1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bỏ bùa, ai giúp em vớiiiii :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gioxanh, 12/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em là Gió xanh!
    Anh làm e thật sự hoang mang và băn khoăn, chẳng nhẽ em lại có nhiều máng lợn cũ như thế để trở về à ...anh ko biết có phải .......???????????
  2. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thưa các cao thủ, chuyện của Gió đến nay vẫn chưa có hồi kết và sự việc càng ngày càng trầm trọng, vì em cảm giác như mình bị sét đánh ngang tai, đã hơn 1 năm nay Gió em chết dần chết mòn mọi hi vọng về tình yêu, thấy cuộc đời như một bánh xe lăn liên tục không có điểm dừng cho những khoảng lặng để Gió được ngả đầu yên bình trên một bờ vai, được lang thang trên đồi cao quấn quanh là thành Nhà Mạc, được cười vang trong hang động có hồ Âm Ty, được đứng co ro dưới tán cây Dã Hương lá chỉ hai màu vàng xanh rơi nghiêng nghiêng trong nắng
    Mới chỉ 3 tuần nhưng Gió em đã thấy yêu thành phố nhỏ bé này kinh khủng, yêu con sông Kỳ Cùng rộng lớn bao dung ôm lấy lòng thành phố, nơi mà vài hôm trước Gió thắp ngọn đèn hoa đăng cầu nguyện một tình yêu đẹp, một hạnh phúc đơn sơ giản dị như bao người, vậy mà ngọn đèn suýt tắt
    Cả đêm Nguyên với Gió nhắn tin nói chuyện, lòng đã cố không muốn gặp Nguyên, ko muốn nhớ đến từng phút giây ở bên nhau ngắn ngủi mà tựa hồ như quen nhau từ lâu lắm rồi.
    Chiều núi giá rét kinh khủng với mưa bụi và không khí lạnh vì băng tan, Nguyên lò dò sang nhà Gió đúng lúc Gió đang ăn cơm, chị đồng nghiệp thì đi sinh hoạt đoàn, thế là Nguyên bảo em đi đám ma cùng (????), chỉ thấy cái lý do củ chuối đã muốn đuổi Nguyên về rùi, ấy thế mà chả hỉu Nguyên nói thế nào mà Gió lại trèo lên xe để Nguyên đưa đi. Trời rất lạnh, các bạn Nguyên rất thân thiện, sau khi ngồi ở đám ma xong thì cả hội đi ăn chân vịt nướng, ở đây thú vui của thanh niên chỉ có ăn ốc với ăn đồ chao thui, có 1 cái sàn nhảy thì 9h đóng cửa, thanh niên nói chung là hiền lành dễ sợ
    Ngồi ăn với các bạn Nguyên thì họ cứ trêu bọn em bao h cưới, rồi họ cứ nói chuyện xa xôi, bảo em về dưới HN chắc Nguyên sẽ buồn cực......Nghĩ thấy vui vui vì nếu họ biết tụi em còn chưa là gì của nhau chắc ngại chít mất
    Sau đó thì tụi em đi về, đi dạo dọc con đường gần nhà hai đứa (nhà Nguyên ngay sau cơ quan em), dưới tán cây Dã Hương, Nguyên nói muốn em ở đây mãi, muốn được cùng em đi bộ lên tất cả các con đường trong thành phố, muốn dạy em biết nấu những món ăn đc coi là đặc sản ở đây, thế xong rùi thì Nguyên cầm tay em (đã hơn năm ko cầm nắm tay con trai, lúc này thấy run bắn cả tim khỏi ngực Lần này Gió ko muốn rút tay ra nữa nhưng lại sợ kinh khủng, sợ tim mình một lần nữa ngụp lặn trong biển tình yêu, sẽ lại run lên vì hạnh phúc và đôi khi vỡ tan cùng nước mắt, thực tình Gió rất sợ yêu và nhất là trong hoàn cảnh éo le như thế này. Bây h muốn chuyển công tác cũng khó, mà lại chẳng quen ai ở đây để xin việc cả, đã thế công việc hiện tại ở HN lại là niềm mơ ước của Gió từ khi mới ra trường, Chẳng biết phải làm sao nữa đây
    Về phía người ấy ở HN: Gió biết trong anh ấy ngọn lửa tình yêu đã tắt, anh ấy vẫn theo dõi thường xuyên những topic của Gió, viết cho anh ấy, cho người khác. Gió cũng không đòi hỏi ở anh ấy một sự chắn chắn hoàn toàn, nhưng những cảm xúc mà Nguyên mang lại thì anh ấy lại ko có, đôi khi những cái nắm tay, đôi bờ vai dành cho một kẻ với trái tim khô cằn cũng thực sự cần thiết, đâu phải cứ xác định sẽ yêu lâu dài, sẽ giữ khoảng cách với ng con gái mình yêu lúc nào cũng tốt??
    Gió hoang mang quá, muốn chết vì cảm giác này
    Được dui_ga sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 14/03/2008
  3. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, vào đây chỉ vì tưởng bạn bị bùa thật (nghĩa đen xì nhé -> mình ngố thật đấy).
    Mà bạn đúng là bị sét đánh rồi, khổ thân, nếu không lôi được N xuống núi thì bạn chuyển hộ khẩu lên núi đê
  4. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mình mà lên núi chắc đi làm nương quá
    Chắc giờ này anh ấy ở HN đã đọc hết bài mình viết ở đây rồi, chẹp. Thế là lại một lần nữa phải "quên 1 cuộc tình"
  5. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả topic không biết bạn bao nhiêu tuổi, và anh Nguyên bao nhiêu tuổi rồi. Mình có 1 chút phân tích thế này:
    -Theo như bạn nói thì anh Nguyên có vẻ rất hoặc khá đẹp trai, lãng mạn, biết cách yêu, quan hệ tốt với mọi người (có lẽ đó là điều bạn thấy thôi), còn theo ý mình thì là thế này: bạn quen anh ấy trong lần đầu tiên đi hát đúng không? anh ấy chủ động "soi" bạn và chủ động đến ngồi gần bạn, đúng không? vậy tức là anh ấy khá dạn dĩ trong tình trường rồi. Vậy bạn có tự hỏi sao một người "tuyệt vời " như anh ấy đến bây giờ vẫn không có bóng hông nào bên cạnh trong khi đó anh ấy lại là người dạn gái đến thế. Với lại bạn nên tự hỏi xem, bạn có điểm gì đặc biệt khác những người con gái khác mà anh ấy lại "sét đánh" vì bạn (hoặc giả vờ sét đánh), ý của mình là liệu gặp những người khác (có thể tuyệt vời hơn bạn) anh ấy có thế không. Cái gì dễ đến dễ đi mà!
    -Thêm nữa, anh ấy có vẻ quá dạn dĩ và biết cách tán gái, bạn nên cảnh giác, vì thực sự yêu người giỏi tán gái thì cũng hay đấy, nhưng thường không bền. Tình yêu với 1 người con gái quan trọng nhất là sự trung thủy. Bạn cũng biết là trao tình yêu thì sẽ đau khổ, nhớ nhung v.v..., bạn lại quá hiểu biết ít về anh ấy, liệu có gì chắc chắn về con người anh ấy không phải là thằng "buôn người" (chỉ nói vui thôi, nhưng không hẳn là không thể đâu, vì những thằng buôn người nó cũng cần có sức hấp dẫn với con gái chứ, đi câu ai chẳng mắc mồi ngon).
    -Mình còn đọc được rằng bạn đi đám ma cùng anh ấy, không biết bạn lên trên đó được bao lâu rồi, nhưng sao mọi người có thể lại hỏi 2 bạn là bao giờ cưới, chẳng nhẽ bạn bè của anh ấy không biết rằng anh ấy mới chỉ đang tán tỉnh bạn sao, tại sao mọi người lại có vẻ như 2 người yêu nhau lâu rồi...hay đây là đánh tập thể do anh ấy bầy ra.v.v...
    -Vì bạn ít gần gũi với con trai, đàn ông, nên có thể bạn không hiểu thực sự bản chất của vấn đề, bạn có bao giờ tự hỏi: tại sao mối tình đầu bao giờ cũng để lại trong ta nhiều xao xuyến không? vì đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên cầm tay người mình yêu, lần đầu tiên hôn v..v...cái cảm giác đó thật ngọt ngào khó quên, tuy lần sau mình vẫn hôn người đó, vẫn cầm tay người đó nhưng cảm giác không còn nguyên vẹn như vậy nữa. Đó là lí do tại sao bạn cảm thấy xao xuyến khi cầm tay anh ấy, nhưng hãy bình tĩnh, đừng quá vội vàng mà hỏng đời.
    Chỉ là suy luận, còn con người thật của anh ấy thì chưa thể biết ngay được, bạn cần thời gian, đừng nghĩ đến chuyện dời HN vội, HN nhiều người đến cũng thấy rất đẹp, ở lâu rồi thấy bình thường, bạn cũng vậy, mới lên thì thấy đẹp, ở lâu thì bạn sẽ thấy đó là cái đất "chó ăn đá gà ăn sỏi" mà thôi, nên đừng để những cái tạm thời làm mờ đi cái mãi mãi. Mình thấy quan trọng nhất trong chuyện của bạn đó là anh ấy đến quá nhanh thì đi cũng sẽ nhanh, nguyên tắc của tự nhiên là cây nào mọc nhanh thì dễ không sâu, nên dù to đến đâu thì chỉ cơn bão là bật thôi!
    Người miền núi bây giờ cũng ghê ghớm lắm, nhất là Kinh lai Núi thì càng ghê, bạn nên đọc báo hình sự nhiều hơn.
  6. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn mà mình chỉ muốn ôm bạn một cái mà hun vì dòng suy nghĩ quá xá dễ xương và tận tâm vì người khác đấy
    Mình đã xác định rồi, mình còn 16 ngày nữa để đoạn tuyệt với nơi này, 16 ngày để đi cùng Nguyên trên con đường vắng, anh ấy vừa tiễn mình về nhà xong, giá như ở HN mình có được cảm giác này với người mình yêu thương thì tốt biết bao nhiêu, Sự thật là mình thấy trống rỗng, sợ hãi kinh khủng, Nguyên đúng là món quà tuyệt vời mà cuộc sống mang đến cho mình, chỉ tiếc hạnh phúc đến quá nhanh, chắc mình sẽ ko hi vọng gì đâu. Nguyên đẹp khó cưỡng, hiền lành và nhút nhát chứ ko như mình tưởng, anh ấy nói anh ấy ngồi gần mình vì mình hát hay, đơn giản vậy thôi. Mình đã dùng phép thử (nói nôm na là thử quyến rũ) nhưng Nguyên như một chú gà tây không hơn ko kém, con trai miền núi bao h cũng nhát hơn con trai HN mà
    Mình cũng từng yêu lần đầu, mọi rung động ngọt ngào mình đã nếm trải, mọi đắng cay xoáy vào tận tim mình cũng đã cố nuốt ngược vào trong, có lúc tưởng như ko thể yêu nữa, nhưng hoá ra mình là một kẻ đa tình
    Hôm nay ngồi bên Nguyên dưới tán cây hồi, đi dạo trong khuôn viên của khu doanh trại quân đọi rộng thênh thang mà cả mình và Nguyên đều bị khủng bố điện thoại, có đứa con gái nt cho anh ấy, gọi liên tục, thậm chí anh ấy tắt cả máy cũng ko tha, bật lên cái là bị nháy luôn.
    Trước khi gặp Nguyên thì người ấy ở HN gọi điện cho mình, giọng ngây thơ vô tư lự, cười vẫn sảng khoái lắm, tự dưng mình muốn nói hết với anh ấy, rằng toàn thân mình muốn nổ tung vì cảm giác tội lỗi này, muốn anh ấy cho mình thêm ngọn lửa để rời xa Nguyên. để mọi thứ trở về đúng chỗ của nó.
    À, thêm một lý do rất đáng yêu của bạn nữa nhé :
    Nguyên này thừa khả năng buôn người he he, tớ đảm bảo những ai thích vẻ đẹp cổ điển với đôi mắt tròn sáng, miệng rộng, trán cao vuông mũi thẳng, hơi mờ vệt râu quai nón nữa. Nhưng tớ thách dám buôn tớ, vì tớ cũng là nhà báo lên tìm các vụ buôn người, buôn đồ ********, tuồn hàng lậu....ở tỉnh này để viết mà ^^
    Bây h xin mọi người chỉ cho Gió một liều thuốc để tỉnh dậy ko còn ý nghĩ gặp Nguyên nữa
    Được dui_ga sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 14/03/2008
  7. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    tình cảm đáng được trân trọng như vậy sao bạn lại không giữ gìn nhỉ?! Cứ cho bạn và cả Nguyên thời gian để quyết định chứ ai nói trước được điều gì. Chuyện gì đến sẽ đến mà..Chẳng lẽ bạn không muốn nghe con tim của mình lên tiếng?!
  8. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè mình đọc topic này đều thấy mình hời hợt với Nguyên, họ nói mình đang ko yêu mà chỉ bị chuếnh choáng vì hơi rượu Mẫu Sơn thôi
    Tình yêu là một điều xa xỉ khi mình đã qua tuổi vô tư lự, nó đi cùng cuộc sống, công việc, gia đình, các mối quan hệ...chứ ko đơn thuần chỉ là tình yêu thuở học trò. Mình có yêu họ đến mấy cũng ko dám vượt qua tất cả để đến với họ, và cũng ko dám đòi hỏi họ sẽ rời xa nơi này để đến với mình. Có lẽ cứ coi nhau như một chương ngắn ngủi nhưng đầy ắp hạnh phúc trong cuốn sách cuộc đời của cả hai người
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hơ hơ, biết cô, nên khuyên cô thế này:
    Cứ quen anh chàng kia đi, kệ anh ở nhà đi!

    Và...chờ xem hình anh chàng như lời cô hứa!
    [nick]
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 15/03/2008
  10. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, còn 15 ngày nữa là em phải về Hn rồi, mà về Hn là lại quẩn quanh bên gà tây HN ko biết cầm tay gái
    Nàng Anx luôn phân tích rất sắc sảo thông minh mà seo lần này lại xui dại iem thế
    Hi vọng từ h đến tối up đc ảnh gà tây miền núi

Chia sẻ trang này