1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bác sĩ vòi tiền?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 29/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mebetyty

    mebetyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chắc là do con cháu bây giờ thấu hiểu ngành y thất đức quá nên ko ai muốn học ạ. Em là em cứ suy nghĩ thật thà thế :)):)):)):)):)):)):))
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ko. Vì học y cực hơn học mấy ngành khác.
  3. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Ngành y vất vả và áp lực. Tưởng tượng một sai lầm của mình sẽ ảnh hưởng tới tương lai, thậm chí là tính mạng của người khác mà xem. Vì thế dù cho có nhiều "con sâu" tớ vẫn kính trọng và nể phục các y bác sỹ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Năm ngoái vào chăm thầy giáo trong viện - tai biến mạch máu não. Sau mấy hôm nằm viện, thầy phải thở oxi vì khò khè có vẻ khó thở. Mình về search internet thấy việc thở oxi có nhiều ảnh hưởng không tốt. Lăn tăn về việc sao mấy hôm đầu không phải thở oxi mà giờ cần thở - thuyết phục em con gái thầy hỏi bác sỹ xem việc đó có nhất thiết không?
    Tới hôm sau, em học gương hàng xóm nên đút tay cho y tá 200k (Hóa ra từ lúc vào viện tới khi đó em chưa "lót tay" lần nào cho y tá). Kq: cô ý tá sau đó góp ý cho 1 câu đơn giản: bố em khò khè không phải do khó thở, mà do vệ sinh chưa tốt nên bị vướng nhiều đờm quá. Để chị kê thêm cho liều long đờm (40k), mai em nhờ bsy hút đờm cho bố là được, không cần thở oxi đâu. Hic đấy bạn thấy chưa? Giá kể mà vòi tiền để mà làm tận tâm còn hơn là "mũ ni che tai" như trong trường hợp này.
    Cũng trong khoa đấy có bác sỹ khác rất nhiệt tình và tốt bụng, chữa bệnh tình nguyện rất nhiều, làm việc thiện nhiều quá đến nỗi vợ không chịu nổi đòi ly dị.
    Đâu cũng có người nọ người kia, là người thân của mình thì mình cần tìm hiểu kỹ cố làm những gì tốt nhất có thể thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình cũng hiểu ý chủ topic bức xúc là vì bị "vòi tiền". Nhưng biết sao được khi mà đồng lương của họ không đủ để trang trải cuộc sống: Số ít cố gắng xoay xở để sống, số khác chọn con đường liêm khiết thì bắt buộc phải làm ngoài - họ cũng là con người cả thôi, làm việc quá tải thì chất lượng rất có thể sẽ đi xuống, số khác nữa muốn chữa tốt và cũng muốn sống tốt thì làm gì? Họ có thể nhận phong bì (nhưng không vòi tiền), một số ít khác nữa thì "vòi" tiền - hay là đòi thẳng "phụ phí" mà nếu bệnh nhân đã biết trước thì tự đưa - họ khỏi phải "vòi".
    Cô họ của anh mình làm bác sỹ hẳn hoi, đưa cháu vào chữa tại viện - nơi cô đang công tác - cũng vẫn "lót tay" theo đúng giá thị trường. Theo mình đấy là cách thích nghi, bởi chế tài, quản lý không hợp lý thì họ phải vậy thôi.
  4. fatfat

    fatfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    .
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chị chủ topic, theo lời chủ topic, cũng thuộc vào "toàn thể y-bác sĩ ăn hối lộ" thì bạn ấy không bức xúc, bạn ấy chỉ bức xúc khi gia đình bạn ấy bị vòi tiền thôi.

    Ngoài ra, rất có thể là nỗi bức xúc của bạn chủ topic nó cao là vì chính cô chị cũng là y sĩ nên chủ topic tưởng là sẽ được nương nhẹ, ai ngờ bị vòi tiền thẳng mặt, kiểu như là mấy người vòi tiền kia không chịu nể vì gì cô chị cùng ngành.
  6. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Em tớ đã ra viện và đi làm bình thường trở lại. Tớ cũng xếp cái bức xúc không giải quyết được kia vào một góc rồi nhá!

    Bài của mọi người tớ không đọc hết được (vì chán bức xúc ròi), Cảm ơn mọi người vì đã vào topic của tớ đọc, chia sẻ, chọc ngoáy ...

    Tổng thiệt hại của lần đi bệnh viện đột xuất này của em tớ là khoảng 10tr (post lên coi như thông tin tham khảo :) )
  7. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    @ beoU.kr.

    + Có ai hành nghề bác sĩ online trong f_69 này không nhể?

    - Có, nhiều là đằng khác.

    + Sao bây giờ lắm xúc vật hành nghề y thế?

    - Xã hội nó thế - Không xúc vật thì vật vã à?

    + Đã có bạn nào gặp tình cảnh xin đểu ở bệnh viện như thế này chưa?

    - Thường xuyên - liên tục.

    + Tớ (chúng ta) nên làm gì để không bao giờ gặp phải hạng bác sĩ tham lam xúc vật?

    - Chuyển sang Mẽo chẳng hạn, Hay nhờ em Atta.. bảo lãnh sang Đức.


    + Bệnh viện nào cho chúng ta cái quyền được tiêu tiền đàng hoàng đây?

    - Có. Việt Pháp, Vimec... đầy.

Chia sẻ trang này