1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi-a và tôi

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi BNLoveDuet, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là thằng phò kém
  2. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    oạch, nói xấu nhau ác quá nha!
  3. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    thanks cô iem, nhưng mùh chức danh khét lẹt thì chị ko dzám nhận đâu.Dùng 2 tay dâng biếu Bác Nhã chức danh đó!hôm qua bác chém con 7 e choáng luôn!
  4. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Choáng nhưng chưa ngất là may roài
  5. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    O`o` , ngất là phiền lắm đấy
  6. otomaykeo

    otomaykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hô hấp nhân tạo, hô hấp nhân tạo
  7. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    oe, cho quả bi-a vào đầu là tỉnh ngay, ko cần hô hấp!
  8. otomaykeo

    otomaykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đổng ý con trai thi cho quả bi_a vào đầu, con gái thì vẫn phải hô hấp NT
  9. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Bi-a nó đến với mình thật tình cờ, năm học lớp 6 hay 7 gì đó tan học về nhà thằng bạn chơi thấy nhà nó có bàn bi-a thế là bắt đầu học cầm gậy từ đấy .Hồi đó mới chỉ là bàn gỗ và chơi chỉ theo cảm hứng, cảm giác chứ chưa biết nhìn má hay đánh thế nào cho đúng .Bẵng đi một thời gian dài không chơi mà chơi bida nên đánh vẫn chỉ là vớ vẩn, cho đến năm ngoái khi phong trào bi-a ở HN nở rộ mới cầm cơ chơi trở lai. Và bắt đầu đi vào con đường nghiện ngập bi-a, càng chơi càng ham càng nghiên. Đến khi tham gia CLB thì đúng là hợp gu, cũng toàn dân nghiện bi-a dân đam mê bi-a như mình và còn hơn mình là khác . Giờ thời gian rảnh chỉ muốn bi-a và bi-a thôi, thế mới lạ
    Quyết không yêu để tiền bi-a chắc sẽ thành cái câu cửa miệng của mấy ông box này thôi
  10. otomaykeo

    otomaykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ham mê trò này nhất vào thời SV, 2, 3 năm cuối và nhất là khi được nghỉ ở nhà để làm đồ án tốt nghiệp thì mình cứ ôm bàn bi_a làm đồ án suốt ----> tí thì lụt đồ án [r23).
    Bây giờ thì vẫn thích nhưng do đi làm và cũng bận hơn nên không đi off thường xuyên với ae đươc. Nhưng CN này thì chắc là sẽ có mặt để còn dạy bảo thêm cho mấy con gà của box (VD: Đạt pig, bác Khánh tiều phu...)

Chia sẻ trang này