1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BHA Group - Trekking Group: Xuyên Đông Bắc Tuyên quang - Hà giang (2009) và Kilimanjaro - Tanzania (

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bodyparty, 28/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    động viên người post ảnh và chờ 2 nhật kí sống: anh Minh và sếp Thắng có ý kiếm phản hồi ợ
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mới nhất thì trưởng đoàn đang trekking trên xe buýt
    Up topic cái nào... vào upload ảnh đê...
    [​IMG]
  3. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    thấy dân tình leo Fan kinh quá cũng thèm. thế là tìm 1 nhóm leo Fan để join. Vào tgain trc, sau tết có nhiều nhóm leo quá, chả biết chọn nhóm nào. Tình cờ thấy anh Cường 1102 đặt cục gạch ở nhóm Lai Châu này. Anh Cường thì mình quá rõ rồi. Người anh trai cả trong nhóm đi Apachai, mình cảm phục và biết ơn quá nhiều luôn. Cung nào mà anh í đi chắc chắn ko dễ. thế là quyết định join nhóm này- sau này là nhà BHA group thân yêu khà khà.
    Quá trình đi dăng kí cũng gian nan quá đỗi. bác trưởng nhóm, phó nhóm ko muốn tuyển nhiều nên chả nhận lời chắc chắn. làm mình cũng đâm lo. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy sau1 buổi họp gần tết của các thành viên HN. OK, danh sách đã chốt, chờ bác trưởng nhóm ra là luyện tập chung. ko khí giáp tết hối hả, bận rộn nhưng ko ai dám bỏ sót buổi tập thể lực nào... trong vài ngày đầu. còn mấy ngày sau thì hehe, hôm anh bận, hôm em bận, mưa phùn thì báo mưa to, lười tập thế thôi nhưng toàn bác oánh chết trâu cả, chạy 3 vòng hồ 7 mẫu ko thèm thở gấp.
    Trưởng nhóm ra lệnh tập cả mùng 1 lẫn 2 ngày tết nhưng bị phản đối quyết liệt thế là: Mọi người đc nghỉ ngơi thoải mái , ăn tết 3 ngày. Tối mùng 3 anh chị em(có chị Vân ra Bắc muộn) tụ tập đến nhà nhau chúc tết. Rủ đến nhà ngủ cùng, chuẩn bị í ới. Mình đến đêm trc hôm đi vẫn còn lo. chưa xin phép j cả, đợi bố đến tận 10h mới đi chúc tết về. vẫn như lần trc, xin phép kiểu úp sọt, balô to uỵch trc mặt, quần rằn ri, giày bộ đội mặc sẵn. Định lên nhà anh Giang ngủ nhưng sợ quên thứ j nên quyết ngủ ở nhà. mà cả đêm cũng chả ngủ đc vì mỗi lúc lại nhớ ra 1 thứ, lại chạy xuống lấy nhét vào balô, đến khổ. Vừa định đặt mình thì nhìn đồng hồ đã 3h30 sáng, gọi điện cho anh Minh, 2 anh em đi taxi ra bến Mĩ Đình. Mọi người đã tụ tập đông đủ. Mỗi người sụp bát mì tôm, abc... rồi yên vị trên xe. quãng đầu ai cũng ngủ như chết(chắc ko ngủ đc giống mình). Nhưng đến lúc anh phụ xe đến thu tiền thì 7 cái mồm tru lên : bọn em nghèo, bọn em SV, ông lấy đắt vừa thôi, anh em còn đi lâu dài.... thằng phụ xe chán quá, nẫu hẳn nên phải nhún mình bớt cho anh em ta 1 ít,hình như mỗi người 10k.
    Sau 12 h ngồi oto, thị trấn Thân Thuộc đã hiện ra. Mọi thứ đồ lỉnh kỉnh đc lấy trong cốp ra. Anh Thắng Body chạy đi mua nồi, xoong, ới theo sau lời chị chủ" bọn này lỉnh kỉnh thế, chắc đi đào vàng".
    - Alô, chinh ah. ra đón anh đi
    - em đang đi chơi, về ngay
    thế la cả bọn bắt đầu thử vai. Mỗi đồng chí tầm 13-14kg vác 3km đường liên bản. đc nửa đg thì 1 anh -dân tộc Mông, người quen anh Thắng phi em Win ra đón. Ko thể chở hết người và hàng nên bác í ưu tiên phái yếu, chị Vân.nhưng chả biết là ai, chị Vân 1 mực ko lên xe, cho dù anh Thắng đứng ra đảm bảo. các bác nam phải dùng biện pháp mạnh, dạo nạt mới tròng dc người phụ nữ này lên xe. sau bóng xe khuất dạng, anh Thắng phọt ra: nhìnmặt thằng kia là lạ, đek nhớ là ai. Thôi rồi, lúc này cả nhóm -
    toàn nam ai cuĩng lo lắng cho chị Vân, ko biết số phận chị sẽ ra sao.mặc dù viễn cảnh bớt 1 miệng, đồ ăn còn nguyên cũng rất huy hoàng và rực rỡ.
    May sao lúc đến nhà anh Chinh, chị Vân ta vẫn còn nguyên, cười khà khà trong khi mặt a e tái đi vì mệt.
    Được Ian_Wright sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 29/07/2008
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    ... Về phần chị Vân thì chả biết trời xui hay trời hại. Ngay lần đầu tiên gặp anh em đã "được" bạn Giang từ tận đẩu tận đâu vòng vèo về đón - theo sự bảo kê của anh Thắng râu - người duy nhất trong đoàn mà chị Vân biết mặt thì coi như thân thế của bạn Giang được đảm bảo.
    ( ...Đoạn này bị kiểm duyệt )
    Lần đầu tiên ngồi xe đò cả chục tiếng đồng hồ mà chẳng thấy say xỉn gì coi như là sự khởi đầu tốt đẹp cho chuyến đi này. Tuy là dân Bắc nhưng đường từ HN lên Lai Châu với em quá ư mới mẻ. Nào là suối ven đường, ruộng bậc thang ngút tầm mắt. Ờ mà mỗi cái "bậc" nó to bằng cả cái sân ở quê nhà em í ạ, trước giờ xem tranh xem ảnh em tưởng đâu bước đi từng bậc được. Ngất ngây nhất là đoạn qua Mù Căng Chải, ruộng bậc thang cứ phải là ... đẹp thôi rồi - lần đầu em được tận mắt chứng kiến công trình ruộng bậc thang của bà con dân tộc mình. Đẹp quá anh em ạ. Nhất định có dịp em sẽ đi lại chỗ í .
    Lúc anh em đi bộ vào bản, lúc mọi người ưu tiên cho em trèo lên xe máy vào trước, vừa lên xe em hỏi ngay là còn xa nữa không, anh gì gì anh í bẩu là gần lắm. Hơ, em ngồi sau thấy xe chạy mãi ... càng chạy đường càng nhỏ lại, đá thì to ra, đã thấy hơi chột dạ. Chết dở! Mà đường này anh em đi bộ vào thì đến tội. Nghĩ mà thương ( )
    Vào tới nhà người ta, em nhớ lời anh Thắng râu lấy kẹo ra chia cho tụi nhỏ. Người ta mời em vào nhà, bẩu em ngồi cạnh bếp lửa. Được hai câu ấy em hiểu, còn lại là )(*(&^*%^&^%$^%#%$ tiếng Mông, quanh đi quẩn lại còn mỗi con chó là miệt mài sủa tiếng Kinh - tuy vậy em vẫn thấy vô cùng bơ vơ và quyết định đứng lên ra ngoài hóng bóng dáng anh em.
    Mọi người xuất hiện và em hết lăn tăn.
    --------------
  5. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    em đang rất hóng thông tin đoàn này ạ, hóng mãi đến đoạn chị Vân chị ý bẩu là chó Mông nó biết sủa tiếng Kinh là em yên tâm roài, hí hí, năm sau nhất định là sẽ học hỏi kinh nghiệm các bác và lôi chị Vân đi cùng làm phiên dịch , may thế , iem sợ choá nắm
  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Dê em. Học "ngoại ngữ" đi. Không được xì pam chị như thế nhá.
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chú Uaz có chuyến đi đáng nhớ quá nhỉ?
    Đi Hà Giang rồi Phan phía Than Uyên mà không alo kêu anh đi nhé!
    Hồi trước có anh bạn học cùng đại học làm về lĩnh vực tôn giáo (đạo tin lành) có dịp lên khu Than Uyên công tác và vào xâu trong các bản để tìm hiểu về cuộc sống của người HMông nơi đây, cũng như sự truyền bá đạo tin lành của mấy thằng Tây balo mà anh bận không thu xếp đi cùng nó được nên cứ tiếc mãi.
    Chuyến đi hẳn là đáng nhớ lắm hả?
    Ah. Cho anh gửi lời hỏi thăm người ấy nhé hi hi hi
  8. vtmh79

    vtmh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đi học ở nước ngoài, mình định về VN hè này. Vì thời gian rất eo hẹp, mà mình thì muốn đi nhiều nơi, nên muốn nhờ anh chị và các bạn giúp đỡ chỉ cho nên làm thế nào
    Mình đưa ra đây một số địa danh mình muốn đi trong 10 ngày:
    - Động Phong Nha (Quảng Bình hay sao ấy nhỉ)
    - Huế, Hội An, Mỹ Sơn.
    - Nha Trang
    - HCM
    - Và sau đó đi sang campuchia (angko..)
    Về đi lại, mình định sẽ đi tàu lượt đi, và máy bay lượt về từ tp HCM về Hn (sau khi đi Angko về HCM)
    Mình có một số câu hỏi, và mong lời khuyên của các bạn:
    - Từ Hn, mình phải đi thế nào để đến Động Phong Nha? (đi tàu đến Đồng hới, sau đó phải đi ô tô?) Thời gian đi lại mất bao lâu? Mình nên đi tầm giờ nào từ Hn để tiết kiệm thời gian nhất ? Mình nên dành thời gian cho động Phong Nha là bao nhiêu ngày (1 hay 2, nếu 2, mình nên ngủ lại ở Khách sạn nào v.v?)
    - Từ động Phong Nha, mình nên đi như thế nào để đến Huế (máy bay, tàu, ô tô ? , mất bao nhiêu thời gian, và chi phí cho đi lại khoảng bao nhiêu ?). Mình nên dành thời gian thế nào để đi thăm Huế, Hội An, Mỹ Sơn ? Ví dụ như mình đi 3 hoặc 4 ngày cho tất cả vùng này thì mình nên đi đâu trước, và nên ngủ ở đâu (Huể, Hội An hay Mỹ Sơn), và nếu các bạn đă từng đi, và biết giá cả, chi phí cho việc ở thì làm ơn chỉ cho mình với nhé !
    - Từ vùng Huê, HA, Mỹ Sơn, mình muốn được đi Nha Trang (option, nếu vẫn có đủ thời gian), thì nên đi tàu hay ô tô (hay máy bay ???), mất bao nhiêu thời gian, và chi phí cho đi lại khoảng bao nhiêu ?. Ở Nha Trang, mình nên đi thăm gì ? Bao nhiêu ngày, và nên ở khách sạn nào (giá cả ra sao? ?).
    - Sau đó, mình sẽ vào HCM. Nếu từ vùng Huê, HA, Mỹ Sơn, mình sẽ đi máy bay vào HCM, hay nên đi tàu để tiết kiệm thời gian (và tiền ) ? Còn nếu từ Nha Trang, mình nên đi ôtô ? Mình nên ở lại HCM bao nhiêu lâu ? Và sau đó, mình làm thế nào để đi campuchia, đi angko, và nên đi thời gian bao lâu, ngủ ở ks nào?
  9. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Buổi tối trước ngày lên đường, chúng tôi được ăn 1 bữa no nê với 2 con gà và giò, bánh trưng mang đi. Tuy hơi mệt mỏi vì buổi chiều đeo balo 15kg đi có 4km đường bằng nhưng tinh thần của anh em vẫn rất cao. Sau bữa tối mọi người uống trà, trưởng nhóm đàm phán với local guide, em Vân ngồi may vá xung quay bếp lửa. Một không gian ấm cúng, cảm giác ngồi quanh đống lửa như có gì đó thắt chặt tình cảm của anh em trong đoàn. Mọi người đều hứng khởi cho chuyến đi ngày mai.
    [​IMG]
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Em có cái cảnh may vá đẹp và rõ hơn này. Lúc ấy là may cái gì của ai í anh Chính nhờ ?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này