1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bạn gái hiểu lầm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Bị bạn gái hiểu lầm

    Hôm nay em (sinh năm 87) đi chơi chùa Hương nhân dịp khai hội với nàng ng` iu sinh năm 85 và chị họ của ng` iu sinh năm 80. Sau khi đã lễ bái xong, lúc leo xuống thì chị họ của ng` iu bị trẹo chân, ko đi đc. Thế là em đành phải cõng chị ý cho đến bến đò (tính ra khoảng 4 km đường núi và 2km đường bộ). Lúc lên đò về, nàng ng` iu của em mặt mày sa sầm, thực ra nàng đã ko hài lòng trong khi em cõng chị 80 xuống rồi. Có vẻ nàng đang ghen, vì chị 80 hay nói chuyện với em và hay nắm tay em để leo lên núi. Trong trái tim em chỉ có 1 mình nàng 85, em chỉ coi chị 80 như 1 ng` bạn lớn. Em đã cố giải thích cho nàng hiểu nhưng dường như mọi cố gắng của em đều vô ích, còn cái chị 80 kia thì cứ im, chẳng nói gì. Em phải làm gì bi giừ?
  2. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của chú này hài ghê, lần nào đọc cũng thấy buồn cười
    Mà chú cũng khoẻ nhở, cõng được liên tục 6km cơ à, thảo nào mà các chị cứ gọi là mê tít Chả sao đâu chú ạ, mai ngày kia là nó lại bình thường í mà.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết chú rồi , chú cõng bà lão 80 tuổi thì còn an toàn chứ cõng em gái sinh năm 1980 thì đời chú tàn thôi cậu bé ơi Người bạn lớn với người bạn ho lao gì , em 80 ấy 6 km nằm trên lưng chú thì đê mê hết sức ra rồi . Lại còn giả đò leo núi để thò tay ra cho chú nắm nữa . Công nhận chú tốt bụng và galant , anh có lời khen . Bây giờ 1 mặt làm lành với em 85 , mặt kia vo ve với em 80 . Theo như cao kiến của anh thì em 80 chết chú rồi . Chú đừng ngây thơ , cách nhau 7 tuổi chả là cái đinh gì đâu nhé , chú mà cõng 1 em 37 tuổi thì em ấy vẫn hoàn toàn đê mê gì vì chú . Hoa thơm chú nên bứng cả cụm đi .
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ờ nói thêm . Cõng 4km đường bộ , 2 km đường thuỷ , các bộ phận phần mềm phía trước của em 80 ấy dính sát vào người chú , gặp anh thì anh cũng sẵn sàng tàn mạng chứ nói gì chú .Cơ hội tới rồi đó . Mà em đó xinh ko ?
  5. stupid_lazy_man

    stupid_lazy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là chú này có nhiều chuyện tình trường hay quá nhỉ. Mà như mọi người nói đó em 80 mà đi lễ chùa một mình không có boy nào theo thì rõ là mê chú rồi. Sao cái đời chú sướng thế cơ chứ. Mà không kiểm tra xem 80 ngã thật hay pretend thôi. Con em 85 ah`, yên tâm em ấy không giận chú được đâu. Em ấy thừa hiểu là bây giờ mà dời chú ra là em 80 tợp ngay. Nên chú cứ vô tư mà vo ve đi. Mà chú xem có cái chùa nào nữa đi lễ nhiều vào cho ma''t cái lưng ong.
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Rỗi việc ngồi đoán mò chút cho vui
    Thứ nhất đồng chí 80 đến giờ này vẫn ko có bạn trai đi chùa hương cùng ===> khả năng cao là ko xinh lắm.
    Thứ hai, qua mấy bài của chú GB thì thấy chú í cũng là vào loại thích gái đẹp, thế mà 6km dính sát người đống chí 80 như thế cũng ko làm chú í động lòng ===> 90% là ko xinh rồi, và các vòng chắc cũng ko ấn tượng lắm.
    Thứ ba, chú GB chỉ cao tầm ~ 1m7, mà cõng được 6km đồng chí kia thì chắc chắn là đồng chí đó khá thấp bé nhẹ cân.
    Thứ tư, biết là người yêu của em gái rồi mà vẫn có một số hành động như thế chứng tỏ ko đoan chính lắm.
    Như vậy, đồng chí 80 ko xinh, lớn tuổi, thiếu đứng đắn, lại thấp nhỏ, các vòng giống nhau ====> chú GB nên tránh xa thôi, đừng có dây vào
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hmphongvu phân tích hay lắm , chí lý . Chắc phải phong cho chú chức nhà phân tích tình yêu tình báo
    Chắc em kia vòng cao cao lép kẹp nhỉ . Chứ mà xinh xinh , đầy đầy mà chú Gunblade không mảy may gì thì hoạ chăng chú ấy là gay
  8. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Các pác phân tích như thần. Em chỉ cao 1m69, 58 kg. Bà chị kia cao 1m55, 42 kg. Tuy nhiên chị ý ko phải là loại xấu đâu, cũng gọn gàng lắm, mặt mũi ưa nhìn. Nàng 85 cũng vừa gửi tin nhắn rủ em đi chơi, như vậy mọi chuyện có vẻ ko đáng sợ như em tưởng tượng, mới qua 1 đêm mà đâu vào đấy cả rồi. Hôm nay em phải trở cả 2 nàng đi thăm Hà Nội, ko bít còn chuyện gì nữa ko, chân chị ý vẫn chưa khỏi. Có gì em sẽ viết bài để hỏi các pác. Dù sao cũng kám ơn các pác.
  9. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, buổi sáng nay sao xui xẻo quá, trời ơi, chuyện là thế này:
    Sáng nay ý định của em là dẫn bà chị họ của nàng đi thăm thú Hà Nội, nhưng nàng cứ một mực đòi đi theo, mặc dù nàng là thổ dân ở đây. Em đến đón bà chị thì cùng lúc nàng dắt xe nàng ra, đòi đc đèo chị, bắt em phải đi một mình (bà chị kia ko bít đi xe máy). Nhưng em bít nàng ko quen đèo ng` khác (vì toàn đc em đèo muh), đã ngăn cản nhưng nàng cứ một mực, em đành chịu. Đang đi, nàng tông phải 1 bà bán chậu nhựa, cả 2 ngã sõng soài. Mọi người đang đi trên đường cũng ngoái lại nhìn, lại thêm cái giọng "ối giời ơi, nó giết tôi..." của bà bán chậu, em mới tức quá nên đã nói nàng ko hay, đại loại như "đã ko bít lái xe còn làm trò". Còn bà chị họ của nàng thì nằm ko dậy đc, em chẩn đoán gẫy xương nên đã đưa đến bệnh viện, lúc đó mới bít là vỡ 1 đoạn xương ống, phải mổ. Đêm nay có lẽ em phải ở lại trông bà chị, vì nhà nàng neo người, ko nhờ bạn trai của em gái trông hộ thì ai trông đây? Cứ tưởng nàng đã làm lành sau vụ chùa Hương hôm qua, ai ngờ nàng lại còn ko thèm hỏi han tình hình của bà chị 1 câu. Em vừa thương chị đang nằm đau, vừa giận nàng lái xe ẩu, vừa ức chế vì phải bồi thường bà bán chậu, nhưng lại ko muốn làm nàng buồn. Hix, em phải làm sao? :((
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi dồng cảm xúc đang trào dâng của chứ, anh thấy chuyện của chú nó cứ phét phét thế nào ấy? ko phải thì bỏ qua cho anh, coi như người già nói dại, chấp chi chén rượu nghe chú!

Chia sẻ trang này