1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi-a và tôi

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi BNLoveDuet, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tippichipa

    tippichipa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ^^ hihi chac chị đang có chuyện gì rùi. Thế mới tự nhiên đòi bỏ NIỀM ĐAM MÊ của mình chứ nhỉ ^^ hihi em nghi là cho dù có chuyện gì thì cung ko nhất thiết phải từ bỏ hẳn niền yêu thích của mình chị ạ. Có thể nói là mất thời gian, nhung ma nhu chi noi day, con co cai'' de lam` luc ko bit lam gi` ^^. Luc nao ranh roi thi` di choi thui ^^
    hihi em van chua hieu sao choi bi-a lai mat di 1 ng` va` ko con` la` minh` nua ha? chi. ^^ chac ai do'' ko thich chi choi bi-a a`
  2. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian tiếp xúc với em, anh thấy niềm đam mê bi-a của em còn hơn bọn anh rất nhiều. Với em có lẽ nên dùng từ "Ăn bi-a, ngủ bi-a, và uống bia ". Trước đây, quan niệm bi-a của anh cũng chỉ là đánh độ ăn tiền chứ làm gì có chuyện đánh vui, đánh 9 bi giao lưu với nhau. Sau này khi tham gia CLB thì quan niệm đó khác hẳn. Vì sao mình tham gia CLB bi-a? Vì ở đó mình có thể tìm được những người bạn có cùng sở thích với mình, cùng nhau trao đổi những kĩ thuật bi-a khó, cùng nhau tham gia những trận đấu bi-a tuy cũng rất căng thẳng nhưng là với tinh thần hòa thuận. Vì ở đó mang lại cho mình cảm giác thật thoải mái, khiến mình thấy giảm bớt được bao nhiêu gánh nặng trong cuộc sống thường ngày. Thực sự là khi tham gia CLB này anh đã tìm thấy được những người bạn thực sự tốt, những người có thể cùng mình chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn.
    Đấy, bi-a đối với anh nó đơn giản thế thôi. Và anh cũng nghĩ nếu mình ko coi nó là nghiệp thì cũng đâu cần gì hơn nữa đâu. Anh ko biết được những chuyện của em nó ảnh hưởng tới mức nào nhưng chỉ khuyên em thế này thôi: Hãy cố dung hòa mọi việc, thời gian em dành cho bi-a có thể sẽ ít đi nhưng đừng vì thế mà từ bỏ sự đam mê của mình. Cố gắng lên nhé!
  3. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian tiếp xúc với em, anh thấy niềm đam mê bi-a của em còn hơn bọn anh rất nhiều. Với em có lẽ nên dùng từ "Ăn bi-a, ngủ bi-a, và uống bia ". Trước đây, quan niệm bi-a của anh cũng chỉ là đánh độ ăn tiền chứ làm gì có chuyện đánh vui, đánh 9 bi giao lưu với nhau. Sau này khi tham gia CLB thì quan niệm đó khác hẳn. Vì sao mình tham gia CLB bi-a? Vì ở đó mình có thể tìm được những người bạn có cùng sở thích với mình, cùng nhau trao đổi những kĩ thuật bi-a khó, cùng nhau tham gia những trận đấu bi-a tuy cũng rất căng thẳng nhưng là với tinh thần hòa thuận. Vì ở đó mang lại cho mình cảm giác thật thoải mái, khiến mình thấy giảm bớt được bao nhiêu gánh nặng trong cuộc sống thường ngày. Thực sự là khi tham gia CLB này anh đã tìm thấy được những người bạn thực sự tốt, những người có thể cùng mình chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn.
    Đấy, bi-a đối với anh nó đơn giản thế thôi. Và anh cũng nghĩ nếu mình ko coi nó là nghiệp thì cũng đâu cần gì hơn nữa đâu. Anh ko biết được những chuyện của em nó ảnh hưởng tới mức nào nhưng chỉ khuyên em thế này thôi: Hãy cố dung hòa mọi việc, thời gian em dành cho bi-a có thể sẽ ít đi nhưng đừng vì thế mà từ bỏ sự đam mê của mình. Cố gắng lên nhé!
  4. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bỏ Bi-a là sẽ bị Trĩ nặng đấy ku xinhxankt26c ạ... Vì những lúc ngồi buồn, không đánh Bi-a, càng ngồi càng bị Trĩ... Mà suy cho cùng, tuổi còn rẻ, nhầm, còn trẻ, cứ làm theo những gì mà mình cảm thấy thích, sống theo đam mê... Chơi Bi-a chăn được nhiều Gà thế, tội gì phải bỏ?? Hĩ hĩ hĩ!!!
  5. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bỏ Bi-a là sẽ bị Trĩ nặng đấy ku xinhxankt26c ạ... Vì những lúc ngồi buồn, không đánh Bi-a, càng ngồi càng bị Trĩ... Mà suy cho cùng, tuổi còn rẻ, nhầm, còn trẻ, cứ làm theo những gì mà mình cảm thấy thích, sống theo đam mê... Chơi Bi-a chăn được nhiều Gà thế, tội gì phải bỏ?? Hĩ hĩ hĩ!!!
  6. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho những lời khuyên và những lời động viên thực sự chân thành.Và đây cũng là điều mong muốn đầu tiên khi tham gia box, đó là những người bạn không hề ảo(dù là quen trên mạng).Đúng là cuộc sống thật muôn màu..........
    Khi nghe những lời động viên, những lời khuyên, mình lại càng cảm thấy khó...Thực sự bài viết lúc trước, nó gần như là quyết định cuối cùng là từ bỏ bi-a.Nhưng giờ khó hơn rất nhiều vì mọi người đã cho mình nhận ra một điều rằng:
    "ĐỪNG DỪNG LẠI KHI CÒN CÓ THỂ BƯỚC TIẾP, ĐỪNG VỘI ĐẦU HÀNG KHI CÒN MỘT CHÚT CƠ MAY CHIẾN THẮNG, ĐỪNG VỘI HẾT YÊU THƯƠNG KHI TRÁI TIM CÒN BIẾT CẢM NHẬN....VÀ KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN KHI BIẾT MÌNH THÍCH GÌ VÀ CÀNG KHÓ HƠN KHI BIẾT MÌNH THÍCH GÌ VÀ TỪ BỎ NÓ.....KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ ĐƯỢC NHỮNG ĐAM MÊ ĐÍCH THỰC.......
    ui rùi ui, biết làm thế nào bây giờ hả giời.............
  7. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho những lời khuyên và những lời động viên thực sự chân thành.Và đây cũng là điều mong muốn đầu tiên khi tham gia box, đó là những người bạn không hề ảo(dù là quen trên mạng).Đúng là cuộc sống thật muôn màu..........
    Khi nghe những lời động viên, những lời khuyên, mình lại càng cảm thấy khó...Thực sự bài viết lúc trước, nó gần như là quyết định cuối cùng là từ bỏ bi-a.Nhưng giờ khó hơn rất nhiều vì mọi người đã cho mình nhận ra một điều rằng:
    "ĐỪNG DỪNG LẠI KHI CÒN CÓ THỂ BƯỚC TIẾP, ĐỪNG VỘI ĐẦU HÀNG KHI CÒN MỘT CHÚT CƠ MAY CHIẾN THẮNG, ĐỪNG VỘI HẾT YÊU THƯƠNG KHI TRÁI TIM CÒN BIẾT CẢM NHẬN....VÀ KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN KHI BIẾT MÌNH THÍCH GÌ VÀ CÀNG KHÓ HƠN KHI BIẾT MÌNH THÍCH GÌ VÀ TỪ BỎ NÓ.....KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ ĐƯỢC NHỮNG ĐAM MÊ ĐÍCH THỰC.......
    ui rùi ui, biết làm thế nào bây giờ hả giời.............
  8. anhptpfiev

    anhptpfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    chiều nay sang the One xem cái giải đã, xong rồi tối kéo nhau lên VTC mà nghĩ
    khó gì đâu nhể..
  9. anhptpfiev

    anhptpfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    chiều nay sang the One xem cái giải đã, xong rồi tối kéo nhau lên VTC mà nghĩ
    khó gì đâu nhể..
  10. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Đời đổi thay khi chúng ta thay đổi

Chia sẻ trang này