1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi-a và tôi

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi BNLoveDuet, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xoaynghich

    xoaynghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả thành viên,
    Thật xúc động khi đọc những dòng cảm xúc của mọi người về môn thể thao nghệ thuật nay. Với niềm đam mê bi-a mãnh liệt như vậy thì tôi có cơ sở tin rằng câu lạc bộ của chúng ta luôn phát triển và sẽ là sân chơi bổ ích cho tất cả chúng ta.
    Các bạn biết không, tôi biết đến bi-a năm tôi học lớp 5, hồi đó bi-a quả là cao sang, dù chỉ bàn gỗ và bóng Trung Quốc nhưng với 1000/h bàn bóng bàn và 7000/h với bàn bi-a thì học sinh chúng tôi chỉ biết chơi bóng bàn. Đến tậnTết năm đó tôi và bạn tôi mới dám chơi vài cơ gọi là , thế mà dám đánh độ đấy, với 2 nhóc cùng tuổi và cũng mới chơi như mình (sau này mới biết nó giả vờ , kết quả là chúng tôi thua mất 27000 kỷ niệm đầu tiên là như vậy. Sau này lớn lên, dù học PTTH Nghĩa Tân hay lên học ĐH Kinh tế quốc dân thì tôi luôn là khách quen ở những hàng bi-a gần đó, quen đến mức chơi chịu cũng được ,nghiện đến mức nhịn ăn sáng 2 buổi chỉ để có tiền chơi 30'' bi-a, lúc đó cầm gậy chọc bi cảm thấy hạnh phúc lắm, chẳng ai chơi với mình cũng đưọc, tay trái chơi với tay phải, vui lắm.
    Ai hay đánh ở KTQD hay XD đều biết quy mô bàn bi-a ở đó thế nào, rất rộng và rất rẻ, luôn là giờ cao điểm dù cho trong giờ học đi nữa, ai í ới cái gọi là đi ngay. Vì mải chơi như vậy mà tôi không thể lấy bằng khá được, chỉ TBkhá thôi , nhưng tôi ko hề hối tiếc vì đã được chơi bi-a như ý mình thích, bạn bè gặp nhau toàn nhắc lại chuyện đã bị chui gầm bàn mấy lần, ai bị thua phải bao bia hơi hay bún chả mà cùng cười xoà, thật là vui.
    Tôi biết đến box bi-a của TTVN online khá muộn, buổi đầu tiên tôi gọi cho Tuấn Anh thật là hồi hộp, nghe giọng nghiêm nghị "Alô" từ đầu giây bên kia mà không biết nói gì, tưỏng cao tuổi lắm, cao thủ lắm nên hơi run (sau này gặp mới biết nó còn chicken hơn mình ), rụt rè hẹn đi chơi bi-a thế mà nó ok cái rụp, sợ quá, gọi cho ông Nam (ki te), Quang (cashim), ông nào cũng đồng ý cả, chả ai từ chối, thế mới lạ . Từ đó đến nay thật là vui vì được biết bao nhiêu bạn mới thích bi-a giống mình.
    Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người.
    P/S: Bác Nhã nhớ nhé, lại hạ em pool-8 rồi, em quyết sẽ luyện lại để "páo chù"
    À Quên, hội trưởng cho cái topic trên diến đàn hẹn 1 ngày mọi người thật free time đi ăn uống ở đâu đó để biết mặt nhau cái nhỉ, tôi thật lòng là vẫn chưa nhớ hết mặt và tên mọi người.
    GIAO LƯU LÀ CHÍNH, ĐOÀN KẾT LÀ CHỦ YẾU VÀ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT
    KHÁNH 097 777 8663
    [​IMG]
  2. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    đã đọc hết bài của biaxident77 đúng là một niềm đam mê thật sự, chúc cho niềm đam mê của biaxident77 sẽ không bao giờ stop( không phải nịnh để xin pic đâu đấy nhé).
  3. biaxident77

    biaxident77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn Milee...cảm ơn Khánh, cảm ơn tất cả anh em....Tại vì hôm qua đi chơi bi-a về nhà thì gần 6h sáng...tự nhiên thấy bồn chồn nghĩ ngợi thế là vào cái topic của anh Huy ( bi -a và tôi) làm một bài để tâm sự....Topic này theo mình là rất hay và bổ ích..
    TO Milee...: có bao nhiêu pic hay đã cho đồng chí hết cả rồi còn gì nữa...hic ! chả cần "nịnh" nữa đâu hii...đồng chí có nhớ là đã hứa gì với anh ko ?? heee...nghĩ lại xem nào nhé !!!
  4. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    To bác Khánh: bác xem lại xem thế nào chứ em thấy Nghĩa Tân chỉ có trường THCS thôi chứ làm gì có PTTH. Em cũng học ở đó mà. Nhà cách trường khoảng 300m, hàng ngày đi bộ đi học, sau đó lại chạy ra sân vận động. Thời đó còn phổ biến chuyện đầu gấu chuyên đi trấn lột bọn học sinh, nào là tiền, nào là đồ dùng, cả những đôi dép gà nữa (chắc bác cũng đã nghe tiếng Dương cu, Hải bóng, Dũng béo...rồi phải ko). Có một lần em và mấy đứa bạn đi qua quán bi-a thì bị các anh đầu gấu tóm lại lột hết sạch tiền, lại còn bị tát cho vài phát nữa chứ. Bi-a nó đến với em 1 cách đau khổ thế đấy các bác ạ
  5. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    @biaxident77: úi em chẳng nhớ gì nữa đâu dạo này đầu óc em nó ngu lắm hí hí cơ mà mấy pic đẹp thật
  6. biaxident77

    biaxident77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    THế là không đúng với tinh thần thoả thuận của 2 anh em trước khi chú được nhận pics rồi nhé !!!
    Thất vọng quá vì ML chẳng nhớ gì...hic !!
  7. xoaynghich

    xoaynghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    vâng em cũng chán em lắm rồi chưa già mà đã lẩm cẩm quên hết cái thoả hiệp gì đó với biaxident77. Vậy là em đã chơi ăn gian với biaxident77 rồi hay sao í nhỉ
  9. biaxident77

    biaxident77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua lại cả đêm ....mệt quá nhưng mà vui....!! Bi-a và tôi như duyên nợ...!! Huy ơi làm một bài đi.... Up Up !!!!
  10. BNLoveDuet

    BNLoveDuet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rồi! Còn những kỷ niệm với bi-a hồi HSSV nữa chứ. Chưa có thời gian và hứng thú để viếtt tiếp thôi.
    Mà hôm nay chơi đến mấy giờ mà đã post bài thế a Nhã?

Chia sẻ trang này