1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi-a và tôi

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi BNLoveDuet, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dustmetal

    dustmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Không biết là mình thích chơi pool từ bao giờ, chả thể nhớ nổi chỉ biết là mỗi khi cầm cơ lòng thanh thản vô cùng, bao nhiêu lo phiền, bao nhiêu bon chen biến đi đâu mất vậy, chỉ còn lại tiếng cười, cười như chưa bao giờ được vui như thế.
    có lần trên đường đi chơi pool bị xoè máu me be bét nhưng vẫn máu đi, hôm đó chơi lại hăng, không hiểu sao lại hăng thế, có lẽ niềm đam mê có sức mạnh mãnh liệt hơn nỗi đau thể xác, cũng có thể nỗi đau thể xác làm dịu đi nỗi đau trong tâm hồn.
    nhiều khi cứ cặm cụi chơi pool như thể trời cao đất rộng một mình ta đi, đời như vô tận mọt mình ta về chơi pool với ta
    mình cũng không hiểu cách chơi của mình thế nào mà chơi chả lên cơ gì cả, nhưng không quan trọng quan trọng là được cầm cơ là hạnh phúc rồi, có những lần chơi hết cả lương đến nỗi đi ăn trưa cũng phải tính xem một bữa nên ăn hết bao nhiêu nhưng vẫn máu chiến, chiến cho tới khi không thể chiến được nữa thì thôi.
    à còn một điều rất hay nữa là nhờ đi chơi bia mà gặp lại được cô em dễ thương bao nhiêu lâu không gặp, đã nghĩ là sẽ rất khó gặp hoặc là không bao giờ gặp nữa.
    lại dong chơi tiếp đây
    see ya all
  2. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    riêng chuyện a chơi bi-a thế nào thì e ko xen vào vì đó là sở thích của a cũng như e thôi.mỗi người đều tìm đến bi-a vì một lý do nào đó...
    Còn dù sao a e mình cũng đã quen nhau lâu rồi, cứ thoải mái như những người bạn của nhau như vẫn thế đó thôi a.Mùh gặp a e ko nghĩ lại gặp ở nơi thế này đâu, cứ nghĩ rằng mấy a e gặp nhau vì rock thôi cơ đấy!...........
  3. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    riêng chuyện a chơi bi-a thế nào thì e ko xen vào vì đó là sở thích của a cũng như e thôi.mỗi người đều tìm đến bi-a vì một lý do nào đó...
    Còn dù sao a e mình cũng đã quen nhau lâu rồi, cứ thoải mái như những người bạn của nhau như vẫn thế đó thôi a.Mùh gặp a e ko nghĩ lại gặp ở nơi thế này đâu, cứ nghĩ rằng mấy a e gặp nhau vì rock thôi cơ đấy!...........
  4. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đánh ở VTC, nhận thấy có vẻ bắt đầu hồi cơ rùi đấy!hêhhhe, không thể từ bỏ nổi!
  5. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đánh ở VTC, nhận thấy có vẻ bắt đầu hồi cơ rùi đấy!hêhhhe, không thể từ bỏ nổi!
  6. xoaynghich

    xoaynghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí có quả ảnh hay quá, xin phép được "xây vờ" nhé, oài, kinh thật, chơi hết cả lương cơ à, chác đánh độ to roài đây. Chúc đồng chí post nhiều ảnh hay hơn nữa để mọi người thưởng thức. Cám ơn nniều.
  7. xoaynghich

    xoaynghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí có quả ảnh hay quá, xin phép được "xây vờ" nhé, oài, kinh thật, chơi hết cả lương cơ à, chác đánh độ to roài đây. Chúc đồng chí post nhiều ảnh hay hơn nữa để mọi người thưởng thức. Cám ơn nniều.
  8. dustmetal

    dustmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    lý do hết lương là oánh độ to lắm hì hì tớ toàn oánh độ với bản thân tớ thôi, tay phải độ với tay trái ngày nào cũng độ 3, 4 tiếng, lúc nào hứng chí lại độ từ tối đến sáng luôn. mê quá, tớ đã mê cái gì là mê tít luôn chả biết trời đất đâu cả, cắm đầu cắm cổ vào việc gì đó thì khó có thể dứt ra được, thế mới biết các cụ bảo không sai khi người ta yêu người ta có thể làm những việc không tưởng. (hì hì tớ rất ghét đánh độ, có thể là do cơ mình chưa hay, biết đâu sau này chơi hay có khi lại máu độ cũng nên )
    Hương à, em có biết lúc gặp em ở the one anh thấy rất vui, có cái gì đó lạ lạ, như kiểu là tự nhiên biết rằng cô em mình cũng có sở thích như mình, cảm giác gần gũi hơn, dù sao thì cũng có thêm điều để chia sẻ em nhỉ. anh vẫn thường hay đi chơi bia một mình, chỉ đơn giản là nhiều khi thích một mình cặm cụi chơi để quên đi cuộc sống ồn ào ngoài kia, chỉ là để muốn quên đi những lo âu, hay những bực mình, với lại thì cũng một phần là do không có cạ để chơi cùng, ít người có cùng đam mê ở tuổi anh, bạn bè nhiều nhưng anh lại khác hoàn toàn mọi người về sở thích cách chơi. khi cũng biết em thích chơi bia anh thấy vui vì chỉ đơn giản nghĩ là sẽ có người chơi cùng mình. nhưng nhiều khi thật sự là ngại vì cách đánh của anh dễ làm cho mọi người chán, hít anh cũng không hiểu sao nữa, hình như là anh thích chơi bia nhưng lúc chơi lại không quan trọng là có ăn được bi không mà hình như là chỉ thọc cho nó sướng tay còn bi nó bay đi đâu thì mặc kệ. có lẽ là anh đi chơi bia để trốn chạy cuộc sống thì phải.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hôm qua lần đầu chơi snooker, mình khoái cái món cổ truyền này (nói thế không biết đúng hay sai, cái từ cổ truyền tự nhiên xuất hiện trong đầu) , chơi snooker cảm giác rất lạ, hình như mình cảm thấy mình chín chắn hơn thì phải, hay là tại vì phải tính nhiều quá nên có cảm giác đó. mà bàn rộng khiếp, con đen nằm tít góc nhìn mãi chả thấy cạnh bi đâu cả chỉ thấy đen ngòm. khó vật, nhưng mà khoái, cảm giác chưa bao giờ có ở các thể loại khác. có lẽ luyện cái này tay cơ mình sẽ lên nhanh cũng nên.
    đi chơi với cô em dễ thương cái đã nào
  9. dustmetal

    dustmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    lý do hết lương là oánh độ to lắm hì hì tớ toàn oánh độ với bản thân tớ thôi, tay phải độ với tay trái ngày nào cũng độ 3, 4 tiếng, lúc nào hứng chí lại độ từ tối đến sáng luôn. mê quá, tớ đã mê cái gì là mê tít luôn chả biết trời đất đâu cả, cắm đầu cắm cổ vào việc gì đó thì khó có thể dứt ra được, thế mới biết các cụ bảo không sai khi người ta yêu người ta có thể làm những việc không tưởng. (hì hì tớ rất ghét đánh độ, có thể là do cơ mình chưa hay, biết đâu sau này chơi hay có khi lại máu độ cũng nên )
    Hương à, em có biết lúc gặp em ở the one anh thấy rất vui, có cái gì đó lạ lạ, như kiểu là tự nhiên biết rằng cô em mình cũng có sở thích như mình, cảm giác gần gũi hơn, dù sao thì cũng có thêm điều để chia sẻ em nhỉ. anh vẫn thường hay đi chơi bia một mình, chỉ đơn giản là nhiều khi thích một mình cặm cụi chơi để quên đi cuộc sống ồn ào ngoài kia, chỉ là để muốn quên đi những lo âu, hay những bực mình, với lại thì cũng một phần là do không có cạ để chơi cùng, ít người có cùng đam mê ở tuổi anh, bạn bè nhiều nhưng anh lại khác hoàn toàn mọi người về sở thích cách chơi. khi cũng biết em thích chơi bia anh thấy vui vì chỉ đơn giản nghĩ là sẽ có người chơi cùng mình. nhưng nhiều khi thật sự là ngại vì cách đánh của anh dễ làm cho mọi người chán, hít anh cũng không hiểu sao nữa, hình như là anh thích chơi bia nhưng lúc chơi lại không quan trọng là có ăn được bi không mà hình như là chỉ thọc cho nó sướng tay còn bi nó bay đi đâu thì mặc kệ. có lẽ là anh đi chơi bia để trốn chạy cuộc sống thì phải.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hôm qua lần đầu chơi snooker, mình khoái cái món cổ truyền này (nói thế không biết đúng hay sai, cái từ cổ truyền tự nhiên xuất hiện trong đầu) , chơi snooker cảm giác rất lạ, hình như mình cảm thấy mình chín chắn hơn thì phải, hay là tại vì phải tính nhiều quá nên có cảm giác đó. mà bàn rộng khiếp, con đen nằm tít góc nhìn mãi chả thấy cạnh bi đâu cả chỉ thấy đen ngòm. khó vật, nhưng mà khoái, cảm giác chưa bao giờ có ở các thể loại khác. có lẽ luyện cái này tay cơ mình sẽ lên nhanh cũng nên.
    đi chơi với cô em dễ thương cái đã nào
  10. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    chơi sooker mà có cảm giác chín chắn hơn, a cảm nhận tốt đấy!lúc đầu chơi, e cũng có cảm giác đó nhưng không biết miêu tả sao.Vì chơi snooker phải ngắm kỹ hơn,yêu cầu cơ phải chắc hơn mùh!

Chia sẻ trang này