1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bạn cua mất bạn gái cũ.... tình huống khó xử mọi người giúp cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi METALPANPAN, 04/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyLaoTS

    QuyLaoTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tình huống đã vậy là quá rõ ràng, thế chú muốn vấn gì?
    Gái nó muốn trả thù cho bỏ ghét. Trước mặt bọn nó, chú mà nắm tay được con vẹo cũ, anh thua gì cũng thua

    Cơ mà cờ chú quá sáng, chú biết cách làm ko mà thôi. Tình cảm ko bao giờ mất đi, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, hoặc nó đang bị chiếm đóng bởi tình cảm khác mà độ rộng được tính là CON TIM. Câu này là của anh sáng tác chứ ko phải của Lomonosov-Lavoisier, chú muốn dùng phải trả bản quyền nhé :))
  2. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    h bác muốn giúp gì nữa :-? tâm lý một chút thôi, xác định ngay từ đầu là không yêu rồi, sau một thời gian gặp lại thấy xinh ra ( so với bạn được giới thiệu và so với cáo mấy năm trước) và bạn mình cưa một phát ăn ngay nên tâm lý là tức, lờ đi không gặp không liên lạc là ngon ngay.. đàn ông là không được chấp đàn bà mấy cái chuyện thù dai cỏn con, phải chứng minh cao tay hơn bằng cách ăn bánh bơ đội mũ phớt, ông đây không thèm, không tức, thế gái mới thấy là dù có trả thù chuyện trước đây thì bác cũng chả thèm bận tâm..
  3. thangsla

    thangsla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hehe, em này của bác khó đỡ nhỉ, e nó giới thiệu 1 em xấu hơn mới sợ chứ. theo em bác cứ hỏi thăm bình thường, để ý xem đôi kia tiến triển thế nào rồi có phương án tiếp hehe
  4. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ top tiếc làm gì, bạn có yêu cô kia đâu, bây giờ cô ta xinh thì bạn thấy tiếc chứ nếu yêu 1 thời gian thấy quen rồi hoặc cô ấy lại xấu đi thì bạn đá à? Ai trong cái topic này nói lòng dạ đàn bà thật thâm hiểm là sai lầm, chẳng có gì là thâm hiểm ở đây cả, con gái (hay đàn bà) chúng tôi chẳng việc gì phải đứng 1 chỗ để chờ đợi 1 người ko tôn trọng mình cả. Cô kia có thể yêu anh bạn chủ tóp, có thể ko, đó là quyền của cô ta, chẳng ai cấm được.
    P/S: ko phải cô ấy đang trả thù bạn đâu, bạn quên điều đó đi và học cách chấp nhận cô ấy với tư cách là "vợ bạn" nghĩa là ko bao giờ được đụng đến. Cơ hội của bạn bằng 0.
  5. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    bác nói có vẻ chuẩn, em nhắn tin, gọi điện ko thèm trả lời, ko nghe máy, trong khi vẫn nhắn tin, và nói chuyện với thằng kia, giờ em đang ngồi gõ những dòng chữ này là chúng nó vẫn còn đang đi chơi với nhau, bỏ em ở nhà em nẫu ruột lắm. Em có nhắn tin hỏi con bé kia bảo, giận anh ah, abc này nọ.... nó bảo chẳng giận ai cả.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sau vu ca phe dau tien, em cung tam su voi thang ban em la con nay truoc la veo cua em, va em bo no, cho no leo cay abc nay no va cung bao la ngay xua no gay va xau chu ko xinh va day dan nhu bay gio và cũng không ăn mặc dễ thương như bây giờ. Em cũng khen con bạn gái cũ của em là dạo này xinh hơn trước nhiều và có bông đùa mấy câu, nó cứ bảo có chồng rồi, nhiều lúc gọi điện nó không thèm nghe máy và bảo đang ngồi với chồng....... em điên quá, nhưng giờ thì em khẳng định là chắc chắn nó chưa có chồng. Giờ 2 chúng nó vẫn đang đi chơi với nhau.... Thằng bạn em thì em vẫn bơ, và cổ suý nó tán tiếp con đấy... nhưng thật ra trong lòng em rất đau, rất đau mà không biết nói với ai.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đến giờ em vẫn không thể hiểu và hình dung nổi, nếu cái vụ mai mối giới thiệu của con vẹo cũ của em mà em chỉ đi có 1 mình solo với 2 em kia, thì chắc sẽ không có chuyện em mở topic này và bùn thế này nữa.... em thấy khó hiểu quá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em với thằng bạn của em vẫn bình thường, em còn giả vờ ra mặt cổ suý nó, tán con bạn em nhưng mà thực ra trong lòng rất buồn....
  6. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    có j đâu mà cay cú nhỉ
  7. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của chủ thớt là do nghèo gái quá đây mà , bệnh này có biến chứng là dễ gây trạng thái hoang tưởng , tâng bốc bản thân , hê hê .
  8. ruatoto

    ruatoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    15
    ngày xưa anh phong lưu anh chê em tỉnh lẻ
    ngày nay em tươi trẻ em chê anh nhà quê :))
    chu kỳ, chu kỳ
    yêu em xấu đi, bồi bổ cho em ấy đẹp hơn em xưa
    phái đẹp ghen nhau vì sắc đẹp :D
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn viết cái này không giống viết để xin tư vấn mà viết để đăng lên báo hay blog cá nhân. Tự kể chuyện của mình thì gọi mình là "hắn" làm gì cho khó hiểu.
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Đọc xong tâm sự thì thấy bản chât của bạn ko có được tốt cho lắm, ko nói về khía cạnh yêu hay ko yêu, chỉ đơn giản cái cung cách hẹn hò của bạn đã cho thấy tác phong làm việc của một người tỷ phú thời gian, và vô kỉ luật. Tiếp theo nữa, ai cũng dễ dàng thấy được là bạn hậm hức, ích kỉ, nhỏ nhen và quá thực dụng. Làm thằng đàn ông mà ghen ăn tức ở với chính thằng bạn thân như thế ko hay đâu

Chia sẻ trang này