Bi bi cái mũi đỏ Trước đây, mỗi khi thời tiết thay đổi, hoặc có những lúc bỗng nhiên mũi tôi thường bị đỏ lên, có khi ngứa ngáy rất khó chịu. Tôi rất buồn bởi chiếc mũi của mình. Nhưng rồi một hôm, một bác bạn của mẹ tôi đến chơi, bác đã mách cho tôi bí quyết: Rửa sạch mũi bằng nước nóng, không dùng xà bông gây kích thích da mũi. Bôi lên đó nước cốt cây ngải cứu giã nát. Đồng thời lấy một nắm lá dâu tằm ăn nấu với thịt một con gà ác tơ cho nhừ, ăn xong uống một cốc nước trà gừng (ăn uống xong mặt mũi sẽ đỏ lắm đấy). Thực hiện theo cách đó sau một tháng tôi đã chia tay với cái mũi vừa đỏ vừa ngứa ngáy. Bây giờ tôi rất tự tin Nguồn: Báo mỹ phẩm số 12 năm 2002
Úi giời, mũi mình cũng bị đỏ, nhưng nghe bài thuốc thấy phức tạp quá, ai có cách nào đơn giản hơn không vậy, dùng skincare rất bài bản mà vẫn không hết, cái gì bôi vào hết mách tui với
ơ hay, sao không bỏ ra một tháng để hạnh phúc cả đời, lá ngải cứu với gà ác thì ở chợ thiếu gì, ở nông thôn đã dễ kiếm mà ở thành thị lại càng dễ kiếm hơn!!! - đầy ở chợ to to ấy bác ạ!
Ko hiểu bài thuốc hiệu nghiệm ra sao nhưng rắc rối quá.Với lại mũi bạn đã bị như thế mà bạn lại rửa mặt bằng nước nóng thì hỏng hết,nước nóng sẽ làm da bong tróc ra,da bị mỏng nên mũi sẽ càng bóng và đỏ hơn nhiều.Hơn nữa rửa nước nóng càng làm lỗ chân lông to ra,cực xấu Tốt nhất là rửa mặt bằng nước lạnh,ko bị tróc da,lỗ chân lông thu lại và da sẽ sáng hơn.