1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BHA Group - Trekking Group: Xuyên Đông Bắc Tuyên quang - Hà giang (2009) và Kilimanjaro - Tanzania (

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bodyparty, 28/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caocongminh

    caocongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    bó tay, lâu ko dùng ko biết cho ảnh vào thế nào
    ảnh đã up lên flickr hết rồi. chẹp
    update ảnh sau vậy.
    hôm nay tam thế, hôm sau sẽ update thêm tình tiết các ngày tiếp theo
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 05/03/2008
  3. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    lại nói về hòn đá rơi từ chân anh Minh. Cả đoàn đang đi trên 1 đoạn dốc dựng đứng, em và bác Chơ- người Mông đi cuối thì bõng có người hô " đá lở". 2 anh em vội nhày nấp sau gốc cây. Nếu A.Minh chậm mồm chậm miệng có khi đi mấy mạng vì đoạn đó dốc quá, chỉ biết cắm mặt xuóng dất, cắm mông lên giời, chả ai ngó ai đc cả. chỉ nghe tiếng đá rơi uỳnh ụỵch, viên này phải tầm 15 cân, em ở dứoi nhìn rõ, nó to ra phết.
    Được Ian_Wright sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 05/03/2008
  4. uaz_hunter

    uaz_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, không ai nhớ là viên đá to tổ chảng đấy lăn vào chân mình rồi đổi hướng nhờ?
    Gió mùa về, lạnh, chẹp!
    Bếp lửa ưng ghê cơ
    [​IMG]
  5. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Chú Minh nhắc lại anh mới nhớ. Quả thật đoàn mình ăn ở có Phúc có Đức lên may mắn thế. Đang trèo theo chiều gần như thẳng đứng mà đá rơi trên đầu ko ai bị sao quả là điều cực kỳ may mắn. Lúc đá rơi qua hết mọi người anh chỉ kịp hô to " Không ai bị sao" nhưng lúc ấy cũng giật mình sợ. Đúng là hú vía.
    To Minh: Đêm đầu tiên ngủ chú nằm cạnh anh, em Vân nằm trên đầu thế mà chú ướt đầu lại đổ tại anh tè dầm là sao?
    Sorry chú hôm off vừa rồi thiếu anh Thắng GT với lại cô Vân phải về sớm lên anh ko gọi chú nữa. Để lần sau nhé. Nhiều dịp mà.
    Mà chú kể chuyện hơi ăn cướp đấy, vừa nói sáng đã đến đêm ngay được, ngày thứ 2 chưa kể hết đã nói đến ngày thứ 3. Cảnh báo nhé
  6. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Chú Minh là đi khoẻ nhất đoàn đấy mỗi tội đi đâu rơi nấy. Hôm đó trời mưa, đang đi thấy chú Minh vượt lên, biết có điềm chẳng lành. Thật vậy, đầu tiên là chú oánh rơi chai nước, tớ đã nghi nghi. Nhưng cũng nghĩ hơi yên tâm một chú vì có "phan đình giót"-Vân đi trước. Ấy thế mà chưa nghĩ xong thì nghe tiếng hô đá lở kèm theo tiếng đá lăn hùng hục. Những tưởng "phan đình giót" lại thể hiện tinh thần "cách mạng", đâu ngờ "phan đình giót"-Vân đổi ý né nhanh như chớp, làm hòn đá rơi sượt qua chân mình, may chỉ vào phần mềm. Anh em ở dưới được phen thư giãn nhẩy nhót như điên.
    Thế vẫn chưa xong. Một lúc sau chú Minh lại rơi tiếp lọ kẹo, lần này thì phần vì mệt chẳng buồn nói phần thì cũng thèm kẹo nên cầm chia cho anh em. Hê hê ...
    May mà hòn đá xinh xinh bằng 2 cái đầu chú Toản, chứ to hơn thì có đứa "hồn về sầm nứa chẳng về xuôi" rồi .
  7. caocongminh

    caocongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phúc đức nên ko hề bị sao, thật là may mắn.
    Hôm đó bị rơi đồ nhiều cũng phần là do chủ quan ko chịu cài chặt và lại leo rừng trúc nên hăng hái quá quên mất.
    Mà bác Chính nói thế nào, chứ em thấy ướt ướt ở phía dưới mông lại gần phía bác hơn đấy chứ, nên em cứ tưởng đêm bác nằm mơ ... nhỡ ko kìm chế đc nên đã ...
    Còn về việc viết bài em ghi nhận đã ăn bớt, vì thấy anh Thắng nói rồi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm
    @to Thăng-body: bác xem tình hình sửa lại tên topic đc ko nhỉ để mọi người còn biết mà đọc, để tên này có vẻ hơi bị lỗi thời ;))
  8. caocongminh

    caocongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    À, tiện đây cho hỏi đội nhà mình 30-4 này có đi chơi đâu ko nhỉ?
    cho em đi ké với, hoặc bác nào có gợi ý những địa điểm đi chơi đc ko?
    em đc nghỉ 1 tuần :D
  9. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Anh đi Lào rồi. Chú Giang và Anh Thắng GT đang có ý định leo Fan đấy. Liên hệ xem thế nào nhé.
    Chú Toản thì Cai rồi, thấy bảo bao giờ lấy vợ mới được đi chơi tiếp
  10. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ấy thế mà chưa nghĩ xong thì nghe tiếng hô đá lở kèm theo tiếng đá lăn hùng hục. Những tưởng "phan đình giót" lại thể hiện tinh thần "cách mạng", đâu ngờ "phan đình giót"-Vân đổi ý né nhanh như chớp, làm hòn đá rơi sượt qua chân mình, may chỉ vào phần mềm.
    Hic..hu..hu..! Đọc đoạn trên ..tí nữa thì anh mất em....! Híc!
    Chúc Em Vân ngày 8/3 nhé! Thật vui! ...

Chia sẻ trang này