1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí ẩn của may mắn ? Nhờ các bác giải thích dùm

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi ghita135, 13/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghita135

    ghita135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bí ẩn của may mắn ? Nhờ các bác giải thích dùm

    Chào các bác ,

    Em thấy có nhiều người sau 1 thời gian học 1 môn nào đó ( khí công , thiền , yoga,....tất nhiên là chính pháp ) thì tự dưng rất hay gặp may mắn , từ may mắn lớn đến may mắn nhỏ , cuộc đời trở nên theo chiều hướng càng ngày càng tốt đẹp .

    Không hiểu chuyện này có bí ẩn gì nhỉ ? Mong các bác cho em vài ý kiến nhé
  2. naland

    naland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cài "em thẮy" cù?a bàn là? cà?m tình. May mf́n là? 'ùng vì? theo chình phàp nhưng khĂng phà?i vì? 'i theo chình phàp là? 'ược may mf́n lf́m tiĂ?n nhiĂ?u cù?a hay trùng lĂ 'Ă? chf?ng hàn. Mà? cò khi may mf́n là? bì 'Ă? nghiẶp dĂ?n dẶp tan nàt cư?a nhà?. Nòi chùng may mf́n hay khĂng do nghiẶp vẶn hà?nh và? Tu là? chuyĂ?n nghiẶp.
  3. tamtinhthuc

    tamtinhthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ xung quanh vẫn thế, chỉ có nhận thức người ta khác đi thôi.
    Được tamtinhthuc sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 15/07/2009
  4. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện hay về điều này:
    HẠNH PHÚC
    ?oCon rất cần đến sự giúp đỡ của thầy - nếu không, con sẽ quẫn trí luôn. Chúng con ở trong một căn phòng độc nhất, gồm có vợ chồng, con cái, và dâu rể! Do đó chúng con luôn bị căng thẳng thần kinh, la hét cãi cọ nhau om sòm. Căn nhà thật là chốn địa ngục."
    Minh Sư đáp một cách trịnh trọng: "Con có hứa là làm bất cứ những gì thầy dạy bảo không??
    ?oCon xin thề là sẽ làm bất cứ điều gì.?
    ?oĐược rồi. Con có bao nhiêu gia súc??
    ?oMột con bò cái, một con dê và sáu con gà.?
    ?oCon hãy đem hết các con vật đó vào trong căn phòng của con. Rồi con hãy trở lại sau một tuần lễ."
    Đệ tử kinh hoàng. Nhưng đã trót hứa vâng lời. Do đó, anh ta đã mang các gia súc vào nhà. Một tuần lễ sau anh ta trở lại, gương mặt rầu rĩ thảm não và nói: "Con bị thần kinh căng thẳng đến tột độ. Nào là nhơ uế! Hôi hám! Ồn ào! Tất cả chúng con sắp sửa hóa điên mất!"
    Minh Sư truyền dạy: "Con hãy trở về và đem hết súc vật ra ngoài."
    Anh ta chạy một mạch về nhà. Và hôm sau, anh ta trở lại, ánh mắt rực sáng niềm vui: "Đời êm đẹp làm sao! Các gia súc đã đi khỏi. Căn phòng là một thiên đường: Yên tĩnh làm sao! Sạch sẽ làm sao! Và khoảng khoát làm sao!"
  5. ghita135

    ghita135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cái gì xung quanh vẫn thế vậy bạn ???????
  6. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Để trả lời vấn đề gặp may mắn một cách chính xác thì phải là người cỡ bậc thánh, người đã chứng đắc.... Tuy nhiên để biết khái niệm tương đối thì không khó lắm
    Đứng về mặt khoa học thì một người tu tập, thiền định... sẽ có biến đổi nội tâm, nội tâm thay đổi sẽ thể hiện ra ngoài như tình vui vẻ, hòa đồng, mặt mũi hồng hào tươi tắn. Cho dù gặp khó khăn gì thì những người này vẫn bình thản xử lý công việc.... Các đối tác bên ngoài dù nhận thức được hay ko nhưng rất thích giao lưu, tin cậy nên công việc trôi chảy (tâm lý học nghiên cứu kỹ về vấn đề này)
    Đối với thế giới tâm linh, khi ta tu tập tốt sẽ có chuyển nghiệp, các nghiệp xấu giảm nhẹ đi, nghiệp tốt tăng lên. ví như ta có hào quang sáng thì các vong xấu sẽ tránh ra, các thần linh sẽ quan tâm giúp đỡ nhiều hơn theo nguyên tắc ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tâm ta tốt có thể làm chuyển biến tốt với các vong linh...
    Tu tập làm lợi cho ta và cho tất cả!
  7. meo_ao_seri137

    meo_ao_seri137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy các bậc chân tu, thậm chí là sáng lập ra trường phái vẫn gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống như thường, huống chi là người đi theo. Có thể họ muốn trả nhanh nghiệp kiếp trước chăng?
  8. catlua

    catlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Hì, may mắn! Nói hơi xa vời một chút là như thế này...
    May mắn = 1 quyết định may mắn của cá nhân bạn, or = 1 quyết định, tình huống bất ngờ của một cá nhân khác, đem may mắn đến cho bạn! Chính xác là nó phụ thuộc vào một quyết định, một suy nghĩ của bạn or cá nhân khác! Và cái quyết định đến suy nghĩ này là cái tạo ra may mắn! ... bạn đang động chạm đến cái được gọi là "biết". Trong khi đó đa phần mới chỉ nằm ở mức "cảm" và ko đủ khả năng để bước đi tiếp!!! Bạn có thể gọi may mắn là nhân - duyên cũng được! Nhưng điều đó chỉ đúng khi mà bạn ko ý thức được cái may mắn đó! Nếu là sự quan sát, chứng kiến thì ko còn là Nhân - Duyên nữa rồi.
    Đó cũng chỉ là mà một cách dịch, cách gọi, một cái tên để mô tả mà thôi, còn bản chất của May mắn, Nhân - Duyên là toàn thể cái gì đã xảy ra trong suy nghĩ, sự tương tác đầy hàm ý ở bên trong và bên ngoài. Nếu bạn trả lời được suy nghĩ xảy ra như thế nào, ý tưởng đến từ đâu... bạn đã "hiểu thực sự" thế nào là Nhân - Quản, Duyên - nghiệp... Còn đâu, bạn chỉ có niềm tin, hành động bằng niềm tin. Sẽ chẳng có gì xảy ra cả! Ko có gì biến đổi ở bên trong... hãy sống như bạn đang sống!
  9. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi hi các bác có duyên tu tập đã là may mắn lắm rồi
  10. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Những người nhẹ vía thì thường rất may mắn trong cuộc sống , cái này đúng không nhỉ các bác ?

Chia sẻ trang này