1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi-a và tôi

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi BNLoveDuet, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi đánh Bi-a ở trong Vũng Tàu này, gặp 1 Em phục vụ tay cơ hoành tráng lắm, đóng cơ Rầm rầm, mà tài lắm nhé, lưng thẳng đứng mà đóng vẫn ngon, mỗi tội đóng xong, chả biết đánh cơ gì tiếp theo, tài thánh thế cơ mà... Bị mấy ông Anh xui dại, đánh với mình, kết quả có thể nói là... không hổ danh con gái miền Bắc... Yeahhhhhhhhhhhh......!
  2. luckyman1974

    luckyman1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại lúc tôi đang học lớp 8 .......Dạo này sao đám trẻ ở khu phố biến đi đâu cà!?( bọn chúng hay chơi ở vỉa hè trước nhà tôi ) Ah thì ra ở gần khu phố tôi sống vừa xuất hiện 01 quán bi-a . Tôi tò mò ko hiểu nó chơi như thế nào- thế là từ lúc đó bi-a đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.
    Rồi có nhiều cao thủ trong mắt của tôi lúc bấy giờ đã chú ý đến thằng bé con hay ngồi coi óanh bi-a không biết chán ( lúc đó nhà nghèo làm gì có tiền nhìu để vào chơi-dành dụm ba bốn ngày mới dám vào chơi 1h-thử những gì mình thấy và nghĩ ra trong đầu)-các anh đó khen thằng nhỏ này đánh khá thiệt.
    Nhưng thật sự bi-a chỉ gắn bó với tôi khi tôi vào năm nhất ĐHBK. Từ những giờ nghỉ giải lao giữa buổi học ...rồi những lúc sau giờ học...trình tôi lên lúc nào không hay! Trình càng lên bạn bè trong lớp càng xa tôi.
    Sẽ post tiếp sau!
  3. otomaykeo

    otomaykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ông a này cũng BK ah, hehe, bị xa lánh chắc vì chăn dắt ae bạn bè nhiều chứ gì . Thế là a còn may đấy, như em đây này, trình bi_a cũng cao (trong Box bảo thế) , nhưng mấy thằng bạn thân hồi đại học còn đánh tốt hơn nên mình toàn bị chăn, nhưng mà chơi với chúng nó vẫn vui vẻ tình cảm mà không xa lánh chúng nó
  4. luckyman1974

    luckyman1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo.........càng xa tôi.
    Bấy giờ tôi bắt đầu được phân nhiệm vụ mới - "làm trọng tài đi mày, khỏi đánh...cho mày kêu nước đó". Chúng nó đâu hiểu được nỗi lòng của tôi ...." Ê làm trọng tài là cấm chỉ chọt nhe mậy...tao thua tao bắt đền đó"....
    Sau đó tôi bắt đầu đi lanh quanh các khu bi-a gần trường -bỏ nghề trọng tài luôn.
    Chính lúc đó tôi đã tìm ra một chỗ có rất nhiều cao thủ tập trung-những người bạn mới này đã dạy cho tôi thế nào là đánh kát, thế nào là ken, thế nào là tạo hình tạo thế..........sau 9 tháng tôi chính thức gia nhập CLB One hundred.....Còn tíêp!
  5. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái chỗ vàng vàng, rựt miềng, tưởng là sau 9 tháng 10 ngày, tôi vượt cạn trên bàn Bi-a...
  6. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu quan tâm và nghiên chơi bi-a đơn giản vì chán, ko biết làm gì cả.Đã có lúc nghĩ trong đầu là nếu mình không bít chơi bi-a thì không bít mình sẽ làm gì những lúc mình không bít làm gi.....Có những lúc lại trách, nếu như mình không bít chơi bi-a, có lẽ mình đã khác, cuộc sống của mình sẽ đỡ gặp rắc rối hơn rất nhiều.Thời gian không lâu, nhưng 2 năm nay (tính từ thời điểm lần đầu tiên cầm cơ) mình đã gặp quá nhiều chuyện vì chơi bi-a.Cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi...........
    Ngày hôm nay, khi quyết định viết bài này rất hi vọng những ai đó đọc được cho mình một lời khuyên.Minh đang nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để mình từ bỏ hẳn bi-a để chú tâm tới công việc khác.Bởi cũng vì bi-a mà mình bỏ đi quá nhiều cơ hội:mất đi một con đường thăng tiến, mất đi một người mình yêu thương và không còn là mình nữa.........Mình đã phân vân suy nghĩ rất nhiều từ cách đây khoảng 2 tuần khi tay cơ thực sự đi xuống và tự hỏi rằng:
    CÓ NÊN BỎ HẲN BI-A KHÔNG, MẶC DÙ MÌNH VẪN CÒN ĐAM MÊ VỚI NÓ VÀ BIẾT LÀ RẤT KHÓ BỎ.NHƯNG NẾU KHÔNG LÀM VẬY, LÚC NÀO CŨNG CÓ CẢM GIÁC MÌNH ĐANG CHỚI VỚI, KHÔNG BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI MÌNH..........!
    Được xinhxankt26c sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 30/05/2007
    Được xinhxankt26c sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 30/05/2007
  7. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu quan tâm và nghiên chơi bi-a đơn giản vì chán, ko biết làm gì cả.Đã có lúc nghĩ trong đầu là nếu mình không bít chơi bi-a thì không bít mình sẽ làm gì những lúc mình không bít làm gi.....Có những lúc lại trách, nếu như mình không bít chơi bi-a, có lẽ mình đã khác, cuộc sống của mình sẽ đỡ gặp rắc rối hơn rất nhiều.Thời gian không lâu, nhưng 2 năm nay (tính từ thời điểm lần đầu tiên cầm cơ) mình đã gặp quá nhiều chuyện vì chơi bi-a.Cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi...........
    Ngày hôm nay, khi quyết định viết bài này rất hi vọng những ai đó đọc được cho mình một lời khuyên.Minh đang nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để mình từ bỏ hẳn bi-a để chú tâm tới công việc khác.Bởi cũng vì bi-a mà mình bỏ đi quá nhiều cơ hội:mất đi một con đường thăng tiến, mất đi một người mình yêu thương và không còn là mình nữa.........Mình đã phân vân suy nghĩ rất nhiều từ cách đây khoảng 2 tuần khi tay cơ thực sự đi xuống và tự hỏi rằng:
    CÓ NÊN BỎ HẲN BI-A KHÔNG, MẶC DÙ MÌNH VẪN CÒN ĐAM MÊ VỚI NÓ VÀ BIẾT LÀ RẤT KHÓ BỎ.NHƯNG NẾU KHÔNG LÀM VẬY, LÚC NÀO CŨNG CÓ CẢM GIÁC MÌNH ĐANG CHỚI VỚI, KHÔNG BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI MÌNH..........!
    Được xinhxankt26c sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 30/05/2007
    Được xinhxankt26c sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 30/05/2007
  8. anhptpfiev

    anhptpfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    hi em..
    chỉ định vào đọc thôi, nhưng khi đọc bài của em anh lại muốn viết một vài dòng.. đơn giản vì cảm thấy nếu không nói thì cũng thật đáng tiếc!
    Anh hiểu được một điều chắc chắn: em đã đến với billiard! trong box này, trong clb mình, hay mọi người... mỗi người đều đến với billiard bằng những động lực, những mục đích mà không hẳn ai cũng giống ai, đó là điều bình thường
    Nhưng quan trọng, khi chơi billiard em có cảm thấy thích thú không? em có thấy đam mê nó không? em có tưởng tượng rằng, nếu không được tiếp tục chơi billiard nữa thì sẽ ra sao không?
    Nếu em trả lời là "không", thì có lẽ điều em phân vân trên kia thực là có cơ sở, và rồi, kết cục thế nào chắc ai cũng đoán được, đó vẫn là một điều bình thường
    Nhưng..., quả thật là có nhiều chứ "nhưng": Nhưng một ngày tới, mỗi ngày lại phải trăm lần dặn mình là không được đánh billiard; ko được xem, gặp gỡ các bạn chơi billiard, thử hỏi liệu em được gì từ đó, khác so với em vẫn chơi billiard, và ý thức hơn về những việc cần làm!
    Riêng anh nghĩ, mình đam mê một thứ gì đó, và dành thời gian-tâm trí cho nó nhiều hơn cần thiết, để có thể đã một vài lần mất thăng bằng, đó là điều có thể hiểu được, và khắc phục được: đây chỉ là thiếu sót
    Nhưng nếu vì những việc mình làm chưa thực sự đúng đắn, mà dẹp bỏ đi một sự thích thú, một niềm đam mê mà bản thân nó không có lỗi gì: thì đây chính là sai lầm!!
    VẬY LIỆU ĐÓ ĐÃ PHẢI MỘT ĐIỀU THỰC SỰ ĐÁNG TIẾC CHƯA???
    chúc thành công và vui vẻ
    vì tất cả điều này, đều do em quyết định mà...
  9. anhptpfiev

    anhptpfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    hi em..
    chỉ định vào đọc thôi, nhưng khi đọc bài của em anh lại muốn viết một vài dòng.. đơn giản vì cảm thấy nếu không nói thì cũng thật đáng tiếc!
    Anh hiểu được một điều chắc chắn: em đã đến với billiard! trong box này, trong clb mình, hay mọi người... mỗi người đều đến với billiard bằng những động lực, những mục đích mà không hẳn ai cũng giống ai, đó là điều bình thường
    Nhưng quan trọng, khi chơi billiard em có cảm thấy thích thú không? em có thấy đam mê nó không? em có tưởng tượng rằng, nếu không được tiếp tục chơi billiard nữa thì sẽ ra sao không?
    Nếu em trả lời là "không", thì có lẽ điều em phân vân trên kia thực là có cơ sở, và rồi, kết cục thế nào chắc ai cũng đoán được, đó vẫn là một điều bình thường
    Nhưng..., quả thật là có nhiều chứ "nhưng": Nhưng một ngày tới, mỗi ngày lại phải trăm lần dặn mình là không được đánh billiard; ko được xem, gặp gỡ các bạn chơi billiard, thử hỏi liệu em được gì từ đó, khác so với em vẫn chơi billiard, và ý thức hơn về những việc cần làm!
    Riêng anh nghĩ, mình đam mê một thứ gì đó, và dành thời gian-tâm trí cho nó nhiều hơn cần thiết, để có thể đã một vài lần mất thăng bằng, đó là điều có thể hiểu được, và khắc phục được: đây chỉ là thiếu sót
    Nhưng nếu vì những việc mình làm chưa thực sự đúng đắn, mà dẹp bỏ đi một sự thích thú, một niềm đam mê mà bản thân nó không có lỗi gì: thì đây chính là sai lầm!!
    VẬY LIỆU ĐÓ ĐÃ PHẢI MỘT ĐIỀU THỰC SỰ ĐÁNG TIẾC CHƯA???
    chúc thành công và vui vẻ
    vì tất cả điều này, đều do em quyết định mà...
  10. tippichipa

    tippichipa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ^^ hihi chac chị đang có chuyện gì rùi. Thế mới tự nhiên đòi bỏ NIỀM ĐAM MÊ của mình chứ nhỉ ^^ hihi em nghi là cho dù có chuyện gì thì cung ko nhất thiết phải từ bỏ hẳn niền yêu thích của mình chị ạ. Có thể nói là mất thời gian, nhung ma nhu chi noi day, con co cai'' de lam` luc ko bit lam gi` ^^. Luc nao ranh roi thi` di choi thui ^^
    hihi em van chua hieu sao choi bi-a lai mat di 1 ng` va` ko con` la` minh` nua ha? chi. ^^ chac ai do'' ko thich chi choi bi-a a`

Chia sẻ trang này