1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BHA Group - Trekking Group: Xuyên Đông Bắc Tuyên quang - Hà giang (2009) và Kilimanjaro - Tanzania (

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bodyparty, 28/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Có vài ngày không vào mà a e mình post bài đông vui quá!
    Chú Minh xem lại chứ anh thấy chú post ngày 2 lúc 3h30 tối anh em nghỉ cắm trại mà anh chả hiểu là tối hay là sáng.
    Dù sao thì anh cũng chia sẻ với chú cái cảm giác nước mưa thấm ướt đêm đâu tiên ngủ trong rừng, chú năm ngoài bên trái thì anh nằm ngoài bên phải, cũng đâu có khá hơn chú. Đêm thứ 2 ngủ dưới hốc đá anh cũng nằm ngoài cùng với hai tư thế chính là "úp thìa" và "bào thai", híc, cả ngày hôm sau cứ gọi là đau hết cả.... mìn, ke ke. May mà mấy hôm sau Toản em xung phong nhận việc gian khổ, nhẹ nhàng để phần anh em nên anh mới có được mấy đêm ngon giấc.
    Mà chả thấy a e nói gì về vụ nổ bình ga nhỉ, hay để dành. Đêm đó nhìn mặt Thắng body ngắn cũn mà thương cóa, keke. Sịp bay tứ tung, áo quần rách nát, balo tả tơi. Lúc anh em ổn định lại tinh thần đi ngủ tiếp vẫn thấy Body ngồi bên đống lửa ngậm ngùi.
  2. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Nhân ngày 8-3 post tặng em Vân mấy bức ảnh. Chúc em mãi mãi xinh tươi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chính nhà mình chu đáo quá, cẩn thận quá, nhanh tay quá cơ. Em vô cùng cảm động và xin được nhún nhảy nghiêng mình cảm ơn sự chu đáo của bạn Chính nhá. Tiếc là em không có cái hình nào của bạn ở đây để đáp lễ, chẳng gì gì thì bạn Chính cũng là người ... không rõ giới tính duy nhất đồng hành với em trong những ngày gian khó. Thương quá cơ!
    Các bạn giai nhà mình vào post ảnh chúc mừng bạn Chính cái nhể.
  4. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch của trưởng nhóm được đấy, 2009 trekking xuyen Đông Bắc Tuyên Quang Hà Giang, 2010 leo Kilimanjaro. Còn năm nay 2008 tớ sẽ cố gắng xuyên Việt và Đông Dương vậy. Xong mấy vụ này về lấy vợ là vừa, keke, nhưng sợ đi nhiều quá đếk còn tiền lấy vợ nữa!
  5. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    bữa ăn thắm tình đồng đội, có kẻ chưa đụng bát t1 thì đã có người húc bát t3(nhìn ảnh thì biết ai đang húc)
    [​IMG]
    Này thì leo .
    [​IMG]
    chõ này còn có tâm trí chụp ảnh. chứ mấy đoạn sau cũng hoành tá tràng, cơ mà dek ai hơi đâu mà chụp. mấy bác cầm máy ướt quần(vì sợ) +tay bẩn vì sờ lung tung
    Này thì đỗ với chả quyên
    [​IMG]
  6. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Còn nhớ qua đỉnh 2400 này, gió ***g lộng.
    Sướng thật !
  7. uaz_hunter

    uaz_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chạp, nhớ cái áo thế chứ
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hơ, anh em nhà này đi đến ngày mấy rồi í nhở Chẳng có trật tự giề cả. Quay lại đê .... lạc đường rồi
  9. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    đề nghị ko spam
    30/4 c.Vân ra đây đi ko
  10. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ảnh off hôm vừa rồi đâu chú Giang post lên cho Thắng râu và em Vân trong kia chít thèm đi.
    Chít cười chú Toản, lâu không được gặp anh Chính và anh Minh nên không kiềm chế được tình cảm, có một số hành động hơi quá khích, làm anh Chính sợ quá bỏ về trước, còn chú Minh ở lại cũng phải đổi chân từ thế công sang thế thủ. Đề nghị lần sau gặp các anh ý chú làm gì cũng phải củ từ thôi!

Chia sẻ trang này