1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bạn cũ quỵt tiền giờ phải làm sao nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi xhiendang, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xhiendang

    xhiendang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bị bạn cũ quỵt tiền giờ phải làm sao nhỉ?

    Tình hình là lâu lắm mới về quê, bạn bè không gặp nhiều, chỉ gặp thằng "bạn thân" ngày trước.

    Ăn nhậu cafe càpháo đủ thứ mình trả tiền hết (nó đang tiếp mình).

    Xong nó khoe vừa mua 200m2 đất gần 500tr, ừ thì mình cũng hiểu cho nó, mua thì vay mượn nữa thì khó khăn.

    Trước ngày đi nó hỏi cho nó vay 5tr, ừ thì ok thôi, bạn mà.

    Giờ thì sau 2 tháng, mình đầu tư làm ăn thua lỗ. Tết nhất tốn kém, alô nó dek nghe, nhắn tin không trả lời.

    Theo các bác thì nên xử lý vụ này thế nào? Và cần thiết nhất vẫn là đòi lại số tiền đã "cho" vay!!!
  2. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân chắc bác biết nhà chứ, nhất lại ở quê . Hay ít nhất có anh em bạn bè nào biết chỗ hắn ở, làm việc?
    Đến mà đòi thẳng thắn chân tình.
    Nếu mãi không trả thì bác cũng nên quỵt cái tình bạn ấy đi. 5 triệu thì nhiều nhưng cũng không phải là quá to tát.
  3. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Đến thẳng nhà đòi,đòi 1,2 lần không được thì 3,4 lần nếu không đc thì thôi giải tán cái tình bạn đó đi coi như mình đã biết thêm về 1 thằng bạn.
    coi như của đi thay người.
  4. yah000

    yah000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cho vay không giấy tờ thì chả có cách gì đòi nếu người vay không muốn trả.
    ngoại trừ cách thuê xã hội đen, nếu dùng cách ấy thì mình cũng dễ bị dính với pháp luật lắm.
    Rút ra kinh nghiệm là từ nay chuyện tình cảm và chuyện tiền nong phải rõ ràng, không lẫn lộn.
    hỏi dò thằng bạn bằng cách nào đó để xem nó có ý định trả nợ không. Sau khi đã xác định là nó lừa mình thì chấp nhận là mình đã ngu và quên nó đi, không bạn bè gì cái loại ấy.
  5. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Đòi nó ko được thì đến đòi bố mẹ nó.
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Nói chung là bác cứ xác định mất cả tiền lẫn bạn thân đi cho nó thanh thản ạ
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Cô này buồn cười. Đến đòi bố mẹ nó tơ lơ mơ nhà nó báo công an mình tới quấy rối, còn bực mình hơn.
    Dù gì thì thằng đó cũng trên 18t rồi, nó nợ thì nó trả, chứ ko đòi bố mẹ nó được.
    Nó vay tiền, chắc chắn ko chỉ có mình bạn. Tìm xem chủ nợ của nó, có đứa nào hung dữ, dám cầm dao chém người. Sau đó, gặp trực tiếp thằng bạn, bảo là: mày mà ko trả tao, tao phao tin tới tai thằng XYZ (cái thằng dám chém người ấy) là mày chuẩn bị xù nợ, lúc đó nó vác dao tới chém mày thì đừng trách tao ko báo trước.
  8. comeonaniceday

    comeonaniceday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cho thằng bạn thân vay 1 triệu cách dây 3-4 năm giờ chẳng thấy mặt mũi đâu. Mất cả bạn lẫn tiền
  9. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0

    Các cách trên không được thì bác ới em đê, em pm cho bác số đt của công ty thu hồi nợ Ăn Dan.
  10. xhiendang

    xhiendang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm các bác ạ.
    Em thì cả năm mới về quê được 1 lần. Nó thì đi làm ở Thị Xã chứ không ở quê với bố mẹ nó. Mà trước đây đã là bạn bè, nó lại chưa gây ra "hậu quả nghiêm trọng" nên chuyện giang hồ nó hơi....nhạy cảm.
    Chả lẽ nhờ đứa bạn khác nhắc hộ để "đòi cho bằng được" sao.
    Chả lẽ cắn răng mất cả tiền lẫn bạn sao?
    Sau này về họp lớp thì không nhìn mặt nó nữa à?
    Được xhiendang sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 23/02/2010

Chia sẻ trang này