1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bác sĩ vòi tiền?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 29/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    đây là bài học kinh nghiệm để lần sau biết đường mà làm
    đặc biệt khi lấy vợ và đưa vợ đi đẻ thời khắc từng giây từng phút là tính mạng chứ không phải là tiền

    hoặc là chọn dịch vụ với giá cắt cổ
    hoặc là chọn thông thường với giá thông thường + tiền bo

    có những nghề chỉ sống bằng tiền bo (tiền tip)
    ở VN tât cả các nghề đều sống bằng tiền bo (tiền đút lót)
  2. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Tiền bồi dưỡng , tiền cám ơn không chuẩn hay là dùng từ tiền "Bôi trơn" đi nhé . Vậy luôn tiện anh hỏi chú là phải bôi dầu, bôi mỡi trước khi cổ máy hoạt động hay cổ máy hoạt động xong rồi mới bôi ?
  3. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Không phải là lấy trái làm phải mà là LẤY TIÊU CỰC ĐỂ CHỐNG TIÊU CỰC tức lấy tiêu cực nhỏ để chống tiêu cực lớn , tức lấy 1.8M để bôi trơn anh bác để anh bác trơn tru trong thao tác mổ xẻ . Chứ giả dụ trước khi vào phòng mổ mà tay chân lẫn tinh thần anh bác không được trơn tru thì người nhà của chú rất dể bị ăn thuốc mê không đúng liều hoặc tệ hại hơn là anh bác có thể bỏ quên kèm kéo trong bụng rồi khâu may lại ....
    Tóm lại : Em Anx cũng có nhắc rồi đó . Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn . Sức khỏe không quý như vàng mà là quý hơn vàng . 1.8M đổi lại sức khỏe cho người nhà là đồng tiền không lớn . Nhưng dẫu sao anh cũng hứa là sẽ làm nhân chứng cho chú cho đến khi nào em Anx nói lời sorry chú chứ không được lấp liếm .....trong cái vu. em Anx vu khống chú và nói chú có tuyên bố coi 1.8 triệu là chuyện nhỏ .
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Có nhiều bác cứ đổ tại là do lương thấp nên phải thế nhưng đấy chỉ là 1 lí do thôi, còn 1 lí do chính nữa là bỏ cả trăm triệu ra chạy suất bệnh viện này viện cơ mà tháng nhận vài cọc lương thế thì bao giờ mới hồi lại vốn được.

    Giờ chạy viện nào ở Thành phố cũng phải 2-300 triệu là ít, còn ít hơn thì ngược lên miền núi. KHông có tiền chạy suất chắc đừng mơ nhé :)

    Cũng giống như quan tham vậy, bọn nó mua quan bán chức như vậy bằng tiền tỉ nên không tham ô, nhận hối lô thì lấy kít mà đổ vào túi sau khi hết nhiệm kỳ à ?

    Nói chung là cái xã hội này nó nhiều cái u nhọt rồi :)

    Lại ngẫm tới chuyện bọn TQ nó ABC này kia mà cái CP của mình chỉ suốt ngày được cái võ mồm chúng tôi yêu cầu thế, chúng tôi yêu cầu thế kia..mà không có 1 hành động cụ thể nào cả. KHi dân biểu tình TQ lên tiếng thay thì lại cấm đoán đủ đường, sao lại dở hơi thế ?

    du học sinh, sv còn được thoải mái tự do biểu tình ở nước ngoài chống TQ thì ngay chính trong đất nước ta CP lại cấm đoán, không cho nhân dân phản đối, cất lên tiếng nói thay cho NN

    Ý nước, lòng dân. Các ông không dám làm thì để nhân dân làm, gây dư luận trên TG.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, tôi tưởng chính lời chủ topic viết ra thì chính chủ topic hiểu, ai dè lại tự đổi ý để có cớ mà bảo là tôi nói láo.

    Đây này:

    Trong post đầu tiên thì chủ topic xác nhận là tiền bạc của gia đình mình là thu nhập chân chính. Ý thứ 2 là thể hiện sự tức giận vì "tự dưng mất 1,8tr", ý 2 này liên tục được lặp đi lặp lại qua các post kế tiếp. Thêm ý thứ 3 là câu hỏi "bệnh viện nào cho chúng ta cái quyền được tiêu tiền đàng hoàng đây?" Chính từ ý thứ 3 này, và cộng với lẽ thường (common sense) rằng chủ topic yêu quý em gái, mà tôi suy ra rằng chủ topic / gia đình chủ topic không tiếc 1,8tr cho ca mổ, chỉ cần "được tiêu tiền đàng hoàng" (VD là trả đúng giá niêm yết tại bệnh viện tư, được cầm hóa đơn 1,8tr về nhà, chẳng hạn.)

    Post 2 này tôi cũng trích lại ý thứ hai ý thứ và ba ở post đầu. Chủ topic tiếp tục bày tỏ sự nhất quán trong quan điểm: Bực dọc vì "tự dưng mất tiền", mong muốn "được tiêu tiền đàng hoàng", chứ không hề có cái ý (tôi nói trộm vía cô bé đang phải nằm bệnh viện!) là "1,8tr là lớn, là quan trọng hơn sức khỏe của em gái."

    Ở post này, tôi nghĩ rằng dòng đỏ đỏ là sự lặp lại của ý "mong được tiêu 1,8tr đàng hoàng" thì chắc cũng không sai, nhỉ? Nếu sai thì chủ topic vào đính chính nhé.

    Sau đó mới có post #21 của tôi (vui lòng đọc lại toàn bộ), trong đó có câu "vì bạn nhắc đi nhắc lại là 1,8tr không quan trọng, là không nhiều với bạn", sau đó, trong bài reply ở post #22 thì bạn nói "Tớ không hề có một chữ nào nói rằng 1tr8 là không quan trọng, là không nhiều đối với tớ."

    Vậy cuối cùng ý bạn là gì? Sau 3 lần liên tục nhắc đến nhu cầu "được tiêu (trong trường hợp này là 1,8tr) đàng hoàng (cho ca mổ của em gái)" thì bạn lại đổi thành ý là "1,8tr là quan trọng, là nhiều...so với ca mổ của em gái"? Tóm lại là nhu cầu của bạn là "được tiêu tiền đàng hoàng" hay nhu cầu của bạn là "được trả ít hơn 1,8tr, cụ thể là chỉ đúng trả giá niêm yết tại bệnh viện" cho ca mổ của em gái bạn?

    Tiếp: Dù tôi không ở trong ngành y tế, nhưng tôi có thể trả lời luôn với bạn là có thiếu gì bệnh viện cho bạn cái quyền được tiêu tiền đàng hoàng mà bạn phải đặt câu hỏi như thể khó tìm lắm ấy. Ở vùng bạn ở chắc hẳn cũng có mấy cái bệnh viện tư, bệnh viện có vốn liên doanh nước ngoài chứ gì, bạn cứ vào đấy mà chữa trị. "Chúng nó" lấy tiền cao nên lịch sự, lịch duyệt, lịch lãm với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân lắm. Có thể cũng chỉ là "thằng" bác sĩ đang chữa cho em gái bạn, "con" y tá đang chăm sóc cho em gái bạn đi làm thêm job ở bệnh viện tư (vì bệnh viện tư thực ra không nhiều bác sĩ giỏi như bệnh viện của nhà nước, bệnh viện tư muốn có bác sĩ tốt thì mướn bác sĩ nhà nước ra làm thêm), nhưng ở đấy thì bạn chỉ cần quăng 1 cục 1,8tr (hay 18tr gì đấy) cho bộ phận tiếp nhận bệnh (hay là phòng tài vụ nhỉ?) thì toàn bộ ê kíp bác sĩ, điều dưỡng, lao công, bảo vệ...của cái bệnh viện ấy đều cư xử lịch sự, lịch duyệt, lịch lãm với bạn ngay, chứ bạn sẽ không bị "thằng" bác sĩ hay "con" y tá kéo riêng ra để vòi tiền đâu. 18tr đưa lúc đầu là đã đủ rồi, vòi thêm mà làm gì. Quá dư ấy chứ, khuyến mãi thêm sự tận tình với bệnh nhân, thêm ít phút với người nhà bệnh nhân cũng còn được nữa là. Lần sau bạn cứ cầm cục tiền ấn cho bọn bệnh viện tư đi, sẽ thấy chúng nó xem bạn là thượng đế ngay. Không có gì khó khăn để "được tiêu tiền đàng hoàng" cả. Vừa muốn rẻ vừa muốn chất lượng cao thì mới khó chứ. (Ghi chú: Chi tiết 1,8tr-18tr trong đoạn văn trên chỉ có tính...ước lệ. Giá thật thì mời tham khảo từng bệnh viện cụ thể.)

    Ngoài ra, lời cuối cùng, bạn là anh trai, bạn suy nghĩ cho chín trước khi lặp đi lặp lại mãi chữ "tự dưng mất" nhé. Tự dưng thế nào được. Em gái bạn có ca mổ êm xuôi, không có biến chứng là điều hạnh phúc đấy. Không phải khi không mà được may mắn thế đâu. Nếu mà có việc gì, giờ này bạn có còn ngồi ở máy tính gõ pặp pặp pặp được hay không? Tự dưng thế nào mà tự dưng được. Nói thì phải nghĩ đến em gái nữa chứ!
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Chưa đúng hẳn đâu bác . Bsi đi xe ngoài đg bị csgt tuýt , đưa thẻ bsi ra là ok . Tương tự với công an khi vào bệnh viện .
    Nhưng nếu bsi gặp 141 thì chắc cũng bó tay .

    Cái tiền mà nhận ngoài của bác sĩ (cảnh sát , công an , quan chức) là để chạy quyền , chạy lên cấp cao hơn. Từ túi ông to này sang túi ông to khác theo vòng tuần hoàn . Theo e biết thì "phí lót bi " để từ thứ trưởng lên bộ trưởng tầm 2000 tỷ .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một số
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một số bác có thành kiến vs. XHCN thì có thể là đi hơi xa câu hỏi chủ top . Nhưng XH nào cũng có vấn đề , bởi vì không gì là hoàn hảo cả . Hoặc là thích nghi , hoặc đào thải theo quy luật.

    Điều này đúng cho mọi chế độ nhà nước .
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đến bây giờ, sau rất nhiều sự việc thể hiện ý kiến của bạn beoU.kr về nhiều khía cạnh, càng khẳng định kiến thức về cuộc sống của bạn rất có vấn đề.( Không cần phản hồi, bạn KCB tự nhận thấy thế, bạn không thấy thế là chuyện của bạn).
    Có cách để không bị xin đểu, đó là quen biết nhiều vào, to vào. Người quen mình gửi tiền bồi dưỡng thêm mà bác sĩ nhất quyết không nhận. Nhưng người biết điều thì tự biết như thế nào là xứng đáng, thế nào là hợp lý, bỏ tiền ra mà không thấy mình bị cướp, bị xin đểu. Đó là tự nguyện.
  8. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    mà nói thật không đưa nhanh
    nó mổ chậm cho nửa ngày vỡ ruột thừa
    lúc đó tốn vài chục chứ không phải là con số 1,8 đâu nhé

    bà hàng xóm nhà mình mổ thay van tim, phí mổ mất 100mi, phí đưa vào danh sách mổ trước mất 50mi (đấy là còn phải đợi gần 1 năm trời rồi nhé)
  9. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Em Anx dùng common sense suy luận nhưng đã bỏ quên nhiều chi tiết quan trọng nên khiến cái common thành cái "Uncommon" . Thấy dở quá nên anh nguyễn phải xem xét lại . Nhưng lần nầy anh nguyen không dùng common sense mà mà dùng Brainstorming (Động não hay tập kích não )cưng nhé !
    A- Em Anx ko biết hoặc đã quên hỏi em gái Beo có thẻ bảo hiểm hay không
    B- Em Anx đã quên hỏi ca mổ đã nằm trong giờ lao động thường (giờ hành chánh , regular hours) hay nằm trong giờ tăng ca
    C- ...
    - Cái mà em biết (và cũng thừa nhận ) là bệnh viện tư hay bệnh viện nước ngoài dịch vụ tốt hơn (nhưng chỉ có cái dở là phí cao trên trời ).
    Do cái em Anx biết, và nhiều người biết nên suy ra => Béo cũng biết nên đã không chọn bệnh viện tư mà chọn bệnh viện công XHCN giá rẻ . Cái nầy cho thấy một điều 1 là Béo không đủ khả năng 1 là béo coi thường sức khoẻ của em gái (50/50) chứ không thể kết tội Béo là coi thường sức khoẻ ....
    2- Nếu em gái có thẻ bảo hiểm sức khoẻ thì em gai kia chỉ trả phụ phí như tiền giấy tờ hoặc tiền tăng ca (nếu Bs làm thêm giờ) .thì khoảng phí đó đã ra 1.8M là số tiền lớn .
    Tóm lại : Point ở chỗ là chú Béo đã chọn bệnh viện . Đã biết bệnh viện nầy là bệnh nhẹ phí (nhưng chưa hẳn là nhẹ phí ) vì chính mẹ Béo chị Béo , hoặc em gái Béo đã đóng một số thuế hoặc cost nhất định để nuôi bệnh viện nầy rồi nên mấy anh bác và y tá vòi (thâu) thêm cỡ đó thì ắt là số tiền lớn hơn bình thường (nhiều).
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi hiểu ý bạn rồi.

    Nhưng chủ topic cứ lặp đi lặp lại chuyện đòi quyền "được tiêu tiền đàng hoàng" chứ không nói rằng "1,8tr trong trường hợp này là bất hợp lý, chị tôi làm y tá, gia đình tôi đã chuẩn bị để đưa phong bì sau, cho nên đòi 1,8tr là bất hợp lý." Khi nào chủ topic xác nhận rằng số tiền 1,8tr là nhiều, là bất hợp lý (trong trường hợp cụ thể này, vì những lý do cụ thể abc, xyz) thì bạn sẽ mô tả trúng tình hình.

    Còn bây giờ, theo câu chữ của chủ topic, thì tôi vẫn cứ hiểu là bạn ấy chỉ bực một nỗi là không được tiêu cái 1,8tr đó "đàng hoàng", chứ còn con số 1,8tr với bạn ấy thì không có gì bất hợp lý cả, 1,8tr là "đúng giá ca mổ."

    Còn bạn chưa hiểu ý tôi, mời đọc lại post gốc chỗ Chính từ ý thứ 3 này, và cộng với lẽ thường (common sense) rằng chủ topic yêu quý em gái, mà tôi suy ra rằng [...] để hiểu rằng cái lẽ thường mà tôi đang nhắc là lẽ "chủ topic yêu quý em gái." (Vì cũng có vài trường hợp là các ông anh không thương các cô em gái, chuyện này bất thường hơn.) Bạn suy diễn rằng tôi nhắc đến điều khác thì bạn suy diễn không trúng rồi.

Chia sẻ trang này