1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bác sĩ vòi tiền?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 29/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đúng ra thì khi vào viện để mổ , phải thăm hỏi xem bác sĩ mổ tên là gì , trưởng kip tên là gì , y tá phụ trách tên là gì . Rồi thăm hỏi phong bì bao nhiêu để biết đường mà " lót tay " . Như thế , đỡ làm khó cho bác sĩ phải ngửa tay XIN , mà lại đỡ được tiền của mình , rồi thì ... dễ bề trăm đường .

    Chẳng nói gì kíp mổ , kíp bên khoa sản ( tắm cho bé cũng mất tiền , đỡ đẻ cũng mất tiền... ), rồi thì bên ung biếu ... thế cả ấy mà . Bao nhiêu công người ta học trong ĐH Y , thi khó , học khó . Rồi đến lúc xin vào bệnh viện lớn cũng phải cửa sau khối tiền . Thế mà lương một tháng 4-5tr thì sống sao được ở HN ? Nếu có thắc mắc thì thắc mắc với nhà nước , với bệnh viện . Trả công cho bác sĩ đúng với những gì người ta bỏ ra , như thế mới hết vòi .

    Ra bệnh viện tư bây giờ thì thật giả lẫn lộn . Đấy , phòng khám Maria đấy , chết con nhà người ta , xong rồi bác sĩ tàu bỏ chạy về nước rồi kìa . Tiền mất , tật mang .
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mịa, ngành y học 6 năm ra trường chỉ biết mỗi lý thuyết. Để được đứng mổ cần dăm bẩy năm nữa leo từng bước nhỏ một dể lấy kinh nghiệm. Vào các bệnh viện nhà nước vẫn chỉ trả lương đúng như nhà nước quy định. Mỗi tháng được 3,4 triệu đồng. Sinh mạng bây giờ rẻ dúm thật nên người ta trả thật bạc cho những người cứu mạng mình.
  3. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Mệt quá, ngủ một giấc dậy cũng thấy đỡ bực :D
    -
    Tớ tức giận ở chỗ tự dưng mất 1tr8 không ra đâu vào đâu cả, lại còn phải dấm dúi như ăn trộm. Khác gì bị cướp? Mà bị cướp còn dễ chịu hơn, đàng hoàng oánh lộn một trận, yếu thế thì cho nó cướp - đủ mạnh thì cho nó ăn bạt tai. Ở đây vừa mất tiền, vừa ấm ức [r23)]
    -
    Hôm qua lúc ca mổ kết thúc, tớ đi theo 2 thằng kia định bụng tẩn cho một trận hoặc chí ít là xe của bọn nó được ăn cát thay nhớt cho bõ ghét :D Nhưng tự nhiên lúc đấy tỉnh táo nghĩ đến việc nếu mình làm thế cũng chẳng tốt đẹp gì nên bấm bụng thôi. Bạn nào hành nghề bác sĩ mà cứ giữ thói xin đểu người nhà bệnh nhân thì cẩn thận nhá :-" Pháp luật không ngăn được bọn ăn cướp hành nghề y nhưng dao-gậy và sự uẩn ức của con người - trong trường hợp này là tớ - đôi lúc cũng phải lên tiếng bất chấp hậu quả đấy :D
    -
    Tớ không xin cái gì miễn phí cả, chỉ hi vọng được tiêu tiền một cách đàng hoàng thôi. Chẹp!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhân thể nói về chuyện bệnh viện "Tây" nhé, tức là bệnh viện có yếu tố nước ngoài dành cho những ng VN sính ngoại ấy.

    Bà mẹ 30t đi khám bệnh, chả có bệnh gì, thế là chúng nó tư vấn mổ amidan. Ừ thì mổ, mổ xong thì hết thứ để vặt tiền. Thế là chúng nó tư vấn mổ amidan cho đứa con. Ừ thì đè đứa nhỏ 3 tuổi ra mà mổ. Mổ xong cả mẹ lẫn con, thì gia đình hoan hỉ vì được mổ ở bệnh viện ngoại, vì không có biến chứng, vì được chăm sóc tốt. Thì đang yên đang lành, không bệnh tật gì, lại là tiểu phẫu, thì mấy khi mà có biến chứng kia chứ. Tiền viện phí thì tính bằng đô nên có gì mà phục vụ không tốt. Tóm lại là 2 bệnh nhân khỏe mạnh, nên bệnh viện không thu đc gì, nên bày trò tư vấn mổ amidan, mổ ruột thừa...

    Mà, tí tiền cho bệnh viện để "chữa trị" thế kia thì có đáng bao nhiêu, so với học phí mẫu giáo 300tr/năm của đứa bé 3 tuổi kia.

    Vâng, khi bạn là người có tiền ở VN, bạn sẽ đc chăm sóc rất kỹ lưỡng để đổ tiền vào những tiểu phẫu dạng cắt amidan ở các bệnh viện "Tây."

    Chuyện ở trên là chuyện người quen của tôi, còn bệnh viện "Tây" sừng sỏ kể trên thì hẳn nhiên là FV Hospital. ;)

    Khác cái là một đằng bị bọn bác sĩ, y tá "xấu xa" vặt 1,8tr ở bệnh viện VN thì khó chịu, ấm ức, còn một đằng thì hoan hỉ vì bệnh viện "Tây" "chữa trị" cho mình chu đáo, kỹ lưỡng, sau khi mình đã đóng mấy chục lần cái 1,8tr.
  5. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Lương y như máy chém :D Đừng buồn bác ạ, bản chất lương y VN nó thế rồi.
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Để mình nghĩ xa hơn 1 chút xem là có đúng không..

    Điểm đầu vào của ĐH Y HN khoảng 25đ . ( BS đa khoa ) . Lấy điểm cao là do ngành y ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng và an nguy của con người , vì thế bác sĩ cũng cần một trình độ nhất định về kĩ năng , về học thuật , tư duy .. ..
    Bây giờ , nếu bác sĩ chỉ được trả lương 4-5tr một tháng , thì liệu rằng các sĩ tử 25 điểm có chọn ngành y để thi nữa không . Hay là các sĩ tử sẽ chọn những ngành có tương lai hơn, thu nhập cao hơn . Và nếu như ít sĩ tử thi vào thì tất nhiên điểm chuẩn sẽ hạ . Điểm chuẩn hạ thì tất nhiên đầu vào không tốt . Không đáp ứng được chương trình đào tạo . Cuối cùng sẽ có một đội ngũ bác sĩ lương thấp , ( ăn ngoài hay không thì chưa biết ) , tay nghề kém , và cuối cùng , người chịu thiệt vẫn là bệnh nhân .

    Vậy nên mới có việc là : nhà nước biết có việc bác sĩ ăn riêng , thế nhưng lại không ngăn chặn tận gốc , đấy là vì nhà nước chưa có đủ tiền để nâng mức lương của bác sĩ . Giờ mà chặn cái khoản ăn riêng kia thì ... còn ai thi vào trường y nữa .

    Đồng ý là có những người yêu nghề bác sĩ thì thi vào , nhưng số người này có đáp ứng đc nhu cầu của XH không ?

    P/S : Người tiêu dùng thông minh là người biết mua món đồ phù hợp với đồng tiền , chứ không phải là người ham rẻ . Chẳng bao giờ có việc Ngon - Bổ - Rẻ , cũng chẳng bao giờ có việc "chất lượng tốt tỷ lệ nghịch với giá thành ".
  7. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    may là người ta vòi tiền cho đấy
    chứ bình thường như chỗ khác họ chả thèm nói
    có tiền thì làm nhẹ nhàng tình cảm không có tiền ông bớt thuốc tê
    mổ xong ông kệ
    lúc đó ngồi mà khóc nhé

    mấy cái vụ phụ sản gần đây mình nghĩ 1 phần cũng do người nhà bệnh nhân không chịu lót tay đó mà
  8. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ lạ là tại sao bạn chủ top lại bị kích động vì mấy đồng tiền nhỏ mà nửa đêm nửa hôm loàng quàng bò dậy lên đây lập top thế này?? Bệnh viện việt nam vốn là thế, chẳng phải là bạn ko biết! Hay là bạn chưa đến bệnh viện bao giờ??!!
    Nói thế ko có nghĩa là tôi đồng tình việc bác sỹ vòi tiền bênh nhân cũng như là tôi có nhiều tiền để ném qua cửa sổ. Bố tôi năm nào cũng vòa bệnh viện một hai lần nhưng cũng may là ông có thẻ bảo hiểm y tế nên cũng kô tốn nhiều tiền lắm. Nhưng chuyện quà cáp, đút lót bác sĩ để bác sĩ mổ ko đâu ko phải là ko có. Nhưng thực sự là tôi chưa bao giờ mất ngủ vì mất đi những đồng tiền đó cả mặc dù thậm chí là tôi khá nghèo so với nhiều bạn ở đây. Tôi cho rằng sức khỏa của bố tôi và cả tôi nữa quan trọng hơn (Đừng bao giờ thức dậy vào nửa đêm vì nó rất có hại cho nhan sắc của bạn :)) , and we all need it, rights? )
    Nói thế ko có nghĩa là tôi nói bạn ki bo kiêt sỉ gì cả. Ý tôi là đời là thế, sao bạn luôn chọn cách... củ chuối để tiếp cận vấn đề? Tất nhiên là tôi cũng biết là bạn chẳng phải vì tiền mà vì... ghét cái thái độ. ;)) But why did U choose the hard way? Live your life, and enjoy it :)
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    ôi giời, bây giờ những thằng nào con nào có lương tâm thì nó đã không chọn 2 cái nghề là Y và Công An.
    2 cái nghề này giờ nó cho phép mình cái quyền moi tiền một cách công khai.
    Mà dạo này box thảo luận sao mãi không được mở lại nhỉ ? có nhiều cái bức xúc mà không biết xả đâu.
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Tớ lo lắng cho mẹ và chị tớ! Tại sao không đứa y-bác-sĩ nào hé răng với tớ mà cứ nhắm vào mẹ và chị tớ mà vòi? Đấy là lý do chính mà tớ không ngủ được. Càng tức giận bọn ăn cướp hành nghề y. Đểu thật.

Chia sẻ trang này