1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bỏ bùa, ai giúp em vớiiiii :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gioxanh, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bị bỏ bùa, ai giúp em vớiiiii :(

    Bị phân công lên một tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian khá dài nên Gió đã trót bị dính bùa của một anh người Kinh nhưng lại ở miền núi. Phải công nhận một điều con gái con trai trên này đa số có khuôn mặt và làn da rất đẹp, Gió không phải khoe nhưng dưới HN cũng được phong danh hiệu "đệ nhất bạch bì", vậy mà lên trên này không đọ nổi với má ửng hồng, tóc đen mượt của thiếu nữ vùng cao.
    Hoàn cảnh: Gió em không có mối quan hệ ràng buộc nào với những đối tượng tình cảm trong quá khứ, hiện tại ở HN cũng một vài nhưng chưa đâu vào đâu cả. Chỉ duy nhất một đối tượng làm Gió rung động nhưng lại chưa ngỏ lời, mức độ tình cảm chưa sâu đậm , dạo này do công việc bận nên anh ta cũng quên mất Gió luôn
    Lên trên đây đa phần Gió được tiếp xúc với những "anh" đầu hai thứ tóc, nói chuyện rất tẻ và kém sức sống, chuyến du hí nói chung chán chán và chán. Ai ngờ đang định hứa sẽ tu nhân tích đức quyết ko quen ai từ h đến lúc về mà sự lại không thành .
    Ngày hum qua, sau khi được một đại nhà báo tám vía của tỉnh dẫn đi gặp các cán bộ đoàn thanh niên, tỉnh đoàn nọ kia vớ vẩn thì Gió gặp anh. Lúc ăn uống xong mọi người rủ nhau vào karaoke, đang ngồi thì anh ý cùng 2 bạn nữa cùng dẫn xác vào. Phòng có rất 6 ông con zai và 4 cô gái, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc anh ý vào xong Gió em cũng ngừng hát, tại anh ý cứ nhìn em và cười. Đầu tiên là 2 bạn của anh ý hỏi han này nọ em, còn anh ý cứ ngồi im, thi thoảng lại quay ra nhìn, lại cười, một lúc sau anh ý xông ra ngồi cạnh em lúc nào ko biết. Giới thiệu tên là Nguyên, nụ cười thật là dã man con ngan, làm e cứ ca mơ run mãi đến tận bây h. Của đáng tội bà chị ngồi bên cạnh Gió còn chỉ trỏ, bơm khích, khen Nguyên đẹp trai, hức hức. Rồi anh ý mời Gió hát cùng. Lúc về thì mọi người lại rủ nhau ra ăn rồi tự về, ai ngờ bà chị đi cùng Gió còn đòi đi chơi tiếp vì đường phố ở đây cực kỳ trong lành, thế là Nguyên rủ Gió đi bộ về nhà, cách khoảng gần 2km. Đi đến cây cầu bắc qua con sông lớn hôm trước vừa thả đèn hoa đăng, Nguyên bảo Gió dừng lại, đứng nói chuyện kể luyên thuyên, rồi tự dưng tay Gió đang đặt trên thành cầu, tay Nguyên chạm nhẹ lên mu bàn tay Gió, Gió gạt ra thì Nguyên cố giữ rồi phủi lòng bàn tay Gió cho đỡ bẩn. Thế xong Nguyên cứ nói lo là Gió phải về sớm, lo được ít thời gian đi chơi nữa.
    Bây h Gió em chẳng biết phải làm thế nào để thoát khỏi cảm giác này, tại sao lại có thể rung động trước một kẻ mà mới gặp có mấy tiếng trời thế này Đã vậy mai kia em về rồi, ko biết có nhớ Nguyên ko nữa, chỉ sợ nhớ nhung thì mệt mỏi lắm, nhưng lúc này thì Nguyên đang rủ đi chơi, ko biết phải xử lý thế nào đây, mọi ng tư vấn giúp Gió em phương pháp rũ hàng với
  2. quanglong387

    quanglong387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản, lần sau gặp lại, cứ kéo anh ấy ra 1 góc rồi phang thẳng vào mặt anh ấy câu "Xin lỗi anh, em ko thích zai bản, với cả dưới HN em có người yêu rồi" thế thôi. Đảm bảo hàng chạy mất dép luôn
  3. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gọi điện cho người ấy ở HN nhưng anh ý có thái độ không còn nhiệt huyết với Gió nữa, Gió bảo anh có muốn em yêu người ở đây ko thì anh ý nói đấy là ý muốn của em anh ko có quyền can thiệp, Gió thấy nản quá . Thực ra cả hai đứa chưa là gì của nhau cả, thậm chí anh kia ở HN nhưng còn nhát hơn Nguyên , ko cả dám động vào mu bàn tay Gió
  4. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    khổ bà chị.....mới có mấy tiếng mà đã.....
    Quên ông ấy đi.....
  5. 8

    8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    xem ông Nguyên có cơ về HN không? Không thì đá thẳng cánh: Em ko muốn sống trên cao trọn đời
  6. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ở HN Gió chưa từng gặp ng nào có bụ cười dễ thương như thế, vầng trán rộng và thông minh, mắt tròn xoe tinh nghịch, mà nói thật là đi ọp lai TTVN cũng chưa thấy ai cute như thế cả, trừ "người í" của mình ở HN
  7. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Á, trai dân tộc à bác, Em chịu thui
  8. 8

    8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tranh thủ kiss phát làm kỉ niệm.
    Do cũng không lâu dài được nên...dứt sớm thì hơn, lại quay về với người í
  9. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Người Kinh mà
    Tại zai em ở HN cứ thờ ơ mí em nên e cũng chán cơ, huhuhu
  10. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thế thì khổ thân người ấy của em ở HN quá , anh ấy thậm chí còn chưa đc cầm tay Gió cơ
    Nhà Nguyên cách chỗ em ở có mấy trăm m, huhuhu

Chia sẻ trang này