1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BHA Group - Trekking Group: Xuyên Đông Bắc Tuyên quang - Hà giang (2009) và Kilimanjaro - Tanzania (

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bodyparty, 28/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    mà cũng lạ nhể. hsau vào rừng rồi, bác Chính sợ ai nhìn hàng họ hay sao mà phải bắt khâu bằng đc nhỉ. chắc sợ vắt đột nhập.
    tình hình là e chưa có ảnh ọt j. có j dùng nấy vậy húu anh Giang, burn đĩa mau
    [​IMG]
    Món mây nướng, ngon và phê. 2 đặc sản núi rừng đc ăn là mây nướng, chim nướng, dùng đá mà ném chết chim mới ghê
  2. uaz_hunter

    uaz_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cá kèo:
    [​IMG]
    Hóc xương
    [​IMG]
  3. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Đây là món Băng Tuyết nè:
    [​IMG]
    Được anhchinhs sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 02/03/2008
    Được anhchinhs sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 02/03/2008
  4. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
  5. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Hồi ký 4 củ su hào :
    Trước khi viết về ngày thứ 2, xin được bổ sung thông tin về nhan đề 4 củ su hào. Tât nhiên đó chỉ là lý do cho nó vui vui. Chuyện là thế này : ...
    Trước khi đi, BHA Group đã bàn bạc và thống nhất rằng để đủ (hoặc coi như là đủ) dinh dưỡng trong ngày thì nhất thiết phải có rau xanh trong mỗi bữa tối. Sau khi duyệt nhiều phương án thì còn lại 2 ứng cử viên là bí xanh và củ su hào, và cuối cuối cùng su hào đã hạ nock out bí xanh để được đồng hành cùng nhóm. Mỗi người mang 1 củ là đủ cho mỗi bữa tối có rau xanh. Rất tiếc là khi ăn trưa ở Nghĩa lộ, vì thời gian ngắn ngủi đã dành cho việc mua nồi niêu xoong chảo nên su hào đã bị bỏ rơi. Vào tối ngày hôm đó, trong cái rét 2 độ C, một cuộc càn quét su hào suốt 1h đồng hồ được thực thi nhưng chí có 4 củ được tìm thấy, mỗi củ chỉ to bằng con chuột máy tính mà tớ dang dùng. Thôi thì méo mó có hơn không. Chuyến đi vẫn có rau xanh như yêu cầu, cho dù hơi thiếu.
    Nhân đây cũng gửi lời cám ơn đến e Vân, người đã bổ sung cho nhóm 7 gói rau khô không nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng (mà thực ra là có thể có nhưng anh em vì đói khát mà không thèm để ý ). Thay mặt toàn nhóm xin gửi lời chia buồn, xí lộn, cám ơn chân thành nhất !
    Ngày thứ 2 :
    Buổi sáng hôm ấy, giống như mọi buổi sáng khác trong đợt rét siêu lạnh này, ai cũng cố ngủ thêm chút ít. Nhưng có 1 tin quan trọng làm ấm lòng mọi người trong đoàn là 3 bố con nhà Mr.Chang sẽ đưa mọi người đi. Quyết định này được đưa ra cuối cùng sau bữa sáng, với hàng loạt lời tổng động viên của anh em, 3 bố con Mr.Chang cũng mềm lòng và lấy ba lô lên đường. Việc có người dẫn đường sau này được đánh giá là nhân tố quyết định, vì nếu không chắc phải mất 15 ngày đoàn mới có thể cắt sang được sapa.
    Đúng 9h15'', đoàn lên đường. Hưng phấn cộng thời tiết đẹp khiến mọi người ai cũng đi như gió, vừa đi vừa ca hát như điên. Nhớ lại những ngày cuối, vào cái ngày bị lạc trong rừng, khi su hào đã hết, nghe em vân hát mà thấy rờn rợn, lờ lợ làm sao ấy, nghe giống như người ta đọc điếu văn trong đám tang vậy. Em ấy hát như kiểu ngày mai cả đoàn sẽ " đi " hết vậy. Rất may là mọi chuyện không đến nỗi như vậy.
    Bữa trưa được giải quyết nhanh gọn với xúc xích và bánh chưng ... bị lại gạo. Dù thế nào đi nữa, ngày hôm đó vẫn là ngày đẹp nhất trong chuyến đi.
    15h30'', quyết định hạ trại gần bờ suối, cách điểm hạ trại lần trước (chuyến đi cuối T7) 800m đường chim bay. Cũng vào ngày đầu tiên này, kỉ lục nhóm đã được thiết lập : 7 người ngủ trong 1 chiếc lều 4. E gái được ưu tiên nằm ngang trên đầu còn 6 anh e nằm úp thìa co chân dọc phía dưới. Kỉ lục nhóm này vẫn được duy trì đến cuối chuyến đi vì sau này đồng chí minh đã đem lòng cảm mến anh Chơ nên quyết định ly khai nhóm, hằng đêm mang túi ngủ ra ngoài trời đi theo tiếng gọi trái tim.
    Nói chung ngày thứ 2 này, mọi chuyện đều thuận lợi, chỉ có 2 đồng chí bị ướt giầy khi qua suối. Bữa tối lại đủ chất nên ai cũng vui vẻ. Nhưng cũng nhân đây, viết thêm về 1 nhân vật.

    Kịch bản 1 :

    Nhân khởi đầu thành công
    Chú PC ủ mưu rửa bát
    Lại nói chuyện trong không khí vui vẻ sau bữa cơm tối, khi mọi người đang hân hoan trong không khí chiến thắng .... hội gò (đống đa), kẻ cầm cốc cafe, người trên môi điếu thuốc, đứa lấy móng tay xỉa răng, thằng cầm muôi cố cạy miếng cháy cuối cùng trong nồi, chẳng ai để ý đến chú PC, âm thầm ủ cbn một mưu đồ đen tối. ?o Để tớ bê nồi cho? Chú PC với vẻ mặt bình thản xách 2 cái nồi theo cô gái duy nhất đoàn ra suối rửa bát, chỉ có duy nhất đồng chí Little là tiếc nuối dõi theo ? chiếc nồi vẫn còn sót miếng cháy đen.. Còn tất cả mọi người đang mải miết với những câu chuyện bên bếp lửa.
    Ngồi bên dòng suối, trên hòn đá mà hồi chiều chú suýt vồ ếch, giờ chú ngồi lên nó, vẻ mặt đầy tự hào chiến thắng cứ như đang ngồi trên cái nóc Phan nhọn hoắt. Mắt chú đảo như rang lạc, cứ như xung quanh bờ suối đầy thú dữ, mồm chú liến thoắng những câu chuyện cười mà trong cái lạnh 2độ, có bỏ muối vào thì cũng khó có thể cười nổi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ấy vậy mà với vài đòn đơn giản đó, chú đã chiến thắng tất cả anh em trong đoàn. Tính mạng cô gái duy nhất trong đoàn ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.
    [​IMG]
    Bên kia bờ suối, lên 1 cái dốc nhỏ là nơi đóng trại
    [​IMG]
    Chỗ này tối "ngắm thiên văn" thì tuyệt cú mèo ... !
    [​IMG]
    Thỏa mãn ...
    [​IMG]
    Đại bản doanh.
    [​IMG]
    Em là Minh "da trắng" !
    [​IMG]
    Bên bếp lửa có thằng ủ mưu.
  6. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Tiếp kịch bản 1:

    Trong đoàn có 1 người tướng mạo phương phi, mặt búng ra sữa, người cao tám thước, nặng chừng bảy năm ký, giọng nói thánh thót như chim hót trong bụi Thảo quả,da trắng như da em bé( thick lắm) tự xưng là Thắng GT. Người này tính tình thì lại trái ngược hẳn với chú PC. PC ngày đêm ủ mưu mèo võ lợn, ăn ít uống nhiều, đi đi chậm như con gái như con gái( Chắc cái này làm hàng) thì ngược lại Thắng GT ăn khoẻ, đi trâu, ngủ thì Khủng Long. Hắn ta có thể vừa ăn vừa ngủ, ngồi ngủ, thậm chí đi "xem thiên văn" cũng ngủ.
    Lại nói đến đêm thứ 2 sau ngày đi, cũng là đêm đầu tiên ngủ rừng. Bẩy người nằm chật chội trong 1 cái lều. Trước khi đi ngủ tất cả đều nằm theo tư thế úp thìa nhưng khi đã ngủ say thì đủ loại tư thế. Trong cái đêm đầu tiên ấy một người suýt nữa đã ra đi. Người này tên Toản
    biệt danh Toản Poster, là người Khâm Thiên gần Ga Hà Lội. Toản poster mặt mũi sáng sủa,đôi mắt tinh nhanh như Cú vọ, thân hình hơi gầy 1 tý, đề nghị ăn uống bồi bổ thêm. Người này đích thị là nam giới vì đã được Thắng Body kiểm hàng nhưng trên mặt không hề có 1 sợi râu. Theo lời anh quảng cáo là có cạo râu trước ngày lên đường
    nhưng sau 7 ngày trèo đèo lội suối ko một sợi râu nào của anh được mọc lại. Đến bây giờ về mọi người cũng không biết là tại sao?
    Trở lại câu chuyện 7 người ngủ trong 1 chiếc lều. Màn đêm buông xuống, bên ánh lửa bếp củi bập bùng, khi mọi người đã ngủ say thì xảy ra chuyện.
    Đón đọc số ra ngày mai.

    Được anhchinhs sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 02/03/2008
  7. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Tiếp theo:
    Đêm trong rừng già âm u, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy từ suối và tiếng ngáy như Công Nông lên dốc của chú PC thì bỗng có tiếng người ú ớ. Nhóm trưởng và tôi giật mình tỉnh giấc, bật đèn soi xem cái gì thì thấy Toản em mặt xanh như tàu lá chuối và đang thở hổn hển. Tưởng chú em mơ thấy ác mộng nhưng hỏi thì lắc đầu và chỉ vào chỗ mình đang nằm. Hai người bọn tôi bèn lâý đèn soi vào chỗ đó xem có gì ko mà chú Toản em hổn hển thế. Ôi thôi, khi soi vào chỗ nằm thì thấy Thắng GT đang nằm úp bụng xuống đất. Bây h thì anh em cũng đã hiểu ra, hoá ra chú Thắng GT đang ở tư thế úp thìa chắc nằm mơ chuyển ngay sang nằm sấp làm chú Toản em suýt bị đè bẹp. Lay gọi mãi mới gọi đc Thắng GT dậy để chuyển sang thế úp thìa cho Toản em nằm. Không hiểu đêm hôm đó Thắng GT mơ giấc mơ gì mà sáng ra dậy rõ sớm đi rửa mặt mũi chân tay.
    Lại nói về Toản em, quả thật chú ta là một người biết nhường nhịn, kính trên nhường dưới. Qua đến đêm thứ 3 trong rừng chú ấy mới dám nói " Đêm nay các anh cho em được làm người với". Hoá ra ngủ mấy đêm trước chú ấy toàn làm.....
    [​IMG]
    Nhìn vào bức ảnh này chắc các bạn đã hình dung ra ai là Toản em và ai là Thắng GT chưa???
  8. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku này, chắc chân ngắn không kham được Kayak chuyển sang leo trèo
  9. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Nghe nói bà bạn GT mất, xin gửi lời chia buồn đến bạn GT.
    Được bodyparty sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 03/03/2008
  10. caocongminh

    caocongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chào anh em,
    độ này bận quá chưa post đc bài nào, có lỗi quá.
    chuyến đi này thật tuyệt vời, biết bao kỉ niệm, đối với mình thì đáng là "một chuyến đi để đời"
    Cái nick ttvnol này đã đc bỏ lãng 2 năm nay ko dùng rồi, giờ mới có dịp để dùng lại ;))
    anh em cho hỏi thăm tình hình sức khoẻ nhé. hôm trc thấy bác Chính gọi điện bảo có e Vân ra chơi mà mình gọi lại ko thấy đâu?
    Anh em ở HN rảnh lúc nào thì đi off vui phát nhỉ?
    Vừa đọc lại bài viết của báng Thắng-body thấy hay quá, nhưng em cũng xin bổ sung thêm một số tình tiết.
    Trong đêm ngày đầu tiên:
    Khi mà ngồi bên bếp lửa, bàn bạc thuyết phục mãi để Chinh và bác Chanh nhận lời dẫn đường. Mấy ngưòi đó cứ đưa ra đủ các lý do để không đì, vì chắc họ sợ lạnh thật, mà đúng là rất lạnh, đi mới biết. Lúc đó ngồi nghe đã thấy nóng hết cả ngưòi, mà cũng nghĩ nếu ko có họ mình vẫn đi thành công. hehe nhưng quả là sẽ gặp vô vàn khó khăn và vất vả nếu ko có họ. Chúng ta phải cảm ơn bác Chanh và Chinh anh Chơ nhiều đấy.
    Khi tối đó mọi người đồng ý thì đã an tâm đi ngủ.
    Đêm đó thằng T ngáy rất to làm anh mãi mới ngủ đc,
    Sang ngày thứ 2
    Thật là bực mình khi tối thì mọi người đồng ý dẫn đường nhưng đến sáng lại ko đi nữa, làm anh em phải xuất phát muộn gần 2h đồng hồ để thuyết phục, đi xong mới hiểu tại sao họ lại khó khăn đến thế. khi 3 người đồng ý đi thì khí thế hừng hừng cùng lên đường
    Đêm hôm đó dừng gần bờ suối ngủ, thật là thú vị lần đầu tiên đường ngủ trong rừng với thời tiết lạnh như thế. còn nhớ cảm giác lúc ra suối gội đầu với anh Thắng, lúc đó nc suối chắc chỉ tầm 5 độ C, lúc dúng tay xuống nc múc thì dường như nó đông cứng lại ko còn cảm giác gì, sợ thật. Rồi mình và bác Thằng múc nc dội cho nhau, lạnh kinh khủng, thấy buốt hết cả đầu, và tay thì ko còn cảm giác gì. Nhưng thật thú vị.
    Đến đêm, vì đc người thân ở nhà quan tâm yêu cầu phải đi ngủ sớm nên em đã đi ngủ sớm ko ngồi quây bên bếp lửa, vả lại xác định còn di xa mà chưa đi thế này bao giờ chỉ đi leo núi theo đường du lịch nên an toàn đi ngủ sớm giữ sức khoẻ. Ko quen ngủ sớm nên mãi mới ngủ đc, vừa lim rim ngủ thì mọi người đi ngủ kéo mình dậy.
    Đêm đó nằm ngoài, bị nước mưa thấm qua bạt, thấm vào túi ngủ ướt hết. lúc đầu sờ thấy lạnh lạnh ướt ướt em còn tưởng bác Chính nhà mình tè rầm cơ. Chết cười lúc đó giật hết cả mình :))
    Vì bị ướt như thế nên từ hôm sau em đành xung phong ra ngoài ngủ, chắc ăn hơn ko bị ướt, vì rất sợ kiểu ướt ướt ẩm ẩm, thà ưót hẳn còn hơn!
    Cũng chính vì ướt nên buổi sáng sớm em đã dậy ra ngoài đốt lửa cùng em Vân (may quá ko biết chú G có ức chế mình vụ đó ko) ra ngoài chỉ hơ lửa ấm thôi, ko làm gì cả ;)) lúc đó mới thấy là đêm thật dài, chờ mãi ko thấy sáng, đốt gần hết củi rồi mà trời vẫn mưa !
    Ngày thứ 3
    Ngày thứ 2 kết thúc nhiều khó khăn, ko ngủ đc, bị ướt, nhưng sáng ra thấy mọi người hừng hực khí thế mình cũng lên theo tiếp tục cuộc hành trình đầy thú vị.
    Ngày thứ 3 đoàn cũng bắt đầu gặp nhiều khó khăn hơn. Đã phải 4 lần quay lại tìm đường do không được, và còn phải vượt qua khu rừng trúc mà theo quan sát thì chắc là chưa từng có vết chân khách du lịch nào đi qua. Chúng tôi là những ngưòi du lịch đầu tiên đi con đường này.
    Đã có nguy hiểm xảy ra khi đi trong rừng trúc, vừa chặt cây vừa đi, có lúc mình tóm vào một cái cây để trèo lên thì ko may gốc cái cây đó lại có 1 hòn đá làm cho nó trượt xuống lăn vào về phía e Vân và anh Thắng, may quá mọi người ko làm sao, hú hồn.
    Đến tối, khoảng 3h30 trời cũng bắt đầu tối, chúng tôi may mắn tìm được một cái hốc đá, thế là đoàn có chỗ ngủ ngon lành đêm nay. Hôm đó đc ăn món mây nướng thật ngon.
    Mọi người hát hò và uống rượu rất nào nhiệt tưng bừng hăng say, bác Th-body còn uống hơi quá làm cho sáng ra em Vân ko có tất ni-lông mà đi ;)) mà bác ý cũng giỏi đã làm 1 hành động hoành tráng mà ko ai biết gì ;))
    Tôi còn nhớ đêm đó có ai đã bắt nhịp hát bài "người yêu ơi đừng bao giờ cách xa, vẫn mãi diệu kì là tình yêu chúng ta..." Ôi sao lúc đó nhớ HN thế, muốn về ngay ý
    Thế là hết ngày thứ 3
    Ngày thứ nhất đầy khí thế
    Bữa cơm ngày thứ 3
    Ngủ đêm thứ 3 trong hốc đá
    M
    Được caocongminh sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 05/03/2008

Chia sẻ trang này