1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí ẩn của màu sắc (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Oracle, 22/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    _Không màu:
    Cô gái thiên về thực tế hơn, cô có thể có khái niệm khá vững vàng về tình yêu, cô cho rằng tình yêu luôn phải phù hợp với đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Cô không mơ mộng lãng mạn mà luôn so sánh đánh giá tình yêu bằng hiện thực. Các cô này thường thích hợp với những chàng kỹ sư, kinh doanh, còn các cậu thơ thẩn l?ng mạn thì không phải là đối tượng của cô.
    _Đủ màu, nhiều màu:
    Tình yêu đối với cô gái này rất thú vị, 60% là cô này chưa tìm được ý trung nhân nhưng cô không phải là người ngây thơ trong vấn đề đôi lứa. Cô có kinh nghiệm không ít về vấn đề này (có thể do từng trải qua hay học hỏi từ người khác), cô thuộc dạng nghiêm túc, không đùa giỡn, không phiêu lưu trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không khắc nghiệt khó khăn quá đáng. Nói chung quan niệm của các cô này là đúng chừng mực và có cơ sở, rất có bản lĩnh trong tình trường.
    _Lúc màu này lúc màu khác (ví dụ như "tình yêu là một màu xanh, có khi nó là màu đen" chẳng hạn) :
    Rõ ràng quan niệm của các cô giống như thời tiết vùng nhiệt đới vậy, lúc mưa lúc nắng, lúc thế này lúc thế kia. Việc phiêu lưu và thích tìm cảm giác lạ trong tình yêu là hiển nhiên. Các cô cũng thích tính toán cho có lợi trong tình yêu, nếu có thể lợi dụng được đối phương thì các cô cũng không bỏ qua. Khi cần phải cắt đứt thì các cô có thể dễ dàng thực hiện một cách rất là... "vô tư".
    _Không biết, làm sao biết được, ai biết, không chắc.... :
    Đừng tưởng là các cô không có khái niệm gì về tình yêu nhé, sai lầm to đấy. Vấn đề tình cảm lứa đôi đã được các cô nghiên cứu kỹ càng rồi, các cô thuộc dạng chu đáo cẩn thận, không thích phô trương, không thích biểu lộ ra ngoài. Họ rất khôn ngoan và có suy nghĩ. Tuy nhiên không thể phán đoán được các cô có thích tình yêu hay không và cũng không biết họ đã từng nếm trải chưa. Nói chung với típ người này thì khám phá bí ẩn trong lòng của họ là hoàn toàn khó khăn, phải tiếp xúc nhiều hơn, điều tra kỹ càng hơn thì mới nên đưa ra kết luận cuối cùng.
    Maybe I can't make u laugh, but I can cry with u
  2. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu gì cả! hic! tư duy quá bác học chăng? ko! hình như cái này người ta gọi là: ý tưởng tốt nhưng thể hiện kém! hì hì! xin lỗi nhé! nhưng bác có thể nói 1 cách ngắn gọn mà dễ hiểu hơn ko?
    một bàn tay dắt em đi xuyên qua sự sợ hãi và khổ đau. bàn tay vô hình, của anh.
    I love Saga!
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ấy, sao nặng lời thế, ý tưởng tốt mà thể hiện cũng tốt đấy chứ.
    Trường em thiên về MT ứng dụng ( song tư duy đào tạo cực kì lấp lửng ) , màu sắc được đưa vào nghiên cứu như một môn khoa học, chủ yếu là tác động của màu sắc tới tâm lí thị giác(opt), tâm lí tiêu dùng ( pop) ..v v. Trên lí thuyết thì là như thế nhưng thực tế môn này gần đây có biến đi đâu mất hoặc được dạy kèm cùng món " cơ sở tạo hình mặt phẳng " (hình như theo Bauhaus bên Đức thì phải). Những hiểu biết của màu sắc của sinh viên trong trường phần lớn lại phụ thuộc vào các lò luyện thi lúc các em chưa được dìu dắt vào trường, khi đã trở thành sinh viên vẫn thụ động bê nguyên những thứ ấy ra, làm khác sợ thầy chê, bạn chê thậm chí, sợ cả khác người khác. Làm mãi vẫn thấy xấu, thấy chán rồi dẫn đến " mauvais gout ". Mãi như thế thôi nhưng đi đâu cũng chê người ta không có căn bản ( như mình thì có căn bản gì)

    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 30/03/2004
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bác Oracle hay quá ( nick của bác cứ lập trình, lập trình thế nào ấy nhỉ,có phải là một ngôn ngữ lâp trình không hả bác, em tối mấy thứ này quá ), Tặng bác 5* làm đại tá.
    Mà bác nói thế nào chứ một cô có tính tình thực tế đôi khi lại cực kì, quá thậm chí hơi sến trong tình yêu. Em nói thật đấy, họ lãng mạn đến nỗi phải cực thực tế để bảo đảm cho cái lãng mạn của họ được tuyệt đối, kinh chưa....hehhehe
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Một gợi ý mới để phát triển topic nhỉ
    Các cặp màu tương phản, thế nào nhỉ....
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hình là lí trí, Màu là tình cảm, càng ngẫm càng thấy đúng.
    Dân mỹ thuật, con gái làm màu thường đẹp hơn con trai, nhưng thằng con trai nào mà đã làm màu đẹp thì con gái khó theo kịp.
    Nói rộng ra, màu là tâm lí.
    Khi ta nhìn thấy một màu của một vật, thì ko phải vật mang màu đó mà là tác động của ánh sáng lên vật cho ta bước sóng và cảm giác sắc độ của một màu tại thời điểm nhất định. Monet vẽ một lúc 8 bức Rouen, 5'' lại chạy sang bức khác là như thế. Ko có ánh sáng , màu chỉ là vật liệu chết.
    Màu sắc cũng có đời sống riêng.
    Palette đầu tiên của loài người là thiên nhiên. Lên vùng cao hay xứ lạnh, thường cây cối bao giờ cũng có màu nóng, ngược lại ở nhiệt đới, cây cối thường màu lạnh nhiều, nhưng hoa thì rực rỡ.
    Màu sắc nói lên tính cách.
    Các bác Châu PHi thường ưa những gì óng ánh, rực, tươi rói, cứ nhìn cờ quốc gia thì biết----->tính nguyên thuỷ, hoang sơ, chất phác, vui vẻ...----->người Phi thường giỏi mọi thứ, trừ những thứ ko liên quan tới giải trí, thể thao.
    Các bác châu Mỹ thì ưa màu nóng, ấm----->tính hoà đồng, tự do, sự chinh phục.
    Các bác châu Âu thì ưa màu chín, nhã, các tông phấn, be...-----> tính nhã nhặn, văn minh, hoà quyện...----->người châu Âu rất yêu nhau, yêu theo kiểu tôn trọng con người về giá trị.
    Á nhà mình thì ưa màu cực đoan, đỏ thì phải son, đen thì phải xạ, vàng thì phải kim, ...----->tính tuyệt đối, cứng nhắc , ước lệ...
    Các cụ nhà mình thì dùng phần nhiều gần như màu nguyên mà ko phải nguyên, như cánh sen, hoa hiên, bã trầu, the thâm, da lươn, huyết dụ...màu rực mà chín----->cái gì đấy thâm trầm, duyên duyên, yêu yêu, kín đáo...
    Đặt những màu của các cụ cạnh những màu phản quang mới thấy nó chín, đẹp nhường nào. Ngược lại, cũng thấy phản quang thật là cách mạng về màu của loài người, một tính cách mạnh vượt trội, cô đọng. Một nét đen trên nền xanh nõn chuối phản quang những năm 70 có lẽ là cách dùng màu tồi tệ, mauvais gout, nhưng đã trở thành mốt những năm 2000, thành trào lưu design...tính cách con người ngày nay đã khác. Thậm chí, người ta còn có cả xu hướng màu cho từng mùa trong năm, design màu sắc tạo ra cả tình cảm cho con người.
    Đặt một miếng xanh cổ vịt to bằng một miếng lam trên nền đen sẽ thấy 2 miếng giãn nở ko bằng nhau, đặt một miếng cam cạnh một miếng tím sẽ rực nhiều lần hơn là cạnh một miếng đỏ, đặt miếng ghi lên nền lam nguyên sẽ thấy miếng ghi như bay ra ngoài, lơ lửng...----->đặc tính của màu rất mạnh, ăn mặc theo màu săc nói lên tính cách cũng đúng thôi.
    Có loè loẹt, sặc sỡ nhiều mới thấy màu trắng ko phải là màu , mà là sự đơn giản, cô đọng, tĩnh lặng, tinh ko...Các võ phái phương Đông, thường quyền trưởng môn mới được mang võ phục trắng, thắt đai trắng, dấu đẳng trắng... như là đắc đạo vậy.
    Màu sắc, đó là các " mảnh miếng tâm lí " của loài người.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Có người tham thích bao nhiêu là màu, tham lắm, tham đến mệt mỏi, tham đến hụt hơi. Tham rồi thâm, thâm rồi hâm, hâm rồi yêu mình quá , ôi mình yêu mình quá, mình là phải thế này thế kia cơ, thế là lại phải tham, tham rồi thâm, thâm rồi hâm...hehe. Vòng qua vòng lại giống như đói quá tối đi ngủ sớm cho đỡ đói, ngủ sớm thì lại đẻ nhiều, đẻ nhiều lại đói, đói lại ngủ sớm, ngủ sớm lai đẻ nhiều ...he he..he. Vui . Rất vui
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nghe Dom nói chị mới sực nhớ ra, lúc sáng mẹ chị bảo " mi yêu bản thân mi quá hền chi không lấy được chồng là phải !", ừa , nhiều lúc tự an ủi mình phải cố gắng bởi vì không ai thương mình bằng bản thân mình cả ! Khổ thế đấy !
    Ngày trước yêu màu xxanh bao nhiu bây giờ lại ghét màu xanh bấy nhiêu, bởi chẳng có một chút gì để hy vọng cả !Buồn lắm !

    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  9. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    màu sắc vô nghĩa đối với bò
  10. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Bác butsat nói hay quá đến nỗi em, một đứa chưa được học hành gì cho tử tế về màu sắc và ý nghĩa của chúng, chẳng hiểu gì cả . Vậy bác thử nhìn vào hình vẽ dưới đây và nói xem người vẽ nó là người thế nào được ko ạ , về mặt tâm lý ấy.
    Cần nói thêm là người vẽ hoàn toàn là nghiệp dư nhá .

Chia sẻ trang này