1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bì Bạch vạn tuế vạn vạn tuế!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi VietYouth, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietYouth

    VietYouth Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bì Bạch vạn tuế vạn vạn tuế!

    Trích từ:...

    Bi giờ sắp tết r"i. Ti em ra câu ''i tết nha.

    Mời mọi nguời vô cho câu ''i nha.

    Cô H"ng cYi aó, cô H"ng... trần

    Trích từ:Chú Mạt 'èo bòng chú Mạt Vận

    Hello cô chủ quán, và quý bà con cô bác.

    Chắc tại VY "chảnh" quá, xẹt dzô xẹt ga h.ng lời chào hỏi... cho nên hông có ai ga "tiếp chi?n" héng?

    Anyway, somehow, VY thích từ hơn là cYi:

    Cô H"ng rũ áo, cô H"ng Trần.

    Just a personal preference.

    P.S.

    Nếu "phân tích" bằng những "phương thức" suy di.n của các v< "ráo sư Dzi?t dfng", bao nhiêu nfm nay, như khi "bình phẩm"/m. xẻ câu ''i bất hủ:

    Da trắng v- bì bạch

    của nữ sỹ Đoàn Th< Đifm, (allegedly) thách Trạng Quỳnh, thì người ''i phải xét thêm những "'iều ki?n" sau 'ây:

    - Cô H"ng cYi áo cô H"ng Trần: H"ng là mTt "màu" (color).
    - Cô H"ng (Nguy.n, Phạm...) cYi áo cô H"ng Trần: Có ẩn ý... "L" trong 'ó (an act of undressing someone, ***ual innuendo).
    - Cô H"ng (Trần) cYi áo cô H"ng Trần: Tự thoát y (An act of undressing oneself, also ***ual innuendo).
    - Cô H"ng cYi áo cô H"ng Trần: Cô H"ng... tên "'ầy 'ủ" là... Trần H"ng (H"ng Trần).

    Người ''i "chuẩn" phải "kết" câu ''i bằng "tên, họ" (First Name & Last Name).

    Anything else?

    Trích từ:Dạ kính chào anh giai Vi?t ạ,

    Dạ thưa anh không chảnh 'âu anh, có mình tiếp chuy?n v>i anh 'ây.

    Anh phân tích hay lắm.

    Dạ mình xin ''i tàm tạm thế này 'ược không ạ?

    Cô H"ng cYi áo cô H"ng trần

    Ch< Thanh mang gu'c ch< Thanh cao

    Thanh = màu xanh = tên
    Cao = họ

    Chúc anh cùng cả nhà cu'i tuần vui vẻ. :cheer:

    Giời ạ!!!

    Đói bụng gặp chiếu manh!
    Đang vã mà gặp "bạn hiền"...

    Xin chào mình.

    Mình ơi... Mình...

    Hay nghe mình v>i ta tuy hai mà mTt; mình v>i mình tuy mTt mà hai...

    Ch còn phải hỏi chi nữa.

    Thằng tôi thuTc loại ba ch>p ba nháng, x>n xa x>n xác, ruTt 'f ngoài da... nghe câu "''i", vô tai phải, chưa ki là "''i 'áp" ch> l lấc cấc.

    Như bọn Tây Phương Bạch Quỷ có chơi cái trò gì mà nghe xong, phải trả lời "tức khắc", bất cứ cảm nghĩ, ý tưYng nào hi?n ra trong "tâm", 'ầu tiên. Như thế m>i "reveal" 'ược "psycho" của 'ương sự.

    Dông dài, 'f chứng tỏ rằng tôi 'ây rất là kết câu 'áp của Mình.

    T> là '" '? (học lén, không bái sư) của Kim Dung. Tin theo "thuyết" Kiếm Ý.

    Có nghĩa là... (I believe) Thơ hay chưa hẳn tại Vần, mà là vì Ý Nghĩa, không phải ý nghĩa của từng chữ, từng câu; mà theo như sư phụ KD ch? dạy, cái Ý của "toàn bài", sau khi 'ã QUSN hết những câu những chữ.

    Như dư vi Trà Sỹ.

    Quan trọng vẫn là Ý THƠ!

    Riêng về ĐỐI, thằng tôi lại có mTt suy nghĩ v> vẩn hơn.

    Cao hơn KIẾM Ý mTt bậc. Thấm hơn Ý THƠ. Có câu ''i còn tỏ Chí.

    Vâng.

    Ý CHÍ.

    Nư>c Trong Leo Lẻo, Cá Đ>p Cá!
    Trời Nắng Chang Chang, Người Trói Người!


    But that''s only my crazy talking.

    TrY lại câu 'áp của Mình:

    Cô H"ng cYi áo cô H"ng trần

    Chi H"ng Trần.

    Ý ''i Ý. Bày tỏ "lập trường", quan ni?m... rõ ràng. Đầu có Chí. Nghe qua, thấm liền.

    Mang gu'c thì phải cao thêm chứ bàn cãi gì nữa. Tuy?t.

    Chưa kf cứ ***ual actions lung tung như vậy thì có Mang là cái cẳng r"i. Hết ý!

    Cao Thc nhà, mấy trfm nfm nay chưa có ai "''i" n.i.

    Vậy nha Mình. Đf qua giY sách trư>c 'èn, theo bư>c tiền nhân... "nghe" ''i nhé.

    Trư>c tiên, xin 'ược m. xẻ vế ĐỐI:

    Cô H"ng, cũng như Bì Bạch,

    Nếu có ai "chua" thêm chữ Nôm, chữ Nho vào 'ây, sẽ thấy sự tuy?t vời trên cả tuy?t vời của hai từ này.

    Cao siêu. Huyền di?u. Chữ nghĩa trùng trùng!!!!

    Khâm phục!!!! Khâm phục!!!!!!!

    Mình hỏi, "Sao (WHAT)?" hY Mình?

    Dạ, xin thưa rằng:

    - C": Cô quả, cô phụ, cô 'ơn, cô liêu...

    Nói chung là LONE.

    - C" H'NG: MTt màu H"ng "nguyên chất", H"ng nhất thf, Original Red, Pure Pink, LONE PINK, không hề lem chút màu nào khác.

    Vậy mà C" H'NG lại ''i v>i H'NG TRẦN, H"ng của thế gian, bụi bặm, tạp nhạp...

    Quá SISU!!!!

    Dạ,

    Vẽ xong phần C" H'NG, theo tiền l? Bì Bạch r"i, VY xin qua phần cụp lạc, ý quên, bằng trắc v>i Mình nha?

    Cũng theo lời ĐHS CĐoan, học từ sách vY, thì câu ''i ('áp) phải hTi 'ủ nhiều 'iều ki?n ('òi hỏi) sau 'ây:

    - Ý Đ'i Ý: Thanh Cao vs H"ng Trần

    Cái này thì chi Trắc; chẳng có Nhất Tam Ngũ... củ gì sất.

    Xét theo "trường quy", về phần này, BB ''i v>i BB... e rằng Mình hơi bi ĐTng Từ
    - Danh Từ ''p lại Danh Từ
    - Màu ''i Màu
    - Người ''i Người
    - Vật ''i Vật

    vân vân và vân vân

    Nhất là:

    - Háng Vi?t phải ''i v>i Háng Vi?t!!!!

    Theo những "tiêu chuẩn" nghiêm ngặt trên, thì cả mình lẫn ta 'ều chưa 'ạt 'ến '?nh... 'ầu gì cả.

    Vì vậy cho nên, Da Trắng V- Bì Bạch muôn thủa vẫn là siêu vời, vô phương ''i 'áp.

    Bì Bạch vạn tuế vạn vạn tuế!

    " Mi T. Ph"!

    Amen!!!
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ngày trước box tiếng Việt có topic Thách đối với Câu đối - đừng bỏ qua rùi nhưng mà phải vào bằng link 5nam.
    Bạn nên chỉnh sửa lại bài viết cho nó có trình tự, ra vấn đề, nếu không trong vòng 24h sau mình sẽ chuyển bài viết sang chủ đề Thắc mắc tổng hợp (tạm thế đã, chưa biết đưa vào topic nào)
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    À, bạn cho mình cái link chủ đề gốc, mình vào coi tí.
  4. VietYouth

    VietYouth Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bắt Đầu từ:
    - http://www.gachnoionline.org/diendan/index.php?showtopic=3225
    Topic mới:
    - http://vietyouth.net/VYF/viewtopic.php?t=4743
    VY còn nhiều replies sẽ post tiếp theo sau.
  5. VietYouth

    VietYouth Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nếu "phân tích" bằng những "phương thức" suy diễn của các vị "ráo sư Dziệt dăng", bao nhiêu năm nay, như khi "bình phẩm"/mổ xẻ câu đối bất hủ:
    Da trắng vỗ bì bạch
    của nữ sỹ Đoàn Thị Điểm, (allegedly) thách Trạng Quỳnh, thì người đối phải xét thêm những "điều kiện" sau đây:
    - Cô Hồng cởi áo cô Hồng Trần: Hồng là một "màu" (color).
    - Cô Hồng (Nguyễn, Phạm...) cởi áo cô Hồng Trần: Có ẩn ý... "L" trong đó (an act of undressing someone, ***ual innuendo).
    - Cô Hồng (Trần) cởi áo cô Hồng Trần: Tự thoát y (An act of undressing oneself, also ***ual innuendo).
    - Cô Hồng cởi áo cô Hồng Trần: Cô Hồng... tên "đầy đủ" là... Trần Hồng (Hồng Trần).
    Người đối "chuẩn" phải "kết" câu đối bằng "tên, họ" (First Name & Last Name).
    Anything else?
    &lt;BLOCKQUOTE id=quote&gt;&lt;font size=1 face="Arial" id=quote&gt;Trích từ:Dạ kính chào anh giai Việt ạ,
    Dạ thưa anh không chảnh đâu anh, có mình tiếp chuyện với anh đây.

    Anh phân tích hay lắm.
    Dạ mình xin đối tàm tạm thế này được không ạ?
    Cô Hồng cởi áo cô Hồng trần
    Chị Thanh mang guốc chị Thanh cao
    Thanh = màu xanh = tên
    Cao = họ
    Chúc anh cùng cả nhà cuối tuần vui vẻ. :cheer:[/QUOTE]
    Giời ạ!!!
    Đói bụng gặp chiếu manh!
    Đang vã mà gặp "bạn hiền"...
    Xin chào mình.
    Mình ơi... Mình...
    Hay nghe mình với ta tuy hai mà một; mình với mình tuy một mà hai...
    Chị Thanh mang guốc chị Thanh Cao
    Nghe phê quá chớ còn phải hỏi chi nữa.
    Thằng tôi thuộc loại ba chớp ba nháng, xớn xa xớn xác, ruột để ngoài da... nghe câu "đối", vô tai phải, chưa kịp ra tai trái là đã... táp lại liền.
    Thế mới là "đối đáp" chớ lị!!
    Chẳng phải tớ lấc cấc.
    Như bọn Tây Phương Bạch Quỷ có chơi cái trò gì mà nghe xong, phải trả lời "tức khắc", bất cứ cảm nghĩ, ý tưởng nào hiện ra trong "tâm", đầu tiên. Như thế mới "reveal" được "psycho" của đương sự.
    Dông dài, để chứng tỏ rằng tôi đây rất là kết câu đáp của Mình.
    Tớ là đồ đệ (học lén, không bái sư) của Kim Dung. Tin theo "thuyết" Kiếm Ý.
    Có nghĩa là... (I believe) Thơ hay chưa hẳn tại Vần, mà là vì Ý Nghĩa, không phải ý nghĩa của từng chữ, từng câu; mà theo như sư phụ KD chỉ dạy, cái Ý của "toàn bài", sau khi đã QUÊN hết những câu những chữ.
    Như dư vị của Trà, đối với Trà Sỹ.
    Quan trọng vẫn là Ý THƠ!
    Riêng về ĐỐI, thằng tôi lại có một suy nghĩ vớ vẩn hơn.
    Cao hơn KIẾM Ý một bậc. Thấm hơn Ý THƠ. Có câu đối còn tỏ Chí.
    Vâng.
    Ý CHÍ.
    Nước Trong Leo Lẻo, Cá Đớp Cá!
    Trời Nắng Chang Chang, Người Trói Người!

    But that''''s only my crazy talking.
    Trở lại câu đáp của Mình:
    Cô Hồng cởi áo cô Hồng trần
    Chị Thanh mang guốc chị Thanh cao
    Hmmmmmm.....
    Thanh Cao đối với Hồng Trần.
    Ý đối Ý. Bày tỏ "lập trường", quan niệm... rõ ràng. Đầu có Chí. Nghe qua, thấm liền.
    Mang guốc thì phải cao thêm chứ bàn cãi gì nữa. Tuyệt.
    Chưa kể cứ ***ual actions lung tung như vậy thì có Mang là cái cẳng rồi. Hết ý!
    Cao Thị Thanh Lâu... Ý, lộn, Cao Thanh, họ tên đầy đủ. Đạt!!
    Tuy nhiên, đó có duyên mà đây còn... vô duyên... :D
    Để ra vẻ khách quan, VY đành phải khoác lên cái áo "fê bình ra" theo trường phái mổ xẻ từng con chữ, moi móc từng ngóc ngách... dùng phương pháp "luận" của những vị tiền bối đã đào tạo ra hàng vạn vạn đệ tử, tín đồ như Đại Học Sỹ CĐoan ngày nào, học phái đã kết luận Trạng Quỳnh cũng không có khả năng đối lại câu: Da Trắng Vỗ Bì Bạch, một vế đối vô tiền khoáng hậu trong nền văn học sử nước nhà, mấy trăm năm nay chưa có ai "đối" nổi.
    Vậy nha Mình. Để qua giở sách trước đèn, theo bước tiền nhân... "nghe" đối nhé.
    Trước tiên, xin được mổ xẻ vế ĐỐI:
    Cô Hồng, cũng như Bì Bạch,
    Nếu có ai "chua" thêm chữ Nôm, chữ Nho vào đây, sẽ thấy sự tuyệt vời trên cả tuyệt vời của hai từ này.
    Cao siêu. Huyền diệu. Chữ nghĩa trùng trùng!!!!
    Khâm phục!!!! Khâm phục!!!!!!!
    Mình hỏi, "Sao (WHAT)?" hở Mình?
    Dạ, xin thưa rằng:
    - CÔ: Cô quả, cô phụ, cô đơn, cô liêu...
    Nói chung là LONE.
    - CÔ HỒNG: Một màu Hồng "nguyên chất", Hồng nhất thể, Original Red, Pure Pink, LONE PINK, không hề lem chút màu nào khác.
    Vậy mà CÔ HỒNG lại đối với HỒNG TRẦN, Hồng của thế gian, bụi bặm, tạp nhạp...
    Quá SIÊU!!!!
    Dạ,
    Vẽ xong phần CÔ HỒNG, theo tiền lệ Bì Bạch rồi, VY xin qua phần cụp lạc, ý quên, bằng trắc với Mình nha?
    Cũng theo lời ĐHS CĐoan, học từ sách vở, thì câu đối (đáp) phải hội đủ nhiều điều kiện (đòi hỏi) sau đây:
    - Ý Đối Ý: Thanh Cao vs Hồng Trần
    Cái này thì chịu Mình quá. 9/10.
    - Thanh Đối Thanh: Thanh Cao vs Hồng Trần
    Theo như trường phái này, thì cứ Bằng là phải đối với Trắc; chẳng có Nhất Tam Ngũ... củ gì sất.
    Xét theo "trường quy", về phần này, BB đối với BB... e rằng Mình hơi bị kẹt.
    - Động Từ đối với Động Từ
    - Danh Từ đốp lại Danh Từ
    - Màu đối Màu
    - Người đối Người
    - Vật đối Vật
    vân vân và vân vân
    Nhất là:
    - Háng Việt phải đối với Háng Việt!!!!
    Theo những "tiêu chuẩn" nghiêm ngặt trên, thì cả mình lẫn ta đều chưa đạt đến đỉnh... đầu gì cả.
    Vì vậy cho nên, Da Trắng Vỗ Bì Bạch muôn thủa vẫn là siêu vời, vô phương đối đáp.
    Bì Bạch vạn tuế vạn vạn tuế!
    Ô Mi Tổ Phồ!
    Amen!!!
    [/quote]
  6. VietYouth

    VietYouth Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xin vui lòng xoá giùm hai posts này, và "e***" lại giùm bài đầu tiên như sau:
    Giời ạ!!!

    Đói bụng gặp chiếu manh!
    Đang vã mà gặp "bạn hiền"...

    Xin chào mình.
    Mình ơi... Mình...
    Hay nghe mình với ta tuy hai mà một; mình với mình tuy một mà hai...
    Chị Thanh mang guốc chị Thanh Cao
    Nghe phê quá chớ còn phải hỏi chi nữa.
    Thằng tôi thuộc loại ba chớp ba nháng, xớn xa xớn xác, ruột để ngoài da... nghe câu "đối", vô tai phải, chưa kịp ra tai trái là đã... táp lại liền.
    Thế mới là "đối đáp" chớ lị!!
    Chẳng phải tớ lấc cấc.
    Như bọn Tây Phương Bạch Quỷ có chơi cái trò gì mà nghe xong, phải trả lời "tức khắc", bất cứ cảm nghĩ, ý tưởng nào hiện ra trong "tâm", đầu tiên. Như thế mới "reveal" được "psycho" của đương sự.
    Dông dài, để chứng tỏ rằng tôi đây rất là kết câu đáp của Mình.
    Tớ là đồ đệ (học lén, không bái sư) của Kim Dung. Tin theo "thuyết" Kiếm Ý.
    Có nghĩa là... (I believe) Thơ hay chưa hẳn tại Vần, mà là vì Ý Nghĩa, không phải ý nghĩa của từng chữ, từng câu; mà theo như sư phụ KD chỉ dạy, cái Ý của "toàn bài", sau khi đã QUÊN hết những câu những chữ.
    Như dư vị của Trà, đối với Trà Sỹ.
    Quan trọng vẫn là Ý THƠ!
    Riêng về ĐỐI, thằng tôi lại có một suy nghĩ vớ vẩn hơn.
    Cao hơn KIẾM Ý một bậc. Thấm hơn Ý THƠ. Có câu đối còn tỏ Chí.
    Vâng.
    Ý CHÍ.
    Nước Trong Leo Lẻo, Cá Đớp Cá!
    Trời Nắng Chang Chang, Người Trói Người!

    But that''''''''s only my crazy talking.
    Trở lại câu đáp của Mình:
    Cô Hồng cởi áo cô Hồng trần
    Chị Thanh mang guốc chị Thanh cao
    Hmmmmmm.....
    Thanh Cao đối với Hồng Trần.
    Ý đối Ý. Bày tỏ "lập trường", quan niệm... rõ ràng. Đầu có Chí. Nghe qua, thấm liền.
    Mang guốc thì phải cao thêm chứ bàn cãi gì nữa. Tuyệt.
    Chưa kể cứ ***ual actions lung tung như vậy thì có Mang là cái cẳng rồi. Hết ý!
    Cao Thị Thanh Lâu... Ý, lộn, Cao Thanh, họ tên đầy đủ. Đạt!!
    Tuy nhiên, đó có duyên mà đây còn... vô duyên...
    Để ra vẻ khách quan, VY đành phải khoác lên cái áo "fê bình ra" theo trường phái mổ xẻ từng con chữ, moi móc từng ngóc ngách... dùng phương pháp "luận" của những vị tiền bối đã đào tạo ra hàng vạn vạn đệ tử, tín đồ như Đại Học Sỹ CĐoan ngày nào, học phái đã kết luận Trạng Quỳnh cũng không có khả năng đối lại câu: Da Trắng Vỗ Bì Bạch, một vế đối vô tiền khoáng hậu trong nền văn học sử nước nhà, mấy trăm năm nay chưa có ai "đối" nổi.
    Vậy nha Mình. Để qua giở sách trước đèn, theo bước tiền nhân... "nghe" đối nhé.
    Trước tiên, xin được mổ xẻ vế ĐỐI:
    Cô Hồng, cũng như Bì Bạch,
    Nếu có ai "chua" thêm chữ Nôm, chữ Nho vào đây, sẽ thấy sự tuyệt vời trên cả tuyệt vời của hai từ này.
    Cao siêu. Huyền diệu. Chữ nghĩa trùng trùng!!!!
    Khâm phục!!!! Khâm phục!!!!!!!
    Mình hỏi, "Sao (WHAT)?" hở Mình?
    Dạ, xin thưa rằng:
    - : Cô quả, cô phụ, cô đơn, cô liêu...
    Nói chung là LONE.
    - CÔ HỒNG: Một màu Hồng "nguyên chất", Hồng nhất thể, Original Red, Pure Pink, LONE PINK, không hề lem chút màu nào khác.
    Vậy mà CÔ HỒNG lại đối với HỒNG TRẦN, Hồng của thế gian, bụi bặm, tạp nhạp...
    Quá SIÊU!!!!
    Dạ,
    Vẽ xong phần CÔ HỒNG, theo tiền lệ Bì Bạch rồi, VY xin qua phần cụp lạc, ý quên, bằng trắc với Mình nha?
    Cũng theo lời ĐHS CĐoan, học từ sách vở, thì câu đối (đáp) phải hội đủ nhiều điều kiện (đòi hỏi) sau đây:
    - Ý Đối Ý: Thanh Cao vs Hồng Trần
    Cái này thì chịu Mình quá. 9/10.
    - Thanh Đối Thanh: Thanh Cao vs Hồng Trần
    Theo như trường phái này, thì cứ Bằng là phải đối với Trắc; chẳng có Nhất Tam Ngũ... củ gì sất.
    Xét theo "trường quy", về phần này, BB đối với BB... e rằng Mình hơi bị kẹt.
    - Động Từ đối với Động Từ
    - Danh Từ đốp lại Danh Từ
    - Màu đối Màu
    - Người đối Người
    - Vật đối Vật

    vân vân và vân vân
    Nhất là:
    - Háng Việt phải đối với Háng Việt!!!!
    Theo những "tiêu chuẩn" nghiêm ngặt trên, thì cả mình lẫn ta đều chưa đạt đến đỉnh... đầu gì cả.
    Vì vậy cho nên, Da Trắng Vỗ Bì Bạch muôn thủa vẫn là siêu vời, vô phương đối đáp.
    Bì Bạch vạn tuế vạn vạn tuế!
    Ô Mi Tổ Phồ!
    Amen!!![/QUOTE]
  7. VietYouth

    VietYouth Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bữa hỗm đọc thấy câu:
    Gái Củ Chi, chỉ cu, hỏi củ chi?
    Chưa kịp trả lời trả vốn, mặc dù đã lòi ra ngay một câu:
    Trai Bắc Cực, bức cạc, than Bắc... cực!
    (Ở miền Bắc thì cực khổ hơn ở miền Nam, nhất là ở Bắc Cực, phải không quý vị?)
    Loanh quanh bên DT Phố Rùm, lại bỗng thấy ngài Cù LL phun ra từ Bắc Cực...
    Không lẽ "chí nhớn" (dirty minds) gặp nhau? Chẳng nhẽ "thần giao cách cảm"?
    Gì thì gì... cũng phải kiêng nể đôi phần.
    Lợi hại!!! Lợi hại!!!
  8. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Trai Bắc Cạn , bán ... , ở Bắc Cạn
    Cái câu gái Củ Chi có nhiều câu đối lại bậy lắm
    Được Onewingedangel sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 21/03/2007
  9. VietYouth

    VietYouth Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy ưng ý, vì chữ than đối đuợc với chữ hỏi đấy mà .
    ?
    !
    Tuy cả câu không có ý nghĩa lắm, nhưng vẫn "lập lờ đánh lận con đen"...
    than Bắc cực! : Than rằng ở Bắc cực!
  10. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy ai giả nhời nhể?

Chia sẻ trang này