1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BHA Group - Trekking Group: Xuyên Đông Bắc Tuyên quang - Hà giang (2009) và Kilimanjaro - Tanzania (

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bodyparty, 28/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Nhóm này dường như biên mất hay sao ấy nhỉ? Kili thế nào rồi các bạn ơi?? Up lê cho những ai hứng thú nào.
  2. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ui, đa tạ bác Wu_min lôi cho cái topic này lên, chứ trước đó không biết nó trôi dạt đến trang bao nhiêu rồi.

    Nhóm hiện giờ đang rút vào hoạt động bí mật. Trưởng nhóm và cô gái xinh nhất đoàn thì ở Sài Gòn, các thành viên còn lại ở HN nên ít có dịp hộp đủ quân. Tuy nhiên máu phượt thì vẫn hừng hực trong huyết quản của mỗi thành viên.
    Trưởng nhóm Body thì vẫn đánh quả đều các tỉnh miền trong, nhưng ít thấy báo cáo anh em. Thấy hắn đang ủ mưu định xuyên Đông - Tây Bắc và làm lại hành trình leo Fan từ Than Uyên (sau 3 lần thất bại).
    Anhchinhs từ sau lần leo Fan về thì cũng đã kịp đi Lào, xuyên việt, pù luông và tham gia đại hội. (theo tớ đánh giá là máu nhất trong a e)
    Chú Giang PC và em Vân cũng mấy lần oánh quả lẻ: chạy Mù Căng Chải, xuyên Việt bụi bằng oto, đi pù luông...,
    Tớ sau lần leo Fan hụt thì cũng kịp bò lên đỉnh Fan theo đường cực dễ, chạy sang Điện Biên và làm 1 vòng Hà Giang dịp chợ tình Khâu Vai. (trong vụ này cũng có gặp Minh - thành viên nhóm).
    Minh chỉ gặp 1 lần vụ đi Hà Giang, còn ko có thêm thông tin gì.
    Thành viên còn lại là Toản em thì sau lần đi Fan về đã vội vàng bán hết đồ (ngu thế, không dùng thì phải cho anh em chứ) để rồi vụ đi Phong Nha Kẻ Bàng lại lục tục đi mượn đồ của anh em. Toản em vẫn nhắc anh Minh trả Toản em 2 cái quần sleep trót cầm nhầm trong những đêm ngủ rừng.
    Chiều nay, 4 thành viên của nhóm vừa off ở Chim Xanh (địa điểm hội quân lần đầu của nhóm) nhận quà của anhchinhs và em Vân. Vật chất thì tầm thường nhưng vì anhchinhs lặn lội mấy ngàn km để mang quà về làm Toản em vô cùng xúc động, mắt ngân ngấn suýt hai hàng lệ rơi. Chỉ tiếc Giang em đến hơi muộn.
    Body ơi kế hoạch tiếp theo dư lào thông báo cụ thể để a e còn chuẩn bị tinh thần với!!!
  3. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    hế hế. vào anh mình nghe lâm li, xúc động quá. Hôm nay về muộn, thầy bu lên nhà ngủ rồi, để mai em kì kèo, alo anh trc 12 h am nhé. ko có chịu khó đi 1 minh cho nó mấu
    @ Wumin: hôm trc thấy bác ở Vincom trông phong độ vật văn vã.
  4. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ke, mới đi Mường Khương về vào đây viết bài chia sẻ với a e. Chuyến đi này là 1 hành trình theo thời gian. 22h thứ 6 uống trà đá chờ lên tàu, 11h trưa thứ 7 ngồi uống rượu ở Cán Cấu, 6h sáng chủ nhật đã ngồi uống cafe ở Hà Nội. Cũng may đi 1 mình nên chẳng phụ thuộc ai.
    Quyết định lên đường lúc 4h chiều, ra ga mua vé, tàu SP hết sạch vé, đành mùa vé tàu chợ LC1. Về nhà kịp ăn tối, vứt mấy bộ quần áo vào balo, dự định đi 2 ngày, ngủ 1 đêm ở Mường Khương. Nhưng sáng hôm sau lên đến Lào Cai, trong lúc đợi thuê xe máy, chạy vào ga mua vé về thì họ bảo tối chủ nhật hết vé rồi, mà lại phải có mặt ở Hà Nội vào đầu tuần, đành rút ngắn hành trình đi trong 1 ngày. 9h bắt đầu xuất phát từ Lào Cai, theo quốc lộ 70 (đường xấu và bụi khủng khiếp) rồi rẽ vào tỉnh lộ 153. 11h30 đến Bắc Hà (rẽ nhầm vào đường đi Cốc Ly mất hơn nửa tiếng). Trời bắt đầu mưa, mặc kệ, phi tiếp vào SiMaCai, trời càng lúc càng mưa to, nước chảy tràn hết lên mặt đường, không thể đi nhanh được. Cũng may giời thương , vào đên gần chợ Cán Cấu thì lại nắng đẹp. Chợ vẫn đương buổi họp, người mua ngựa, kẻ tậu trâu, trẻ con thì ngồi ăn hàng quán, các chị thì tập trung ở mấy hàng quần áo thổ cẩm. Đang lượn chơi chợ thì trời lại mưa, chợ cũng tan. Đành ra lấy xe chạy nốt lên Simacai rồi về Bắc Hà, đến đây lại gặp ông anh Thành cháy mà a e mình thuê Minks trên Sapa, (nhắc đến Minks, tình hình là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ em Minks cao hồi nhà mình thuê, chỉ đợi có xiền và thời gian lên lấy nữa thôi). Lúc về trời mưa to, đường trơn, bị xòe 1 phát, may có mũ bảo hiểm, vì nhớ lúc đó đầu đập cái cốp xuống đường, Chân tay mặt mũi không sao, vân may chán.
    Thôi kể lể mãi cũng chán, potst ít ảnh lên cho a e thèm
    Toàn cảnh chợ Cán Cấu
    [​IMG]
    Độc hành cũng có cái thú của nó
    [​IMG]
    Chợ thì ở đâu cũng như ở đâu
    [​IMG]
    Đố ai biết món j đây, đoán đúng sẽ có thưởng
    [​IMG]
    Người mua ngựa
    [​IMG]
    Kẻ tậu trâu
    [​IMG]
    Mẹ con cùng đi chợ
    [​IMG]
  6. uaz_hunter

    uaz_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lại xòe hả đại hiệp? Lấy xe về đê, thỉnh thoảng cho em mượn .
    Cái này chắc là bánh đúc
    [​IMG]
    Sáng mai ra công viên chạy đê
  7. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi, xem cận cảnh nha, không ai ăn bánh đúc như thế này cả, gợi ý thêm là 1 món ăn rất phổ biến ở Hà Nội.
    [​IMG]
    Được little_che sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 20/07/2008
  8. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ka đi quả này vãi chưởng nhỉ. tàu nhanh hại thận đấy.
    món này là phở ah, sao nhìn kinh đừm thế.
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Cái lày là phở hay phớ đây ???
    Em thấy giống cả đậu xanh nữa
    Được vagabonder sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 21/07/2008
  10. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà hoan hô tinh thần của little_che nào, hãy vote bình chọn cho anh T béo làm quà nhé.
    Theo tôi đây là món mỳ, dạng mỳ tôm ý. Đúng thì vote lại nhé.

Chia sẻ trang này