu có đau khổ là ở đó có chú, với phương châm:"Sống trên đời cần có 1 tấm lòng".
    [​IMG]
    Và cuối cùng, với tất cả tình cảm chân thành, xin gửi lời cảm ơn đến những người bạn, những local guide chân chính, Bác Chang (giữa), anh Chơ (trái) và Chinh
    [​IMG]

Chia sẻ trang này