1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bác sĩ vòi tiền?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 29/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy thì những câu hỏi kia bạn phải đi hỏi ngay cái cô chị "chuyện trong bệnh viện chị rành hơn ai hết trong gia đình" chứ hỏi gì người dưng:
    Sao bây giờ lắm xúc vật hành nghề y thế?
    Đã có bạn nào gặp tình cảnh xin đểu ở bệnh viện như thế này chưa?
    Tớ (chúng ta) nên làm gì để không bao giờ gặp phải hạng bác sĩ tham lam xúc vật?
    Bệnh viện nào cho chúng ta cái quyền được tiêu tiền đàng hoàng đây?


    Đặc biệt câu đỏ thứ 2 thì chị bạn phải rành rẽ để tư vấn cho người nhà chứ nhỉ.

    Tôi biết 2 câu do ông cha ta để lại:

    - Muốn sang thì bắt cầu kiều
    Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

    Câu 1 rõ ràng chỉ về nghề dạy học, chứ chẳng riêng gì nghề thầy thuốc.

    Và:

    - Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.

    Câu này gần nghĩa với câu: Muốn sang phải bắt cầu kiều.

    Ba câu ở trên không câu nào bảo rằng sau khi sang được sông thì hãy bắt cầu, hoặc sau khi con đã thành tài thì hãy yêu quý lấy thầy giáo, hay là đã xong việc rồi hẵng trả tiền cả.
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    @Anxiety chị tôi rành chuyện trong bệnh viện nhất trong gia đình tôi nhưng chưa đủ rành để trả lời hay tư vấn chính xác cho các câu hỏi của tôi. Bệnh viện TW QĐ 108 cũng là một tư vấn chưa trúng của những người được chúng tôi hỏi.

    Tôi cũng biết mấy câu ca dao/thành ngữ bạn dẫn ra kia, nhưng vấn đề của tôi là bị cướp ngày, có lẽ còn rất nhiều người khác đã bị cướp ngày giống như gia đình chúng tôi - bạn hiểu không vậy?
    --
    Thật ra trong bóng đêm vẫn có những đốm lửa. Trong câu chuyện của chúng tôi 2 hôm nay ở bệnh viện, tôi được biết đến chuyện một bác sĩ đã từ chối nhận tiền bồi dưỡng của một gia đình có con mổ ruột thừa khác - cậu bé vẫn đang điều trị hồi tỉnh bên cạnh phòng em tôi. Tức là gia đình kia chỉ phải trả 1 nửa số tiền bồi dưỡng cho kíp mổ. Dẫu sao thì cũng là một câu chuyện tốt lành.
  3. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    Chủ top càng nói càng thấy trẻ con, chưa lớn
    Chắc tuổi tầm 19-22 chứ mấy
    Cuộc sống sẽ dạy cho nhiều bài học. Cứ từ từ rồi sẽ nhừ, khà khà ....
  4. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ thớt còn chưa gặp trường hợp phải mất tiền để được sắp lịch mổ sớm đấy, chứ gặp thì còn nổi khùng nữa. Như lần tớ mổ tay ở XP may nhờ người quen nên được sắp lịch sớm chứ mấy người nằm cùng phòng bảo bình thường muốn có lịch sớm phải mất tầm 2tr nhé. Cái mức 1,5tr tiền bồi dưỡng là mức chung rồi, trước khi mổ thì phải đưa chứ ai người ta thả gà ra đuổi, mổ xong bạn đưa 500k cảm ơn thì 1tr ai bù cho bạn. Bsi nào dám bảo với cả ê kíp là người ta chỉ bồi dưỡng có 500k thôi.
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Bây giờ chỉ còn cách trả lương cho bác sĩ thật cao vào thì không bị vòi tiền. Chắc bạn không gặp chứ mình gặp nhiều vị bác sĩ từ chối không lấy tiền cám ơn của bệnh nhân nghèo lắm bạn ạ, mặc dù khi còn đương chức thì họ cũng nghèo, vì không nhận tiền mà.

    2 năm trc mình mổ dịch vụ ở bệnh viện Việt Đức, lúc truyền dịch mẹ mình dúi tiền cám ơn cho y tá hộ lý để cho họ làm cẩn thận, họ còn nhất quyết không nhận vì lương họ đủ ăn rồi, chả cần nhận tiền làm gì. Chính vì chỗ nào lương thấp, không biết trình độ nhận thức thế nào thì mới xảy ra tiêu cực, chứ nhiều bệnh viện không như thế đâu.
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thối nát ung nhọt của XHCN đây chăng? dạo trước ở Nhật có vụ động đất, có chú bé được người ta cho thêm cái bánh, không ăn lại nhất định lại đem bỏ lại thùng thức ăn tập thể. Mấy bác VN vớ được cái ảnh, đăng báo ca ngợi hết lời. Rồi quay sang chửi dân VN, nhìn đó mà học tập. Học. học cái căng củ kot. Bên đó, để hình thành được cái cá tính như thế, chính phủ nó phải gương mẫu như thế nào, chăm lo cho dân yên tâm mà sống. Còn ở VN, không chộp ngay thì còn cái kứt ý mà ăn. Nói chung là do chế độ hết.
  7. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Tựu chung lại tôi nhận thấy, tất cả mọi người đã post bài trong topic này đều thừa nhận một thực tế ở VN vào bệnh viện chi tiền không chứng từ. Một dạng hành vi hối lộ vi phạm pháp luật.

    Có vài bạn tấn công cá nhân tôi và phớt lờ vấn đề tôi đặt, bình luận về sự ngu/khôn trẻ con/người lớn của tôi

    Hầu hết các bạn đều thừa nhận thực tế hối lộ trong bệnh viện và cho đó là BÌNH THƯỜNG. Lấy cái sự trái làm phải để có cơ sở tấn công tôi. Rõ nhảm nhí.

    Tôi cũng thừa nhận thực tế hối lộ trong bệnh viện nhưng không cho đó là bình thường.

    Có lẽ vài người khác có thể có tiếng nói khác nhưng không đủ kĩ năng ngôn ngữ để viết lên?
    --
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Cả xã hội này đều ăn của đút mà. Lương khối hành chính bệnh viện, trường học, công sở đều chỉ khoảng 4,5 triệu. Sống làm sao được ?
    Bạn hỏi chị bạn xem chị bạn có nhận tiền ngoài bao giờ không ? hỏi lương chị ấy bao nhiêu ? chi tiêu thế nào ?
    Nếu bác sĩ không được trả xứng với công sức của họ, họ còn muốn chú tâm vào làm việc trong bệnh viện không ? Hay viện đủ lí do để ra bệnh viên tư làm để xứng với công sức của họ ? Bạn có muốn người nhà bạn chờ trong bệnh viện vài tuần mới được mổ ? Hay khi mổ thì vội vàng để rồi cuối cùng xảy ra biến chứng ? Và nếu bạn ko đợi được thì ra bệnh viện tư với số tiền lớn hơn 1,8 triệu kia rất nhiều mà vẫn bác sĩ ấy mổ ?
    Hãy khôn lớn lên đi. :)
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Đây, em người dưng nhưng nhiều lần vào, ra bệnh viện (có việc) nên cũng biết 1 chút.

    Sao bây giờ lắm xúc vật hành nghề y thế? Đã gọi là "xúc vật" thì tỉ lệ súc vật ở mọi ngành là như nhau chứ chả riêng gì ngành y.
    Đã có bạn nào gặp tình cảnh xin đểu ở bệnh viện như thế này chưa? Chưa gặp nhưng chắc ng khác thì gặp rồi.
    Tớ (chúng ta) nên làm gì để không bao giờ gặp phải hạng bác sĩ tham lam xúc vật? Vào bệnh viện tư hay các khoa dịch vụ của tất cả các bệnh viện hoặc làm quen với nhân viên nhờ ng ta giới thiệu bác sĩ tốt.
    Bệnh viện nào cho chúng ta cái quyền được tiêu tiền đàng hoàng đây? Theo luật thì bệnh viện nào mà chả được tiêu tiền đàng hoàng.
  10. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Nói chung xã hội này là một vòng tròn tuần hoàn, ông này ăn của ông kia, ông kia lại đớp lại của ông nọ. Chẳng hạn như ông bác sĩ đi xe bị bắt thì bị CA vòi tiền, xong CA bị ốm đi viện lại bị BS vòi tiền. Ăn qua ăn lại thôi. Nên các bạn cứ yên tâm là không thiệt đi đâu mà sợ:))

Chia sẻ trang này