1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bạn gái cho xơi " La Hán thập bát chưởng " cảm giác này có sung sướng ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhab, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Bị bạn gái cho xơi " La Hán thập bát chưởng " cảm giác này có sung sướng ko ?

    Chả là em hẹn gặp ông bạn hữu rủ đi bơi tự dưng thấy 1 bên mặt đỏ lừ 4 ngón tay , he he he, hỏi mãi mới ra bị bạn gái cho ăn chưởng . Nhưng lý do vì sao bị ăn chưởng thì nó im re, em đi cùng nó muốn cười mà ko dám cười , trên này mấy bác bị dính sẹo bao giờ chưa nhỉ ? Cảm giác nó có sung sướng ko
  2. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    úi.em thích xem chưởng thật,nhưng chưa bao giờ dùng la hán chưởng gì đó với người yêu
    cảm giác ra la hán chưởng thế nào nhờ
    muốn thử qua mà...ke ke
  3. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hì bạn này tò mò quá, dân gian vẫn ví von "sướng con C* mù con mắt đó thôi" chỉ là 1 tai nạn nhẹ lúc 2 người bạn của bạn gần nhau thôi, đừng lo cho anh ấy
  4. virgo_autumn

    virgo_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    còn tuỳ thuộc bị xơi chưởng trong hoàn cảnh nào nữa chứ bác
    mấy anh dzai chả có câu "thà hôn em để rồi bị ..." là gì
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Hì, chưa bao giờ, lúc đầu còn cứ đẩy tay ra...sau toàn để im
  6. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu này là mò mẫm mà chưa có sự cho phép đây
  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến đoạn này mình mới thấy sôi máu , vết tay trên má như vẫn còn đỏ....., chuyện là thế này hồi lớp 11 tức là lâu lắm rồi ấy... giờ ra chơi, đi qua lớp thằng bạn, thấy có mấy đứa con gái đang nói chuyện trước cửa lớp mình vào hỏi xem thằng bạn có trong lớp không.. chả hiểu mấy đứa vào nói gì mà tự nhiên có em xinh xinh ra tát cho một cái...đau điếng... mà nó chả nói năng xin lỗi gì .... (mà hồi đó nhát gái bỏ xừ, có cưa cẩm em nào đâu)....lúc đó cũng hèn ....chứ bây giờ thì chết với bố....Thế này có gọi là bạn gái tát không nhể
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ thì "Em ơi, em tát anh thế có đau tay lắm không em?"
  9. Doanh85

    Doanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thậm chí là " Em ơi ! Em đã xoa một bên má của anh rồi thì sao không xoa nốt má còn lại của anh đi " ( Còn sau đó có xoa thêm gì gì nữa hay ko thì mỗi Chúa biết )
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Anh lỡ có một lần tí bị ăn tát, vì trêu một cô bé mặc váy đi tất quần nhưng lại.... rách. Nhưng hôm đấy hơi ân hận vì phản xạ phản đòn của mình nhanh quá.... tay em chưa kịp chạm má mình thì không hiểu sao em nó đã nằm lăn quay vào góc nhà (Cũng chỉ là tát thôi nhé, anh đek có thói quen thượng cẳng chân hạ cẳng tay với phụ nữ...)

Chia sẻ trang này