1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bác sĩ vòi tiền?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 29/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Chủ topic: không thể chấp nhận được.
    Các Mem: có thể chấp nhận được.
    Tui: tiền bạc là vật ngoài thân.

    Hiểu ý quên lời là như vậy!
  2. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt:

    [​IMG]

    Các Mem :
    [​IMG]

    Nguyensg:
    [​IMG]
  3. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    anh rể tớ trước đây cũng nằm viện 108 nên tớ hiểu tình trạng của gia đình bạn chủ top, quả thật là anh rể tớ bị chết oan vì sự chậm trễ của bác sĩ, các bác sĩ ở đấy khôg những vòi tiền người sống mà còn bòn tiền của người sắp chết bạn ạ (mấy người ung thư giai đoạn cuối), nhưng mà có bức xúc mãi thì cũng chẳng làm gì được bọn vô nhân tính ấy đâu bạn ạ.

    Chúc chị của bạn nhanh chóng hồi phục mà ra viện!
  4. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Chửi lũ công an với mấy đứa ăn bẩn này thì có chửi đến tết tây sang năm cũng không hết .
    Thẳng thắn mà nói không phải là con sâu làm dầu nồi canh đâu mà là cả đàn sâu mà có tí rau .

    Rồi đời con, đời cháu chúng nó sẽ phải chịu tội thôi.
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    @Anxiety , Tôi chấp nhận thực tế hiện tại là vào viện phải mất tiền không chính đáng (thế nào là chính đáng?) nhưng tôi không cho đó là việc bình thường. Tôi có quyền tức giận, bạn đừng cố áp đặt suy diễn lung tung vì trải nghiệm của tôi khác bạn. Bạn thậm chí đã không đọc hoặc đã đọc mà không hiểu chắc chắn hoặc nhầm lần những thứ tôi viết và người khác viết, bạn đã chỉ làm một việc duy nhất là tìm cách tấn công cá nhân tôi. Bạn nên tập trung vào các câu hỏi hoặc chủ đề của topic (bị vòi tiền trong bệnh viện), không nên/cần tấn công cá nhân tôi, việc đó thật trẻ ranh, hiếu thắng và nhảm nhí (đối với tôi).
    --
    @Các bạn đã post bài trong topic này: Tôi hi vọng mọi người, nếu tiếp tục muốn "chém" thì hãy chắc chắn mình hiểu rõ mấy điểm dưới đây:
    - Thực tế ở VN thì vào bệnh viện (do nhà nước quản lý) là phải thực hiện hành vi hối lộ các y-bác sĩ
    - Đây là hành vi phổ biến và vi phạm pháp luật hiện hành
    --
    Hầu hết mọi người đều chấp nhận việc này (hối lộ y bác sĩ) vì lý lẽ "Chúng nó sẽ làm tổn thương người thân của mình nếu mình không hối lộ" và "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" rồi tự ru ngủ "Thôi thì người thân của mình vượt qua được chuyện này là may mắn rồi - đó mới là việc quan trọng nhất"

    Để rồi không mấy ai chịu nghe ý kiến lề trái (dù rằng thật sự đó là lề phải), hầu hết những post phản đối/tấn công tôi đều tự cho rằng "mình khôn ngoan", "mình trưởng thành/chín chắn" "mình lọc lõi" ... --> Toàn hạng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, tỏ ra mình khôn lỏi để làm gì cơ chứ? :-", hèn đến mức không dám nhìn nhận phải/trái.
  6. xuytuyet

    xuytuyet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    1
    Nếu mà đi học Bs, rồi làm Bs ở viện có lẽ sẽ nhìn thấy 1 mặt khác.
    Tôi thì chẳng bênh ai. Nhưng tôi có quan điểm cứu người nhà trước, hạ hồi phân giải. Người mất tật mang thì còn tiền để làm cái gì???
    Nói chung vào viện là cực ức chế. Nhưng viện tư còn sợ hơn. Ôi cái Maria!!!
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu đứng trên phương diện "công dân xã hội" thì tôi thấy hành động hối lộ, dù là tự nguyện hay chỉ vì bị đòi (trong VD ở topic này ;))) đều là vi phạm pháp luật và làm tha hóa xã hội.

    Nếu đứng trên phương diện "anh trai có em gái bị mổ ruột thừa" thì tôi thấy mình quá ngu vì đã không "đấm mõm" "chúng nó" trước, mà để đến nông nỗi "chúng nó" tự đi đòi. Lúc đó tôi đưa tiền mà sợ rằng "chúng nó" còn "để quên" ít dao kéo trong bụng em tôi nữa. Tôi sẽ tự chửi tôi là ngu quá, tạo sự khó chịu cho "chúng nó", để rồi em gái mình có thể bị đì đọt.

    Và trong trường hợp cụ thể này, trong mớ vai trò xã hội hỗn độn mà một cá nhân luôn phải gồng gánh, tôi chọn vai trò "anh trai có em gái bị mổ ruột thừa" hơn là vai trò "công dân trong xã hội."

    Tuy nhiên, có người sẽ đặt nặng trách nhiệm công dân lên cao hơn. VD như khi hầu hết mọi người xem mạng sống của người thân là quan trọng nhất thì lác đác có người lại xem đó là hạng nhì, hạng ba:

    Bởi vì có nhiều hạng người khác nhau như vậy, nên đời mới phong phú.

    Chính vì đời phong phú nên ngoài kẻ không bao giờ đút lót thì cũng mới có đứa hèn hạ, sợ hãi thế lực đen tối đến độ đút lót thì thế lực đen tối mới còn sống nhăn răng mà đòi tiền đều đều chứ. Cứ để cho chết vài đứa trên bàn mổ, xem thử "thằng" bác sĩ, "con" y tá có bị kiểm tra, kiểm điểm, cách chức, đuổi việc không đã nào. Nếu mà dám.

    ;))

    Bạn chủ topic ạ: Chống tiêu cực xã hội thì nên chống bằng hành động cụ thể, chứ không phải là hô hào bằng bàn phím trong khi vẫn đều đều thực hiện những hành vi đồi bại, dù núp dưới danh nghĩa thế nào đi nữa. Vừa hèn hạ đút lót vừa trơ trẽn hô hào chống đút lót thì đạo đức giả quá.

    Và, chủ topic đừng nên nói láo nhé:

    Chỉ vì 1,8tr mà nhổ toẹt vào toàn bộ y bác sĩ (trong đó có chị ruột mình), gọi toàn bộ y bác sĩ là những kẻ nhận hối lộ.

    Tôi chưa từng bị vòi tiền lẫn chưa từng đút tiền cho đứa bác sĩ ở bệnh viện nhà nước nào nhé, dù tôi hoàn toàn công nhận rằng có những bác sĩ đồi bại. Nhưng ít ra, đến giờ này, tôi vẫn có thể nói rằng "tôi chưa từng đút lót và không có ý định đút lót." Tôi không có vừa phạm pháp vừa hô hào chống phạm pháp đâu. Nửa mùa quá.
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Sao bạn chắc thế.
    Chúgn tôi có nuôi 1 thằng bạn nằm Chợ Rẫy. Tiền nong nằm viện của nó tôi nắm. Để tránh trộm cắp thì chúng tôi ko có cho thằng bệnh nhân kia cầm 1 đồng tiền nào hết. Phải nói rõ từ trước, ko thì bạn lại bẩu là bạn có chi đâu mà bạn biết.
    Ngoài tiền thuốc, viện phí thì tôi chả phải chi thêm đồng bồi dưỡng nào, và bs, điều dưỡng cũng chả có ai vòi tiền. Không vòi tiền, nhưng họ ko vì thế mà mặt nặng mày nhẹ, vẫn nhẹ nhàng, đối xử với bệnh nhân tử tế.
    Tôi có để ý và hỏi mấy giường bệnh xung quanh, thì ngừoi nhà của họ cũng chẳng có bị vòi tiền gì hết. Mà ở cái phòng thở ô xi đó, thì đầy ngừoi bệnh nặng, đầy nguời phải đi qua phòng mổ.
    À, sợ bạn ở HN xa xôi, tôi nói luôn, Chợ Rẫy là bệnh viện nhà nước nhé, ko phải bệnh viện tư. BV Chợ Rẫy ở TP.HCM, và TP.HCM cũng ở VN nha.
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Những người thân của mình nằm ở các thể loại viện Lao phổi, VĐ, BM, 103... đủ cả TW cả viện ngành nhưng chẳng bị tình trạng như của bạn.
  10. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Cũng có chỗ nọ chỗ kia, lần sau kinh nghiệm tìm bv có thái độ phục vụ tốt hơn thôi. Làm tí nhạc cho hạ hỏa :( :-w

    [YOUTUBE]pFEEKGikG4E[/YOUTUBE]

Chia sẻ trang này