1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bác sĩ vòi tiền?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 29/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu đúng như post mới nhất của bạn thì hóa ra "kẻ đòi tiền là ai", bác sĩ, kỹ sư hay giáo viên không làm bạn bức xúc mà là "đòi ai tiền", đòi chính bạn hay đòi mẹ hay đòi chị bạn. Có đúng là việc "chúng nó đòi tiền ai trong gia đình" quan trọng hơn việc "ai đòi tiền" không?

    Ý bạn là nếu "chúng nó" đòi tiền một người đàn ông ;)) như bạn thì bạn sẽ hoan hỉ gửi 1,8tr nhưng hễ "chúng nó" đòi tiền 2 người phụ nữ trong gia đình bạn là bạn bức xúc, ấm ức, tức tối như từ hôm qua đến giờ?

    Nếu thế thì vấn đề đã khác: Bạn hãy tự trách mình là đã không cầm ngay 1,8tr tiền "đấm mõm" cho "chúng nó" để rồi "chúng nó" phải vòi tiền 2 người phụ nữ của bạn, làm cho bạn phải buồn khổ, căm thù vì thương 2 người phụ nữ đó. Nếu bạn khôn ngoan mà đưa tiền 1,8tr từ trước (vì bạn nhắc đi nhắc lại là 1,8tr không quan trọng, là không nhiều với bạn) thì "chúng nó" đã không làm phiền 2 ng phụ nữ mà bạn yêu quý rồi.

    Và bạn ở đâu lúc "chúng nó" đòi tiền? Đứng sát cạnh mẹ bạn và chị bạn mà "chúng nó" cứ nhè 2 ng phụ nữ mà đòi tiền? Hay là do lúc ấy bạn không có mặt ở bệnh viện hoặc đang đứng ở xa "chúng nó" nên "chúng nó" đòi tiền người đứng gần nhất?

    Và vì sao bạn, người đàn ông của gia đình, lại có được suất "đi ngủ" (dù bạn tức giận nên không ngủ được mà mò lên net lập topic) trong khi có người nhà đang bị mổ ruột thừa? Ai canh người bệnh? Mẹ bạn hay chị bạn? Sao không phải là bạn? Ưu tiên suất ngủ cho đàn ông hay là vì người đàn ông xớ rớ không biết lo cho người bệnh cho nên bị tống đi ngủ?

    Nếu nhìn xa hơn thì sẽ thấy đc liên kết ý giữa 2 đoạn ở trên.
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Tớ chuẩn bị vào viện, để tớ nói rõ mấy điểm cho bạn Anxiety khỏi băn khoăn nhé.

    1. Tớ không có nhu cầu nghe người khác phân tích tâm lý của tớ.

    2. Nếu có đứa y-bác-sĩ nào mở mồm ra xin tiền tớ thì không có chuyện dễ dàng tớ xì tiền ra như chị & mẹ tớ đã làm. Tớ có thể vẫn phải đưa tiền cho chúng nó nhưng sẽ khuyến mại thêm mấy đoạn ghi âm ghi hình hoặc một hành động tự vệ, phản kháng, đe dọa nào đó mà chúng nó sẽ có phần e dè. Làm gì có chuyện cướp ngày dễ dàng thế [r23)]

    3. Tớ không hề có một chữ nào nói rằng 1tr8 là không quan trọng, là không nhiều đối với tớ. Bạn @Anxiety đã nhầm lẫn rồi, đối với tớ 1đồng của tớ là của tớ và nó có một giá trị nhất định.

    4. Tớ lo lắng không phải vì sĩ diện đàn ông, bạn Anxiety không cần ép chữ vào mồm tớ. Tớ sợ sau này gặp những chuyện khác, những thằng ăn cướp khác lại dễ dàng ăn cướp của người thân của tớ.

    5. Tớ được đi ngủ hôm qua vì (chị tớ bảo) tớ không giúp được em tớ đi vệ sinh.

    6. Tớ không muốn bạn Anxiety tiếp tục kiểu post công kích tớ. Tớ là người bình thường đầy hỉ nộ ái ố, tốt, xấu, can trường, hèn nhát ... tớ không hoàn hảo và tớ không cần ai khác ngoài tớ chỉ cho tớ biết tớ đang nghĩ gì. Đặc biệt là @Anxiety [-X
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mất có hai triệu cho một ca mổ ruột thừa. Rẻ thế còn gì. Đến đi nhậu bây giờ 9,10 người cũng phải đến 2 triệu rồi.
    Nghề bác sĩ là một nghề có đặc thù đào tạo rất lâu và đòi hỏi rất nhiều yếu tố mới có thể đứng mổ. Bạn hãy đổi địa vị mình là bác sĩ mổ cho người nhà của bạn xem.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chính xác thế đấy.

    Bạn bị 2 ng phụ nữ cho là "không biết giúp em gái đi vệ sinh lẫn không ứng xử khôn khéo với y bác sĩ" nên được cấp suất đi ngủ. Bạn đã hiểu ra chưa? 2 người phụ nữ yêu quý của bạn đã nhìn thấy rằng nếu không có bạn thì cả 3 ng bọn họ sẽ dễ dàng giải quyết sự việc hơn là có bạn nhúng mũi vào.

    Chính xác thế đấy.

    Ý liên kết của 2 đoạn áp cuối trong post trước của tôi là thế đấy.

    Người đàn ông của gia đình không xử lý được vấn đề chính yếu "giúp em gái mổ ổn thỏa nhất" nên đã bị (cả bác sĩ lẫn người nhà) loại khỏi "vòng chiến." Nhưng người đàn ông đó không nhìn ra được vấn đề chính là "lo cho em" để xử lý vấn đề, mà chỉ nhìn thấy vấn đề kém quan trọng hơn là "làm khó dễ những bác sĩ đòi hối lộ" trong khi em mình thì sắp bị mổ đến nơi rồi. Đến tận giờ này người đàn ông vẫn chưa nhìn ra được tình huống khó khăn của em gái mình, mà chỉ nhìn được cái hành vi đòi hối lộ kia. Đối với người đàn ông đó, việc bác sĩ đòi hối lộ to hơn sức khỏe của em mình. Hai người phụ nữ kia nhìn thấy điều đó, nên đã "tống" người đàn ông...đi ngủ.

    Hai người phụ nữ trong gia đình bạn "đấm mõm" bọn kia 1,8tr không phải vì họ ngu.
    Hai người phụ nữ trong gia đình bạn không ngay lập tức bảo bạn đi hoạnh họe với "lũ y bác sĩ" ngay khi họ bị vòi tiền (khi bạn ở vẫn bệnh viện) không phải vì họ đần.
    Hai người phụ nữ trong gia đình bạn tống bạn về nhà ngủ không phải vì họ chưa nghĩ hết lẽ.

    Còn bạn, thì đã xử sự đúng như ước đoán của 2 ng phụ nữ đó khi họ "tiễn" bạn về nhà.

    Tôi nói thế này để bạn suy nghĩ nhé: Mẹ bạn già rồi, bà ấy không ngu đâu. Nếu cậy thằng con trai đi hù ngược bác sĩ để mổ cho con gái không tốn 1,8tr thì bà ấy đã cậy rồi, chứ không phải là bà ấy đưa 1,8tr ra rồi lại đuổi thằng con trai về nhà ngủ đâu. Bạn nghĩ bạn khôn hơn mẹ bạn khi xử lý tình huống này sao?
  5. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    he he, 2 bác này hay chém nhau nhỉ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà bác beoU.kr tập trung vào chuyên môn đi, em gái đang oải lại còn ngồi type cự nự nhau.
  6. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Anxiety mềm mại.
    Anxiety lấy lý hoá tình.

    @};-@};-@};-
  7. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    Qua giọng văn tui thấy chủ top là người quan hệ kém, chắc không giữ được ví trí cao, quan trọng tại nơi mình làm việc.
    Là người đàn ông trưởng thành, bạn nên chủ động bồi dưỡng ca kip mổ, chứ không cần phải để người ta vòi tiền làm gì.
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Người ta gọi là ko biết điều :)
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bác béo ú phải quen với cái xã hội bây giờ thôi :) thằng nào, con nào bảo học Y để chữa bệnh, học An Ninh ra làm công An để giúp Xã hội...nhưng lại bỏ mấy trăm triệu ra mua suất thì vả cho phát vào mồm. Mà 10 thằng, 10 con học 2 cái trường này ra giờ thì chắc cả 10 đều nhìn cái $ trước :)

    Có nhiều cái còn trắng trợn hơn nữa ấy nên thôi xác định đằng nào cũng mất tiền cho bọn nó thì như bác traveltour0 nói ấy tọng vào mồm tụi nó trước khi nó đòi mình cho nó xong.

    2 cái nghề bác sỹ với CA giờ là dễ kiếm tiền nhất, chưa cần vòi cũng đã được đấm mồm đấm miệng trước rồi trừ 1 số trường hợp như bác béo kr là không chịu cho nó tiền để nó vòi :D

    Như bác nào ở trên nói ấy, thà nó biết đường nó vòi rồi làm cho mình còn hơn là nó ma ke no cho người bệnh nằm đấy chịu đau đớn :)
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Tôi đặc biệt phản đối bạn @Anxiety xét đoán chuyện ngu hay khôn của mẹ và chị tôi. Họ không nên xuất hiện trong các post của bạn vì họ chắc chắn không đọc topic này. Nếu bạn tự cho mình là văn minh và biết suy nghĩ thì nên dừng việc phán xét chị và mẹ của tôi tại đây.

    Bạn có thể bàn ngang tán dọc chuyện ngu & khôn của tôi, vì tôi sẽ đọc và cho rằng việc đó cũng bình thường. Câu chuyện của tôi là mấy câu hỏi dưới đây được post từ bài thứ nhất.

    Bạn có thể coi thường và không đọc, nhưng bạn cũng đừng post lảm nhảm những thứ do bạn suy diễn dựa trên trải nghiệm của bạn, như vậy hẳn sẽ tốt hơn.

    bạn @traveltour0 hẳn là chưa bao giờ vào bệnh viện? Bạn có bao giờ "bồi dưỡng" hay "cảm ơn" vì một sự kiện trước khi nó diễn ra không? Chị gái tôi là y sĩ, chuyện trong bệnh viện chị rành hơn ai hết trong gia đình tôi. Việc cảm ơn kíp mổ đã được chị em tôi tính đến, nhưng chắc giờ không cần phải dùng đến số phong bì ấy nữa. Tôi tức giận ở chỗ bị cướp ngày, bạn có đã đọc hết các bài post của tôi chưa vậy?

Chia sẻ trang này