1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi-a và tôi

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi BNLoveDuet, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dustmetal

    dustmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gi` em Hương viết tự nhiên lại thấy buồn.
    Lâu lắm rồi không gặp em, dạo này cũng không thấy em chơi ở thái thịnh, à mà anh toàn chơi ban đêm thì làm sao mà gặp được nhỉ.
    hôm nào dạy anh chơi 9 bi nha
    chúc vui vẻ nhé em
  2. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    ui ui, e cảm ơn nhưng mùh ai đấy?!có phải pak Tú The death ko vậy àh?
    Được xinhxankt26c sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 31/05/2007
  3. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    ui ui, e cảm ơn nhưng mùh ai đấy?!có phải pak Tú The death ko vậy àh?
    Được xinhxankt26c sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 31/05/2007
  4. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    @xinhxankt27c , ko chơi bi-a, thỉnh thoảng đi với bạn bè chơi vui vui. Cũng gắn bó với 1 môn thể thao đúng 10 năm. Cũng nuối tiếc như em ..nhưng nếu mà thấy mình bỏ lỡ quá nhiều điều do ham mê môn đó quá thì cứ từ từ hạn chế.Lúc đầu sẽ nhớ đến cồn cào, nhiều lúc ra sân đứng nhìn ko dám vào sợ ko nhịn được. Nhưng khi vượt qua được giai đoạn đó thì sẽ dễ dàng hơn.Bây giờ dành thời gian nhiều hơn cho những điều trước đây vì chơi bóng ko làm được
  5. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    @xinhxankt27c , ko chơi bi-a, thỉnh thoảng đi với bạn bè chơi vui vui. Cũng gắn bó với 1 môn thể thao đúng 10 năm. Cũng nuối tiếc như em ..nhưng nếu mà thấy mình bỏ lỡ quá nhiều điều do ham mê môn đó quá thì cứ từ từ hạn chế.Lúc đầu sẽ nhớ đến cồn cào, nhiều lúc ra sân đứng nhìn ko dám vào sợ ko nhịn được. Nhưng khi vượt qua được giai đoạn đó thì sẽ dễ dàng hơn.Bây giờ dành thời gian nhiều hơn cho những điều trước đây vì chơi bóng ko làm được
  6. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mình thực sự rơi vào cái vòng luẩn quẩn mất rồi.Kiểu này,tình trạng kéo dài chắc mình ẹo luôn!Chán!
  7. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mình thực sự rơi vào cái vòng luẩn quẩn mất rồi.Kiểu này,tình trạng kéo dài chắc mình ẹo luôn!Chán!
  8. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    26c chứ ko phải 27c đâu ah.Nhưng lại sợ rằng NẾU KHÔNG CHƠI NỮA THÌ BIẾT LÀM GÌ CHO QUA NGÀY THÁNG, NHỮNG LÚC MÌNH THỰC SỰ BUỒN, CHỈ BIẾT ĐẾN BI-A.LẦN ĐẦU TIÊN RƠI VÀO CẢM GIÁC TRỐNG RỖNG, MUỐN TỪ BỎ TẤT CẢ KỂ CẢ NIỀM ĐAM MÊ CỦA RIÊNG MÌNH...........
  9. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    26c chứ ko phải 27c đâu ah.Nhưng lại sợ rằng NẾU KHÔNG CHƠI NỮA THÌ BIẾT LÀM GÌ CHO QUA NGÀY THÁNG, NHỮNG LÚC MÌNH THỰC SỰ BUỒN, CHỈ BIẾT ĐẾN BI-A.LẦN ĐẦU TIÊN RƠI VÀO CẢM GIÁC TRỐNG RỖNG, MUỐN TỪ BỎ TẤT CẢ KỂ CẢ NIỀM ĐAM MÊ CỦA RIÊNG MÌNH...........
  10. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    hê hêh, nghĩ lại rùi, bỏ mấy hôm ko chơi, nhớ quá ko chiu được.....ko bỏ được!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này