1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bỏ bùa, ai giúp em vớiiiii :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gioxanh, 12/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chị còn đầy nick, hic hic, nhưng mà đi xa nơi này cũng tiếc quá....bi h phải đeo kính râm rùi, hông dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt pờ lây ku biển hồ đầy :((
    Bi h zai núi đang ngồi dưới phòng đợi chị mà chị lại đang nghe cô gái Trung Hoa
  2. aa00

    aa00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau chưa chắc phải nắm tay
  3. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cáo thành tinh trên núi rồi. Vớ vẩn với trai núi ...là mất mạng đấy em ơi. Bỏ cả nguời í của em ở HN đi. Chả lãng mạn tẹo nào..lại nhát như thỏ đế....chán
  4. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    để mai em xin zai ý tấm ảnh post lên cho mọi ng xiem, hiền lành lắm cơ
    Còn zai Hn nhà em thì e nản thật sự rồi ạ, Gió cuồng bão tố thế này mà ko được quấn quanh cây tùng cây bách, Gió này ko hợp với những ngọn cỏ yếu mềm
  5. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn biết vừa cười vừa lắc đầu . Các cô gái thời nay cũng ghê gớm đấy chứ ?
  6. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì a mới thấy tiếc cho những Gà nào nhát không dám làm j cáo :D, kinh nghiệm của xã hội là "càng mạnh mẽ và hoạt động tay chân ác liệt càng dễ thành công"
  7. quanglong387

    quanglong387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề 1 : Nhát như zai nhà chị đúng là hiếm có khó tìm, triệu người có 1, cần về điều tra ngay xem có phải hàng GAY ko . Mà ông ấy ko biết nắm tay thì chị ko chủ động được ah ?
    Vấn đề 2 : Rân chơi ko sợ mưa rơi chứ, dám làm dám chịu. Còn nếu chị sợ thì cắt luôn từ giờ đi, cách cắt mọi người bày cho đầy rồi đấy
  8. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    đã quán triệt tinh thần hoá ra là thế
    được rồi
    quả này tối nay đi gặp mày biết tay ông
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    cười chít mất thui, vừa đọc vừa cười, chiện nhà chị topic và các nhời tư vấn làm MA bùn cười ( cười lém lỉnh ấy)
    Em củng đang tự chui đầu vào lưới, chỉ có điều lưới này tự mình quăng, ngừ kia thì chả có cưa cẩm giè ...
    thía mới khổ ...
    Chị ý à, đúng là bỏ thì thương, vương thì tội ...
  10. ntvtngoc

    ntvtngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hơ Hơ vụ Lày cứ như phim HQ ấy nhỉ. Thằng Ku Hà Lội mà cứ như Em vừa đi Nên Lúi Phanxi--Pang tu vài Lăm mới về thành phố. Còn chú Kinh dỏm thì Nại kiểu "Hôm qua em đi tỉnh về"
    Hỏi thằng Ku Hà Lội của em xem. Ló có phải dạng người sống để con gái thèm không. Lếu phải thì cho Ló một nhát rồi biến. Còn Lếu không thi bảo Ló cưới Nuôn đê
    Ai muốn ăn kẹo thì nhớ hướng gió xanh vế với cái máng Nợn cũ nhé.

Chia sẻ trang này