1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị biến thành con lừa một cách ngoạn mục.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 11/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Gần 1 tuần qua,em đã trải qua biết bao cảm giác.Ex nó làm em như 1 con lừa,đưa em từ thiên đường xuống địa ngục 1 cách chóng vánh nhất.

    9 tháng trước,em là một thanh niên 18 tuổi,chưa trải qua 1 mối tình nào.Còn ex của em,một sinh viên năm 2 hơn em 2 tuổi đã trải qua rất nhiều mối tình.Em đã quen ex theo 1 mô típ quen thuộc:nói chuyện trên ola->gặp mặt>yêu nhau 1 cách chóng vánh[​IMG].Thời gian đầu,trong đầu em cảm thấy khó chịu vì gấu đã quen và xếp hình với nhiều thằng(cái này là khi quen em,ex nó đã thừa nhận) nhưng rồi em cũng vượt qua.Từ đó em thấy hạnh phúc nhất là mỗi khi bên ex,muốn đem lại hạnh phúc cho em.
    Thời gian trôi qua,mặc dù có nhiều lúc cải nhau,nhưng em nhận thấy ex cũng rất yêu.Ex khác với những cô gái em đã từng gặp,lúc này em đã xác định là chỉ yêu mình ex thôi.
    Nhưng rồi 2 tháng trước,em bắt gặp ex hay nhắn tin,nói chuyện với 1 thằng tên đầu heo.Nói sơ qua về thằng này,ex biết nó trước khi quen e,e nghe ex kể thằng này thích nó từ lâu rồi[​IMG].Lúc đó em vẫn rất tin tưởng ex,em chỉ kêu nó hạn chế nói chuyện lại.Nó cũng đồng ý.Nhưng rồi 2 tuần sau,em vô tình thấy tin nhắn từ thằng đầu heo gửi cho nó:"ck iu vk nhiều lắm,đừng xa ck nha".Lúc này em giận lắm,nhưng vẫn nghe lời ex giải thích,nó nói chỉ là giỡn thôi à,em kêu nó cắt liên lạc và nó nói em sẽ đổi số điện thoại.Em đã ngu khi tin và bỏ qua chuyện này
    Từ đó tới thứ 5 tuần trước,bọn em vẫn vui vẻ bên nhau,em nhận thấy ngày càng em càng yêu ex.Ngày thứ 4,em có hẹn với nó ngày mai đi chơi với em.Nhưng nó nói lỡ hẹn với mấy đứa bạn rồi,kêu thứ 6 gặp em.Thứ 5 nó đi chơi về,em hỏi nó thì nó chỉ trả lời vài câu và muốn đi ngủ.Sáng hôm sau,em alo nó không bắt máy,em nghĩ nó ngủ nên không trả lời.tới chiều nó nhắn tin kêu mình tạm chia tay đi,em cần thời gian suy nghĩ,để xem em có sắn sàng cho mối quan hệ chính thức,dẫn tới hôn nhân.Lúc đó em rất buốn,em tin đó là sự thật và em cũng cho nó thời gian nó suy nghĩ.
    Nhưng em nhận thấy,em rất cần nó,em níu kéo nó quay lại với em.Hồm đó là thứ 7,nó đi xuống bình dương lấy tiền cho mẹ,sẵn tiện đi chơi vài ngày cho khuây khỏa.Tối đó em nhắn tin níu kéo,và nó cũng đồng ý quay lại với em,hẹn em thứ 2 lên SG sẽ gặp em.
    Nhưng mà đời không như là mơ các thím ạ[​IMG],trưa chủ nhật em rãnh rỗi không biết làm gì,lại mò được pass ola của em nó.Vào nick em mới thấy được một sự thật rất cay đắng,nó vẫn nói chuyện với thằng đầu heo,nội dung rất tình cảm.Và điểu em không bao giờ nghĩ tới,là ngày thứ 5,nó không đi chơi với em mà đi với thằng đầu heo.
    Lúc em bực lắm,em nhắn tin hỏi nó đang làm gì vậy vk.Nó không trả lời,em gọi điện nó bắt máy và nói đang bận với mấy thằng a,không nói chuyện được.Rồi nó trả lời tin nhắn em:"có gì tối nói giờ e đang bận".Em gọi lại thì nó không bắt máy,em gọi tới lần thứ n thì nó tắt nguồn.Cả ngày hôm đó em như thằng điên,cứ 15p em gọi 1 lần,khi thì khóa máy,khi thì đổ chuông nó tắt liền.Và em còn nhắn hàng loạt tin nhắn hỏi nó tại sao lại như vậy.
    Ngày thứ 2,nó lên SG,nó nhắn tin cho em bảo mình chia tay đi,em thật không yêu anh nhiều như em nghĩ.Đã tới lúc này nó còn không dám nói cho em sự thất.Em bảo nó mình gặp mặt nhau nói chuyện đi,nó không dám gặp em các thím ạ.
    Tối hôm đó,em nhắn tin cho nó nói em biết hết mọi chuyện rồi.Em muốn nó nói sự thật ra.Vậy mà nó vẫn chỉ nói là tạm chia tay thôi.Em hỏi phải nó yêu thằng đầu heo không,nó nói không muốn trả lời[​IMG].Em buốn lắm các thím,nó đã quen thằng kia mà vẫn còn không muốn dứt khoát với em.Đến ngày hôm qua,nó cũng hẹn tối gặp nhau nói hết mọi chuyện,lúc đó em cảm thấy vui vẻ vì sắp kết thúc rồi.Nhưng mà không ngờ,nó nói nó bận,bảo ngày mai gặp nhau ăn sáng đi chơi như bạn bè,nó không muốn nói tới chuyện đó nữa.Em không ngờ,trong mắt nó,bây giờ em chẳng còn là gì cả[​IMG].Em không thể ngờ có 1 ngày em lại như vậy,mấy ngày nay em lao đầu vào ăn nhậu,không làm được gì hết,cơm ăn không ngon,lần đầu trong đời,em cầm điểu thuốc lên và hút.
    Em hi vọng các thím đọc,đừng [​IMG] em vì văn em hơi dở.Hi vọng các thím cho em lời khuyên
    TIP BONG DA UY TINTIP BONG DA CHINH XAC NHATTIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAMTIP BONG DA HANG DAU VIET NAM

Chia sẻ trang này