1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi-a và tôi

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi BNLoveDuet, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    hê hêh, nghĩ lại rùi, bỏ mấy hôm ko chơi, nhớ quá ko chiu được.....ko bỏ được!!!!!!!!!!!
  2. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ngoài việc chơi bi-a ra thì em có thể dành thời gian khác cho những hoạt động liên quan tới bi-a, ví dụ như góp phần thành lập CLB chẳng hạn. Em có thể làm chân biên soạn lại các quy định, văn bản của CLB. Em có thể thu thập các tài liệu liên quan đến bi-a, kĩ thuật này, luật thi đấu này...(snooker chẳng hạn, em thích nó thế còn gì). Đam mê Bi-a nhiều khi ko phải là suốt ngày chơi bi-a, đúng ko?
  3. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ngoài việc chơi bi-a ra thì em có thể dành thời gian khác cho những hoạt động liên quan tới bi-a, ví dụ như góp phần thành lập CLB chẳng hạn. Em có thể làm chân biên soạn lại các quy định, văn bản của CLB. Em có thể thu thập các tài liệu liên quan đến bi-a, kĩ thuật này, luật thi đấu này...(snooker chẳng hạn, em thích nó thế còn gì). Đam mê Bi-a nhiều khi ko phải là suốt ngày chơi bi-a, đúng ko?
  4. anhptpfiev

    anhptpfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    chả còn biết nói gì đúng hơn. đành nâng cốc tạm phát nào
  5. anhptpfiev

    anhptpfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    chả còn biết nói gì đúng hơn. đành nâng cốc tạm phát nào
  6. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là ngồi xem chúng nó đánh và ăn... Cũng vui lắm chứ...!
  7. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là ngồi xem chúng nó đánh và ăn... Cũng vui lắm chứ...!
  8. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Đúng là box mình toàn những người iu wúi mình wá nên gợi ý TOÀN NHỮNG CÁI HAY HO để mình làm thui!thật HẠNH PHÚC ĐẾN KHÔNG NGỜ!
  9. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Đúng là box mình toàn những người iu wúi mình wá nên gợi ý TOÀN NHỮNG CÁI HAY HO để mình làm thui!thật HẠNH PHÚC ĐẾN KHÔNG NGỜ!
  10. dustmetal

    dustmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Không biết là mình thích chơi pool từ bao giờ, chả thể nhớ nổi chỉ biết là mỗi khi cầm cơ lòng thanh thản vô cùng, bao nhiêu lo phiền, bao nhiêu bon chen biến đi đâu mất vậy, chỉ còn lại tiếng cười, cười như chưa bao giờ được vui như thế.
    có lần trên đường đi chơi pool bị xoè máu me be bét nhưng vẫn máu đi, hôm đó chơi lại hăng, không hiểu sao lại hăng thế, có lẽ niềm đam mê có sức mạnh mãnh liệt hơn nỗi đau thể xác, cũng có thể nỗi đau thể xác làm dịu đi nỗi đau trong tâm hồn.
    nhiều khi cứ cặm cụi chơi pool như thể trời cao đất rộng một mình ta đi, đời như vô tận mọt mình ta về chơi pool với ta
    mình cũng không hiểu cách chơi của mình thế nào mà chơi chả lên cơ gì cả, nhưng không quan trọng quan trọng là được cầm cơ là hạnh phúc rồi, có những lần chơi hết cả lương đến nỗi đi ăn trưa cũng phải tính xem một bữa nên ăn hết bao nhiêu nhưng vẫn máu chiến, chiến cho tới khi không thể chiến được nữa thì thôi.
    à còn một điều rất hay nữa là nhờ đi chơi bia mà gặp lại được cô em dễ thương bao nhiêu lâu không gặp, đã nghĩ là sẽ rất khó gặp hoặc là không bao giờ gặp nữa.
    lại dong chơi tiếp đây
    see ya all

Chia sẻ trang này