1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bạn cua mất bạn gái cũ.... tình huống khó xử mọi người giúp cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi METALPANPAN, 04/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trời ơi, họ là 2 ng trưởng thành, trai chưa vợ, gái chưa chồng (bạn nói vậy!) thì họ đi chơi với nhau thì vì sao lại là "bỏ bạn ở nhà"? Họ đâu có phải là cha mẹ bạn đi chơi rồi bỏ con (là bạn!) ở nhà đâu kìa?
  2. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chúc phúc cho 2 đứa nó đi
  3. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    giờ mới đọc hết, bạn này cay cú quá đâm ra bấn loạn, hành động hơi tiểu nhân, muốn chứng tỏ là mình trên cơ. Ai lại đi trình bày kể lể với thằng bạn là con bé này trước thế nọ thế kia, xấu gầy ko đẫy đà, bị cho leo cây...Nói tóm lại là có ức cũng phải để trong lòng đi, ko thiên hạ nó cười cho đấy. Nghe câu : Im lặng lúc tức giận chưa hả bạn?
  4. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    đáng đời
  5. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    em vừa đọc cái bài này của bác ở bên web trẻ ranh :D các chị bên đấy nói y hệt mấy bác bên này :D kha khá gạch đá :D
    Chúc bác vui vẻ và tìm đc sự cân bằng, 7 năm trôi qua rồi, bác cũng chẳng có gì cần cay cú, ngoài kia còn nhiều gái khác xinh xẻo trắng trẻo, bực tức vì 1 chuyện đã qua quá lâu thì có ích gì đâu bác, lại còn bị mọi ng nghĩ xấu nữa [r2)]
  6. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Có hai thầy trò nhà sư đang đi trên đường, gặp 1 cô gái đứng bối rối bên vũng lầy không cách gì qua được.

    Chú tiểu thấy thương cô gái nhưng là thân phận người tu hành nên không có cách gì giúp, bỗng nhiên vị sư phụ lớn tuổi đề nghị cõng cô gái trên lưng để sang bờ bên kia.

    Qua khỏi vũng lầy, cô gái cảm ơn hai nhà sư và đường ai nấy đi. Suốt đường về, chú tiểu cứ thắc mắc với sư phụ rằng người tu hành không được phép thân mật với nữ nhân. Về gần đến chùa, sư phụ khẽ cười và điềm tĩnh trả lời "Ta đã để nữ thí chủ lại bên vũng lầy, sao con vẫn còn mang theo cô ấy về đây?"

    [st]
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Thôi kiếm em khác mà tán, không thì tìm đứa bạn nào rủ đi nhậu. chuyện đã vậy rồi bạn càng níu kéo thì càng lộ rõ sự hèn kém của mình thôi.
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Quả báo rồi, chấp nhận đi bác. Em cá là bạn gái cũ bác chắc cũng chả mết chú kia nhanh đến thế đâu, nhưng có lẽ chú kia được phệt e này nhanh hơn bác nghĩ đấy.
  9. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Xuống dòng cho dễ nhìn bác ơi. Kệ gái cũ đi, tẩm bổ cho em xấu xấu kia. không sau này lại tiếc =))
  10. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    1 đấng nam nhi thực sự thì chẳng ai làm như bạn cả ? ngày xưa bạn phũ phàng vs người ta thì bây giờ bạn nhận lại y chang lun

Chia sẻ trang này