1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bạn gái hiểu lầm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chú Gun chớ nên bỏ qua cơ hội kéo sau này già cả như anh em ở đây rồi là hối tiếc đau khổ lắm Hoa thơm bứng cả cụm . 2 em này đều chết chú rồi , nên xem xem thế nào mà thịt từng cháu 1 . Em 80 kia đang cô đơn ở bệnh viện , đã yêu chú từ trước , bây giờ lại thấy chú vào chăm sóc thì thôi , xong rồi . Hiện chân cẳng nàng còn đau nhưng không vì thế mà cái mỏ không thể hôn hít được
  2. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chân đau càng tốt. Nhớ xoa nhẹ xem nó còn đau không. Con gái rất là thích xoa chân
  3. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Em về đây rồi. Hix cả đêm qua ko ngủ đc mệt quá. Chị ý mổ xong rồi, hôm wa ngồi bên giường mà em cảm thấy thương chị khủng khíp. Chỉ tiếc là mấy cái chuyện tế nhị là em ko giúp đc, phải nhờ bà bác. Nhưng em phát hiện ra nàng đã ko còn giận em nữa, phải chăng nàng đã nhận ra bạn trai của mình là ng` như thế nào. Chắc nàng nghĩ: Chỉ là chị họ ko quen biết mà hắn còn quan tâm như thế, ko bít ng` iu thì hắn chăm sóc đến mức nào...
    Hihi, bi giờ em hết cần tư vấn nữa rồi, các pác có vào thì cũng giải trí là chính..
  4. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chắc là tớ trách nhầm chú GB rồi, xodi.] Công nhận chú nhiệt tình thật đấy, cả đêm ko ngủ được, vừa mới về đến nhà ko thèm đi ngủ đã kịp lên thông báo tình hình cho cả nhà với cả làm một bài dài ngoằng bên "kỉ niệm tán gái rồi", khoẻ thật, vote chú 5* nhé

Chia sẻ trang này