1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bạn cua mất bạn gái cũ.... tình huống khó xử mọi người giúp cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi METALPANPAN, 04/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Anxiety bỏ các từ chửi thề, văng tục trong bài viết và khóa chủ topic 3 ngày.

    Giờ tâm trạng đang rất là nẫu ruột, chẳng hiểu tại sao nữa, ích kỷ, ghen tuông hay đại loại là cái gì đi chăng nữa nhưng thấy rất Buồn. Chuyện là thế này hắn quen 1 cô bé cách đây khoảng 7 năm, từ hồi quen vẫn còn đang mài đũng đít ở trường đại học, hồi đó do ko phải bươn chải nên cũng phong lưu, lại là zai của 1 trường Đh có tiếng, nên hồi đó làm quen với em này cũng dễ, cũng chẳng biết lý do gì vì sao mà quen nữa, vì em này hồi đó nói thẳng ra là không xinh, lại dân tỉnh lẻ, nên hồi đó quen và tán em này khoảng nửa năm thì đổ, đã ôm, hôn, sờ chân, cầm tay nhưng chưa làm gì quá giới hạn, khi đã chinh phục được thì hắn giở trò oánh bài chuồn, không ngỏ lời, không hoa hét, ko quà cáp, chỉ cần đi chơi, lượn phố, cà phê, cà pháo.... như bạn bè, rồi bẵng đi 1 thời gian không liên lạc, ko nhắn tin, ko điện thoại, thì cô bé đó không chịu được và đã chủ động ngỏ lời trước, nhưng hắn kiêu từ chối lời ngỏ của bạn gái, có những đêm gọi điện cho hắn phải đến 20 cuộc như 1 kẻ điên, mặc hắn vẫn kệ, nhắn tin ko thèm trả lời, hẹn cà phê xong rồi bỏ bom, chắc cũng khoảng chục lần gì đó, kể cả có đến thì cũng đến muộn hàng tiếng đồng hồ..... sau hàng loạt chuyện xảy ra thì cô bé cũng hiểu ra hắn không phải dành cho nàng nữa. Mọi chuyện dường như có vẻ kết thúc chẳng có gì phải nói, rồi 1 lần bùn bùn thấy nick cô bé đó sáng,cái avata dạo này xinh, trẻ, đẹp khác hẳn hồi xưa, hắn nhẩy vào hỏi thăm thì cô bé bảo đã chồng con... hắn chúc mừng... và hỏi chuyện gái gú của hắn, hắn bảo vẫn độc thân, cô bé có nhã ý mời mình đi cà phê và bảo giới thiệu cho hắn cô bạn gái xinh đẹp, gái Hà Nội, nhà mặt phố, nghe có vẻ ngon, hắn ok và rủ thêm 1 thằng bạn thân đi cùng.... hẹn 8h30 thì hắn quên mất cuộc hẹn để điện thoại ở nhà, 9h30 hắn mới về đến nhà, cầm điện thoại thì thấy có chục cuộc gọi nhỡ của thằng bạn, 6 cuộc gọi nhỡ của bạn gái cũ, 3 tin nhắn của bạn gái cũ chửi mình, 2 tin nhắn của thằng bạn cũng chửi mình hẹn hò củ chuối. Cầm alo hắn gọi điện cho bạn gái cũ, và cho cả thằng bạn lên đường luôn, ko cần tắm rửa ăn cơm, lên đến nơi thì 10h20 ngồi cà fe 10p, thì cả 4 đứa đi ăn lẩu, chân gà nướng trên phố. Cái hắn ko ngờ là cái cô bé giới thiệu cho hắn ko xinh, ko dễ thương như giới thiệu của đứa bạn gái cũ, ngược lại cô bạn gái cũ xấu xí ngày xưa giờ hắn ko tin vào mắt hắn nữa, xinh, trắng, trẻ trung, phong cách....rất chi là baby... ực ực ( XÓA biết thế này thì ngày xưa XOÁ cần nó ngỏ lời trước, mà mình là thằng ngỏ lời rồi bem luôn mới đúng). khi nhìn thấy bạn gái cũ của hắn thì thằng bạn của hắn như con hổ đói lâu ngày nhìn thấy miếng mồi ngon, con bạn gái cũ của hắn XÓA hiểu là chồng con thật chưa nhưng mà nhìn thấy bạn của hắn cũng như mèo thấy mỡ ấy (mặc dù hơi bị bất ngờ vì tưởng mình đi 1 mình), theo sự sắp xếp thì hắn chở cô bé được giới thiệu( xấu, chẳng xinh như con bạn gái cũ hắn giới thiệu), còn thằng bạn hắn thì chở bạn gái cũ của hắn ( nhìn cái cách chúng nói chuyện, chở nhau về, ăn uống đong đưa nhau mà trông cứ như gian phu dâm phụ ấy), còn hắn với cô bé kia thì nói chuyện bình thường ko thân mật chỉ mang tính xã giao vì hắn ko thích cô bé đó. Sau hôm đó thì chúng nhắn tin gọi điện cho nhau rất chi là tình tứ ( thằng bạn hắn cũng biết con bé này ngày xưa yêu hắn nhưng hắn ko yêu), XÓA như trêu ngươi sau lần gặp thứ 2 sau vụ cà phê, cà pháo, ăn uống và đi hát thì giồi ôi chúng là 1 cặp ( "XÓA" bảo có chồng rồi mà thế này XÓA tin được), dám ôm và hôn hít quá mức thân thiết ngay trước mặt mình, hắn nhìn nóng mắt mà ko nói được câu gì, lúc về bảo để hắn chở thì bạn gái cũ ko cho và chỉ cho thằng kia chở ( ui zồi ôi, tức quá). Và giờ khi hắn đang ngồi gõ kể lại câu chuyện buồn này thì bạn của hắn và con bé kia đang đánh quả lẻ, làm gì không biết nữa ( tức quá, tức quá), mình là người dẫn thằng bạn đi cùng, thế mà mình chẳng được cái quái gì, tiền thì mất, thời gian cũng mất, công sức gây dựng mối quan hệ 7 năm trời cũng mất, thời gian mà mình ôm và hôn bạn gái cũ phải mất đến nửa năm, mà thằng bạn mình chỉ cần 2 buổi gặp nhau. Qua câu chuyện trên nin này muốn hỏi có phải cô bạn cũ kia muốn trả thù hắn không.
  2. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Đặt viên gạch ngồi hóng các cao thủ vấn véo ca này [:D]
    Lòng dạ đàn bà thật là thâm sâu khó lường. [r24)]
  3. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    em muốn hỏi 1 chút, trong chuyện tình cảm nếu con trai mà bông đùa, thì có phải sẽ bị con gái ghét, căm thù và muốn trả thù không..... Thật ra thì con bé đó nó lấy chồng rồi cũng ko sao, yêu cũng ko sao, nhưng mà cái kiểu vừa mới quen đứa bạn em 1 ngày thì đến ngày thứ đã tỏ ra thân mật, ôm hôn trước mặt em rồi.... em cảm thấy bị xúc phạm quá..
  4. duongnt97

    duongnt97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là 7 năm trước bác tán đổ ròi bơ nó
    giờ nó yêu thằng bạn của bác
    ức mà ko làm gì được
    ca này là do bác, vô phương cứu chữa, gái cũng có lòng tự trọng, nó k bao h quay lại yêu bác đâu sr nhé
    có thể ban đầu mục đích là trả thù, nhưng khi bập vào thằng kia rồi thì sẽ cho bác ra rìa nhanh thôi, cái này mình cũng có biết một vụ y chang rồi
  5. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Bác phũ quá nhưng lại phũ theo kiểu (em xin nói thẳng là) không văn minh lịch sự tí nào. Ai đời lại bỏ bom con nhà người ta hơn chục lần. Em nó chuyển thành yêu sang hận. Mà đàn bà đã hận thì khó lường lắm bác ạ. Sau này có đi chơi với nó thì chỉ đi hai mình thôi nhé, không cho em nó cơ hội giở trò :)>-
  6. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, không đọc học hết! Nhưng gặp TH như chủ thớt thì đau thật, vừa mất bạn vừa mất người yêu! Coi như là may mắn đi, vì sợ tiến xa hơn rồi nó cắm sừng.. rồi...có con cái...nuôi hộ nó thì nhục lắm [r23)]
  7. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    loại gái này cũng ghê gớm đó, nó muốn chơi bác 1 vố đau đây chứ chồng con j mà làm trò ấy,
  8. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn đâu, do đàn ông chúng mình nông cạn thôi!:))
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Lại tâm lý con cá mất là con cá to đây mà. Lỗi là tại chú chứ lỗi quái gì tại nó với thằng bạn? Kể cả nếu nó chưa có chồng con thật, mà vẫn cá xấu như trước, chú có tức, có ghen như thế này ko? Giờ trách ai?

    Với cả chưa thấy hỏi tư vấn, như này thì sang box tâm sự mà xả cho nó đỡ tức thôi. Rút kinh nghiệm chăn Cáo khác thì phải nhìn được tiềm năng nhé.
  10. windhn

    windhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    7 năm trước dại dột , 7 năm sau ngày ấy vẫn dại dột ! :-bd

Chia sẻ trang này