1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bạn gái từ chối phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vtc09, 16/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chính ra nếu người yêu hiểu và tôn trọng mình không sao. Nhưng nếu bạn hỏi thế (ví dụ) anh người yêu bạn cũng ok, anh sẽ nguyện suốt đời vì em và tèn... tén... ten thì sao nhỉ. Cũng không biết được như thế nào đúng không?
    Nên đã không là không, mà có là có. Nếu cần thì ngay từ đầu thống nhất trước đi. Quá giới hạn phải tự bảo nhau mà dừng
  2. chanhkduong

    chanhkduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này
  3. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe Pà Chị này xúi bậy thì có. Nên Giữ ưh ? Ăn nhanh không nó cho thằng khác ăn mất đấy
  4. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    đúng là như vậy :D
  5. quanghuy0702

    quanghuy0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo
  6. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Đấy là zai nhà bạn chưa máu lắm thôi, hoặc chưa đủ tự tin, chứ đến 1 lúc nào đó máu lên ( hoàn cảnh xô đẩy, có hơi men...) thì hứa thế chứ hứa nữa cũng được, vị mục đích mà
    Yêu ngắn ngày khoảng 1 năm trở lại thì ko cần ******** cũng vẫn vui, nhưng mà lâu hơn thấy nó cứ nhàm nhàm sao đó, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đi chơi, uống nước, ôm hôn, hết, đặc biệt là những hôm quá nắng nóng hay mưa gió bão bùng thì còn có thú để làm, chứ ko thì ngồi nhà nhìn nhau ah . Lượng tích tụ lại đến 1 mức nhất định sẽ phải dẫn đến sự biến đổi về chất, triết học dạy thế mà
    Ngoài ra, mình cực ghét cái quan điểm con gái là người cho, con trai là người nhận, vì thế con trai phải chịu trách nhiệm cả đời này nọ....Bản chất ******** là quá trình cho / nhận, cả 2 cùng thỏa mãn ( trừ khi gặp thằng nào ích kỷ quá chỉ biết hùng hục giải quyết nhu cầu sinh lý ). Vì thế có qh xong mà đến 1 lúc nào đó ko còn hợp, chia tay thì cũng là chuyện bth, xã hội sẽ dần dần chấp nhận khái niệm này, như phương Tây đó
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác đúng là còn non hệt như em 10 năm trước. Có 2 lý do:
    1. GF của bác còn Virgin nên sợ
    2. GF của bác đã từng xxx nên ngại bác khi action phát hiện cô ấy không còn VG nên dấu
    Trong cả 2 trường hợp thì đều cần Trạng hót bác ạ. Bác cứ thủ thì kiểu như anh chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai của chúng mình chứ không care quá khứ . Hay đại loại mình sẽ hiểu và gắn bó với nhau nhiều hơn là được.
  8. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, tớ đợi tận hơn 6 năm mới được thoả mãn đấy. Kể cũng thú vị nhưng cũng hơi ngu. Chỉ có vợ tớ là sướng, tớ thì cũng dễ quát vợ lúc tức giận vì: " Trước đây yêu em anh ngoan thế cơ mà..."
    Được loveten4ever sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 17/06/2009
  9. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Xã hội sẽ đến lúc chấp nhận thôi.
    Tây hóa mà.
    Nghĩ làm gì, mệt người
    Được vietkiz sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 18/06/2009
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Từ chối hả..?Dùng tình cảm không được thì bạo lực thôi chú mày ạ..!Kẹp cổ,khóa tay.....và sút...Xong xuôi "anh xin lỗi,vì anh quá yêu em nên mới thế..."

Chia sẻ trang này