1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bạn Gái oánh ! Khuyên giải ra làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GreenMe, 10/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Cũng hợp lý mà
    1 người hiền lành thì người kia phải ghê gớm hơn 1 chút chứ
    Vợ chồng ai mà chẳng thế
    Chứ cả 2 đều lành quá hoặc đều gấu quá thì chả ở được với nhau
    Các bác cứ ngỡ mà xem :D
  2. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà vấn đề là tại sao lại đi về muộn thế, lại còn nói dối, lại còn phải biết lỗi, quỳ xuống van xin???
    Nếu mà do đi gái gú, cờ bạc, hút chích j về, bị đánh thế là đáng đời!
  3. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ''''Số là thằng em cháu hiền lành thật thà lại ngoan ngoãn đảm đang nhất nhà ! Nó thì chưa lấy vợ nhưng có 1 em gái Hà Lội rất hay đến dọn phòng ,giặt quần áo nấu cơm hộ nó !Nói chung là ngoan hiền , đảm đang và rất mực đoan trang .
    Đêm qua thằng cu em ấy về muộn ,vừa mở cửa vào nhà thì đã thấy cô nàng ngồi chồm hỗm trên ghế rồi , mặt thì hầm hầm rất chi là tâm trạng ! Đoán có điềm chẳng lành , thằng cu em nhét vội quyển sổ kế toán vào cạp mông .
    Con bé nói hỏi : Anh đi đâu bây h mới về ?
    Ông em nói điêu : Anh đi uống rượu với anh A ,anh B nhân hôm nay khánh thành nhà mới ,,( con bé cũng biết anh A , anh B do đôi lần đưa con bé đi giao lưu giới thiệu ) !
    VỪa nói đến đây thì con bé nó mới tru mỏ lên rằng : ông A vừa điện sang nhà bảo là mai đi sớm công tác thì đón ông ấy , ông B thì vừa đi cùng bạn gái sang đây xin mấy cái condom còn thừa kẻo vội .Anh định nói dối em sao ?
    Biết là không thể trốn thoát , thằng cu em đã vội quỳ xuống xin nó tha thứ ,, nhưng ***** con bé đến là đầu gầu . Nó nhảy phát qua cái ghế , tóm ngay cái chổi quét nhà , vụt thẳng cẳng . Vừa đánh nó vừa quát : Người to như thế mà chui gầm giường à , ra ngay !
    Thấy ầm ầm ,may mà có tổ dân phố vào can nên thằng bạn mình thoát trận đòn vì tội đi láo nháo ,,,Nhưng xem ra tình trạng này kéo dài thì không được ! Viết lên này xin cao kiến anh em ,, thằng em mình phải đối phó ra sao với gái nhà nó !
    ...........Hiền thế sao còn đi lăng nhăng, nó điên lên nó oánh cho là phải còn kêu kí riiiiiiiiii!!!!!!!!!!!
  4. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    chẳng sao đâu
    chắc ku em bác hôm đấy đi MX nên mới thế
    bảo là xin lỗi em kia lần sau anh lại thế nữa
  5. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, cái cô em kia chắc là ... vũ nữ hay sao mà oánh con người ta không nể nang gì vậy.
    Thôi thì ông kia biết đường xin lỗi em nó đi cho ngọt cơm ngọt canh. Mới yêu nhau nó oánh cho chui vào gầm giường thế kia, lấy nhau về rồi mà ko liệu liệu cư xử cho phải phép có ngày nó đuổi ra ngoài đường chứ đừng nói đến gầm giường mà rúc
    =))
    =))
    Vui thật
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chịu được thì chịu k thì té khẩn trương. Ngồi nói chuyện với em ý 1 buổi rõ ràng là:
    - Em nên xem lại cách cư xử và phản ứng của em trước 1 số vấn đề. Bây giờ chúng ta đang yêu nhau nhưng em làm cho mọi thứ ràng buộc ở mức thái quá và có thể là chưa hợp lý. Chúng ta nên có những cách giải quyết mâu thuẫn hoặc vấn đề một cách đơn giản nhẹ nhàng nhưng hiệu quả hơn. Cả hai cùng thoải mái mà ai nhìn vào cũng thấy cả anh và em đều là những người biết nghĩ. Em cứ xem phim cô gái xấu xí rồi đấy. Mặc dù anh biết em rất yêu anh, chiều anh. Nhưng điều đó cũng chưa hẳn là bù đắp lại những vấn đề giữa anh và em chưa thể dàn xếp ổn thỏa. Anh ...abc... xyz.
    - Tớ thấy như thế có thể bước đầu tìm ra được những quan điểm cá nhân và nghĩ ra cách giải quyết thỏa đáng. Ai cũng có cái chưa đúng và thiếu xót nên để đi đến cuối của 1 con đường thì phải hợp tác chứ k phải oánh nhau rồi tìm đồng minh cho việc ai sai ai đúng. Điều đó chỉ dẫn đến 1 đáp án là brokenup thoi ah
  7. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hài không đỡ được, chuyện này chắc 2 phần ko thật, tám phần bốc phét. Cơ mà tại ông e trai hiền lành thật thà quen rồi nên tự nhiên bát nháo bị đánh cho là phải...keke
  8. vuthaihoai

    vuthaihoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Làm giai cho đáng lên giai, ông này chắc ở nhà hay đội quần con bồ lên đầu nên mới thế, đọc mà chết cười, chết đi cho rảnh đất
  9. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Em này lại lý thuyết suông,chuyện kể rằng có con Hổ nhưng hồn chuột nhắt,Hổ ta đi vào rừng thấy con Hổ khác thì ù té chạy vì cứ nghĩ mình là chuột!Cũng như anh bạn chủ topic thôi,nhìn thấy ng iu là lại sợ,mà sau này có iu cô nào vào cũng thế thui!
  10. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của mình thì gái ít khi dùng bạo lực lắm. Khi gái đã phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì chắc cũng không hề oan chút nào.
    Cậu giai cũng đã quỳ xuống nhận tội chứng tỏ là gái nó đánh cũng xứng đáng, nên ôm đầu chịu đựng là hơn.

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

Chia sẻ trang này