1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bạn gái cho xơi " La Hán thập bát chưởng " cảm giác này có sung sướng ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhab, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    thế thì đừng nói người yêu...
    ... không đánh lại thì thôi nhưng kiện thì có đấy....
    ngu gì giơ mặt ra cho đánh không công!
  2. chicken181

    chicken181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    chắc là có cử chỉ lỗ mãng với NY thì mới bị nó tát cho, các ông bựa lắm con gái nhà người ta nuôi bao nhiêu năm mới lớn , hở ra là các ông đòi chén, nó đánh cho là phải
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đè ra, tát trả (tát vào đâu tùy bác chọn )
  4. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tát người yêu cả, nó cứ kiểu gì ấy. Mà tát người ta, về sau cưới người ta trả thù cho thì chết. Hồi xưa mày tát ông, giờ ông có quyền tát lại.
    Phải tôn trọng nhau chứ.
    Ngoài lề chút :Bác Zeroka có quả ava sờ pai đơ men3 đẹp quá.
  5. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Để tôi tát ông phát,xem có sướng ko?thi? bạn gái tát cũng sướng như thế đấy!
    in cả bàn tay thì chưa được nếm (có thă?ng ngu mới ko chịu né),nhưng bị tát đau ma? ko sưng thi? nếm suốt!
    có điê?u cufng có tra? thu? ngay,nó tát trên thi? mi?nh ... vôf
  6. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    He he, việc này nhạy cảm à nhe. Bó tay ở chỗ rằng trong cái chốn thiên địa u minh này, vẫn còn tồn tại những quan niệm rất "KHỔ CHO CHÚNG TA" rằng là "đàn ông thì kô được La Hán chưởng với phụ nữ", đấy là tớ nói về tiêu chuẩn cho đàn ông lịch sự văn minh, còn với xì tai thô thiển cục mịch như mình thì á, 1 ngày cũng phải dăm ba lần ............ vuốt má ngưòi ta. Thấy không các AE, còn gì là bình đẳng giới nữa, trong khi họ táng ta một phát toé máu mắt, đau lòi lưỡi ra, in hằn lại 5 ngón tay oan nghiệt thì được tán dương là người phụ nữ mạnh mẽ, còn ta nhỡ tay táng lại thì bị coi là kẻ vũ phu, thằng côn đồ, quân vô sỉ....etc, nói chung là đủ các loại thứ dùng để dè bỉu chê bai. Dĩ nhiên, nếu ông bạn của chủ TOPIC mà "trong phút bối rối lỡ làm chuyện bất minh " thì ăn tát là đáng kiếp nhưng nam nhi mà phản xạ kém thế à, đỡ ngay chứ lị, hị hị. Bác chủ topic chỉ tả cái vỏ ngoài của hành động mà kô đưa ra nguyên nhân thì chẳng bít nói thế nào, chỉ là thấy bùn cười thôi. . Thú vị thiệt.
  7. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    tát thì bị rùi nhưng nhẹ thui
    còn thì toàn cấu véo cắn ...hixxx
  8. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    em chả biết , nhưng chắc cũng giống như bị bọn bạn túm tóc lên gối bác ạ
  9. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chết cười! Không nên gọi là Thập Bát La Hán Chưởng vì nó kô giống
    4 ngón tay thì hãy gọi là Tứ Phượng Đồng Quy thì đúng hơn!
    Sao anh bạn của cậu lại kô lãnh giáo bằng chiêu thức của Thiên Vương Bang nhỉ, đó là 2 chiêu thức uy chấn thiên hạ
    1. Truy Phong Quyết - vũ khí Song Chuỳ (Phá Thiên Chuỳ)2. Truy Tinh Trục Nguyệt - vũ khí Thương (Phá Thiên Kích)
    Tôi đảm bảo xong luôn. Solo 1 vs 1 vô đối, phần thắng thuộc về anh bạn của bạn đấy.
  10. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là dư sức né nhưng bạn em nó chịu đòn để sau này nàng thấy tội nghiệp nó mà thương nó hơn. Công nhận mưu cao,hôm sau phở bò, cháo gà lăn đến tận mồm. Chứ phải mình mà táng lại chắc 10 năm sau ko một lần gặp lại quá

Chia sẻ trang này