1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị anh dù hoạ, tôi đã tự mình phá đi đứa con trong bụng

Chủ đề trong '1984 Public' bởi pre0288, 17/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pre0288

    pre0288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái vì nghe người yêu doạ sẽ tự vẫn trước mặt mình nếu không phá đi cái thai cô đang mang trong bụng đã dại dột uống viên thuốc do anh ta đưa rồi giờ đây phải hối hận trong nước mắt. Văn phòng thám tử Tam Long xin được chia sẻ câu chuyện trên với hi vọng sẽ nhận được nhiều lời khuyên danh cho cô gái đáng thương kia.

    [​IMG]
    Anh ép tôi phải uống thuốc để phá đi đứa con của tôi và anh. (Ảnh minh hoạ)​

    Trong thời gian hai năm tôi và anh yêu nhau, tôi đã dâng hiến tất cả những gì quý giá nhất của đời người con gái cho anh. Một hôm, tôi phát hiện mình đã có thai với anh. Trong tâm trạng hồi hộp không biết đây là tin vui hay tin buồn, tôi gọi điện báo cho anh biết. Sau khi nghe tôi nói, anh đã tỏ ra rất lo lắng và sợ hãi.

    Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, anh hẹn gặp tôi ngay buổi tối hôm đó và nói với tôi rằng phải phá cái thai đi. Lần đầu tiên sau khi biết sự việc, anh tỏ ra rất căng thẳng và cương quyết với ý định không cho tôi sinh đứa bé. Nhưng với thân phận là phụ nữ và đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, tôi không muốn bỏ đứa con của mình nên đã từ chối yêu cầu của anh.

    Sau hôm đó, chúng tôi không còn bình thường như lúc trước nữa. Hai đứa lúc nào cũng ở trong trạng thái sốt ruột và lo lắng chưa biết phải làm thế nào. Phần anh thì kể từ lúc không được tôi đồng thuận ý kiến, ngày nào anh cũng nhắn tin cho tôi, hết thuyết phục rồi lại cầu xin, anh muốn tôi phá bỏ cái thai trong bụng đi. Khi tôi vẫn cương quyết không chịu thì anh bắt đầu có những lời lẽ cứng rắn và hù doạ tôi, tôi như bị người yêu của mình khủng bố tinh thần suốt cả tuần liền. Tôi cảm thấy mệt mỏi và đã khóc rất nhiều, đến nỗi phải van xin anh đừng làm phiền tôi nữa và hứa sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm nếu anh không muốn nhận con.

    Bẵng đi một vài tuần, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của anh. Anh nói muốn gặp tôi để nói chuyện rõ ràng một lần nữa, và còn nói sau đó sẽ về nhà tôi để gặp ba mẹ tôi. Không mảy may nghi ngờ, tôi đồng ý gặp anh với tâm trạng khấp khởi vui mừng vì nghĩ anh đã thay đổi ý định. Nhưng tôi không thể ngờ mọi việc lại hoàn toàn trái ngược như tôi tưởng.

    Sau khi gặp nhau, qua một hồi nói chuyện anh vẫn cố thuyết phục tôi phá bỏ cái thai đi nhưng tôi vẫn một mực từ chồi, anh lấy trong túi ra một viên thuốc đưa cho tôi rồi bắt tôi phải uống viên thuốc đó. Anh bảo hiện tại anh chưa có khả năng để nuôi đứa bé và càng không thể để tôi sinh con ra mà đứa bé lại không có cha. Anh dùng đủ mọi lời lẽ để van xin tôi rồi còn hù doạ rằng nếu tôi không bỏ cái thai đi thì anh sẽ chết trước mặt tôi.

    Trong lúc rối bời và hoảng loạn vì lo sợ, tôi đã đồng ý uống viên thuốc anh đưa một cách miễn cưỡng, việc làm mà trước đây tôi từng cương quyết bác bỏ và thậm chí chưa bao giờ dám suy nghĩ đến. Sau đó tôi về nhà và thú nhận toàn bộ sự việc với gia đình, cả nhà tôi vô cùng ngỡ ngàng còn ba mẹ tôi bị sốc nặng.

    Không biết viên thuốc quái ác anh đưa cho tôi là thuốc gì mà ngay trong đêm đó tôi đã phải nhập viện để cấp cứu vì tình trạng bị băng huyết. Mệt mỏi và rã rời trên giường bệnh, tôi ráng gọi điện thoại cho anh nhưng không cách nào liên lạc được, anh tắt máy suốt từ đó.

    Đau đớn và trớ trêu thay ngày tôi bị mất con cũng là ngày anh làm lễ cưới với người con gái khác. Tôi chỉ tình cờ phát hiện ra điều này trong lần cập nhật thông tin trên Facebook của anh. Tôi như đắng nghẹn trong lòng khi vỡ lẽ ra việc anh bắt ép tôi phải bỏ cái thai đi chỉ vì anh sắp lấy vợ, và vợ anh thì cũng đã mang trong mình giọt máu của anh trước tôi một tháng. Thất vọng và suy sụp, tôi không thể nào tin được những gì đang xảy ra với mình nữa.

    Nằm trong bệnh viện, tôi hối hận nhìn lại mình trong bộ đồ màu xanh nhạt nhoà của người bệnh nhân đang phải điều trị còn anh thì lại đang hạnh phúc sánh bước cùng cô gái nào đó mặc đồ cưới lung linh. Tôi chỉ biết khóc và khóc cho những khờ dại của mình vì đã qua tin tưởng vào anh để rồi tự mình làm mất đi đứa con trong bụng.

    Giờ đây, một nửa trong tôi như đã chết, tôi không còn chút hi vọng nào tiếp tục cuộc sống hiện tại. Cay đắng, ân hận và dằn vặt, tôi hận người đàn ông đã làm hại mình, hận cả bản thân mình trăm ngàn lần hơn nữa. Tôi đang phân vân có nên quay lại trả thù gã đàn ông đểu cáng kia không? Xin mọi người hãy cho tôi một vài lời khuyên chân thành, tôi phải làm sao vào lúc này…
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ai hù dọa? Hù dọa cái gì?
    Nói thật, đứa con nó cũng chẳng muốn nhận 1 người kiểu này làm bố.

Chia sẻ trang này