1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bạn gái hiểu lầm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng mình giỏi văn nên từ thực tế đến trang viết là 2 thế giới khác nhau? Hix, em ko bít uống rượu, đền em trà sữa đi :((
  2. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ai chà không ngờ chú mới có 19 tuổi mà số đào hoa thật. Bị các chị chăn chăm bẵm ra phết. Nhưng quả là chú mày cũng tốt tính quá đến thế lần thứ 2 rồi thì chẳng trách em người iu của chú ghen lấy ghen để. Thôi theo anh thì chú mày nên rộng lòng tha thứ cho người iu của chú mày. Đừng có trách em nó làm giè thế mới đáng mặt năm nhi ko chấp chuyên nhỏ nhặt đàn bà. Còn bà chị kia thì thôi thương vừa vừa thôi kẻo rồi nó lại nghĩ vớ nghĩ vẩn, vào thăm non một cái cho nó gọi là có tình có nghĩa anh thấy chú mày nhận thấy bà chị kia cũng xinh mà chú lại còn thương nhìu lắm chứng tỏ chú cũng có đôi chút cảm tình với người ta phết đấy. Hehe... Còn phải bồi thường bà bán chậu thì đó là việc phải làm rồi đừng buồn.(Thế cho nó đáng mặt nam nhi) Nhưng mà khổ nhỉ ai bảo chú dại dình vào mấy "chị".
  3. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, với tính cách của cái em 85 kia mà chịu để cho chú GB ở qua đêm với đồng chí 80 á? Tớ tưởng sống chết gì em í cũng phải giành quyền chăm sóc chứ
    Mà cái gia đình em 85 cũng lạ, nhà ở HN thì chắc là cũng phải có họ hàng bà con gì chứ ai lại thiếu người đến mức phải nhờ chú ở lại trông? Mai là chủ nhật, có bận bịu gì đâu, Tết thì hết rồi, có việc gì mà đến mức ko vào trông cháu được
    Hơn nữa, gãy chân chứ có phải ung thư sắp chết đâu mà cần người túc trực ngày đêm thế, chú GB đừng có chơi anh em nhé
  4. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều phản đối ta. LOCK TOPIC. Ra box hạnh phúc gia đình hỏi
  5. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thế bố mẹ đồng chí 80 bỏ con bỏ cái bơ vơ đến vậy cơ à ,lạ ghê ha ..mà theo tớ chăm sóc e 80 tận tình vào ,thế nào e 85 cũng xuống nước tranh dành vào chăm cho xem .Lửa gần rơm thế nào mà chẳng cháy ..hí hí hí
  6. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    BÁc GUNBALDE này toàn chuyện vui thôi
  7. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bài của mình đc xếp lên đầu diễn đàn rồi, chẳng bù với cái bài "Yêu phải 1 cô gái già đời" hồi trước, một thời hoành tráng là thế, bi giờ tụt xuống trang 5,6 gì đó :((
    Thấy mọi người tư vấn cho những cái chuyện thất tình, ng` iu bỏ, cáo gà loạn hết cả lên, nên lập topic này để mọi người vào đọc cho vui, có thể nó hơi cổ tích, hơi "thần thánh hoá" cảm xúc nhưng nó là sự thật, chỉ có 1% hư cấu là câu nói của bà bán chậu. Bi giờ là 20h40, chào mọi ng` em vào bệnh viện chăm bà chị đây.:)
  8. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Chú GB này rõ là mắc bệnh thành tích, cái topic "Yêu phải..." từ đời nào mà giờ này vẫn còn luyến tiếc, việc xong rồi thì thôi chứ giữ lại làm gì, mà chính chú em nằng nặc đòi lock chứ ai vào đây
    Thôi từ nay GB viết bài mọi người đừng vào nữa nhé, cho chú í 1 mình một topic, tha hồ mà viết. À, chú chuyển sang Những người thích đùa đi cho nó nổi tiếng
  9. Bi_Vietnam

    Bi_Vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    pó cua với bác, mời bác ly cafe cho tỉnh ngủ, chuyện bác cứ như là novel ý ly kỳ thật, mà em thấy nàng 85 của bác sao á, yêu bác quá nên ghen vớ ghen vẩn, ghen với cả chị họ, lại pó cua thêm lần nữa, bác cứ bình tĩnh, kô phải xin lỗi vội, cứ để vài ngày đã, trêu tức sau đó làm lành xong, con gái mà đang giận thì xin lỗi cũng pótay, kô chấp nhận đâu bác ah chào thân ái và quyết thắng
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em cứ gỡ đi rồi cuối cùng em đưa thẳng cái diễn đàn này cho bạn gái em coi là chứng tỏ em yêu bạn em thật lòng và thành thật hối lỗi rồi mà

Chia sẻ trang này