1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bỏ bùa, ai giúp em vớiiiii :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gioxanh, 12/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô Đùi_gà thông cảm, tôi sẵn sàng date với 1 anh chàng chỉ vì anh chàng có cái tên đó.
    Theo lời kể của cô + theo những gì tôi biết về tình huống của cô + theo những gì tôi biết về tính cách của cô + tên của anh chàng , tôi chỉ có thể khuyên mỗi một điều:
    Lăn xả, lăn xả, và lăn xả.
    Nếu cô post hình lên mà tôi khoái, thì tôi PM cho cô xin số cell anh chàng, cô nhả ra, thì tôi tán, ha ha ha.
    Khuyên thật tình này: Cảm giác là 1 điều quan trọng. Duyên may cũng vậy. Thử rồi mới có thể biết đc. Thà rằng thấy k hợp nhau, còn hơn là khi về HN, lòng cứ vấn vương một chữ NẾU. Lúc đó, anh chàng ở HN có tốt cỡ nào, cô cũng cứ Nếu trong đầu mãi thôi. Hãy cho 3 người 1 cơ hội để tìm lấy ng thích hợp nhất cho mình.
    Và hãy cho...tôi cơ hội nhìn thấy hình anh chàng, hê hê hê.
  2. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá trời vì nàng Anx, Gió chưa thấy một ý kiến nào hay ho táo bạo mà đáng iu xế này, tối nay Gió sẽ phải bắt Nguyên lục bằng đc mới đc, tại giai này cũng làm cho bên truyền hình tỉnh nên chắc chả thiếu gì pix, he he he.
    Cũng có thể trong mắt Gió thì Nguyên là số 1 (hiện tại), nhưng với người khác thì Nguyên cũng bình thường như bao người thui
    Thông tin về Nguyên gà tây:
    - 8x, rất gà và mới yêu 1 cô 5 năm nhưng ko cả dám ngồi gần nhau chỗ vắng vẻ, giờ cô ý đã đi lấy chồng.
    -nhà ở trong T.P Lạng Sơn chứ ko phải trên đồi đâu ạ, cũng kiểu công tử phố núi ngoan hiền dễ xương
    -làm trong quân đội trên lĩnh vực văn hoá (kiểu phát thanh truyền hình ý).
    -Để tối Gió hỏi Nguyên xem có thích chơi với Anx ko thì hai người tự trao đổi qua SMS, shoot?
    Tự dưng sáng nay dậy thấy chán chán, thấy nỗi nhớ giảm một nửa
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của bạn/chị là thế này:
    Đang quen 1 thằng, mà nó dek thèm "ham muốn" mình 1 tèo nào => nản, ko thấy gắn bó.
    Bỗng đâu 1 thằng khác cũng ngon zai nhảy bổ vào "ngấu nghiến" => ghiền!
    Con gái buồn cười như thế nhỉ ^^ Bảo muốn anh HN "ngỏ lời" thì ng ta đã ngỏ lời rồi, còn chuyện đụng chạm khi nào nó đến thì nó sẽ đến. Mà bà chị "chơi bời" với anh Tây nguyên sung sướng thế lại còn buồn bã gì anh HN chứ? Gặp iem là iem phang cho 1 từ "Động..."
  4. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Zai núi ko ngấu nghiến đc bằng zai HN đâu bạn chip ạ, nói 1 câu yêu dương còn run bắn cả người thì làm ăn gì
    Tình hình là anh ý đòi xin ảnh em mà em chả có cái nào ở đây cả huhu
  5. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    sorry tý :Con gái giờ yêu kiểu vầy hết áh sợ quá .
    mà biết những cô gái đã từng theo tớ nghĩ vầy thì ............hotel
    hết rồi ,những tưởng mình thích tý cơ mà bỏ rồi sẽ làm các cô
    đau khổ cơ gà thật .
    thực dụng cũng chẳng sao mà thấy tình yêu kiểu này mang tính
    chất buôn bán quá (ý kiến cá nhân thôi sai xin đừng nặng lời)
    mà nếu đã chủ sống thế rồi thì tới luôn đi còn e cái gì nhỉ
    cách nhìn tình yêu vầy khi bị phụ tình kêu bạc bẽo áh
    yêu như thế này đòi chung thuỷ áh
    chỉ là phù du thôi ,
    nói thực là tớ không lên án gì quan điểm sống của mỗi người
    nhưng mà chẳng lẽ yêu là vậy,
    không muốn nhưng mà cảm thấy thứ tc này chợ búa quá ,
    tính toán ,trao đổi
    Uhm sống thế cũng được nhưng mà đừng kêu ,đừng lên án
    đạo đức trong tình yêu
    giá biết con gái theo mình trước đây sẵn sàng sống như vầy thì
    đi hotel hết m nó rồi , thật ngu khi giữ cho tụi nó
    chỉ biết nói một chữ
    chán
  6. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này, 100% là đang say nắng rồi
    Đang trong tâm trạng chán nản ( vì người yêu không quan tâm ) lại đến một vùng lạ đất lạ người---> tò mò muốn khám phá cộng với việc quen một anh kha khá điển trai+ biết quan tâm+ biết cầm tay bạn gái ( cái mà anh chàng hiện tại không có )+ con gái xa nhà thiếu thốn tình cảm nên việc phát sinh tình cảm là điều khó tránh khỏi.Kết quả của chuyện này sẽ như thế nào?
    Thực ra, tình cảm này giống như trái bóng bay vậy, chứa đựng rất nhiều cảm xúc đẹp nhưng những điều mơ hồ, ảotưởng không có thật thì không phải là không có trong đó. Nó đang được được thổi phồng nên. Đến một lúc nào đó chỉ cần một tác động rất nhỏ như một mũi kim chẳng hạn ( cảm giác thất vọng về người kia không như mình đã nghĩ? )thì nó sẽ vỡ tan ra thành trăm mảnh
    Tuy nhiên, nói như vậy không phải là không thể dẫn đến một kết thúc có hậu nếu thật lòng bạn muốn đi đến điều đó. Thời gian tìm hiểu nhau thật kỹ để đi đến quyết định cuối cùng là cưới là cái mà cả hai cần phải có lúc này.Nếu chàng công tử theo bạn về HN thì không sao, nhưng nếu bạn lên đó với chàng thì là cả một vấn đề bạn phải suy xét thật kỹ đó
    Trong trường hợp này, cá nhân mình khuyên bạn hãy chỉ xem đó như là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời bạn,như là cơn mưa rào đổ xuống con tim bạn đang tạm thời khô héo vào thời điểm này thôi .Hãy làm những điều con tim mách bảo, nó muốn yêu thì để cho nó yêu, nó cần nước hãy cho nó nước.
    Con gái Việt Nam, vẫn tư tưởng yêu là phải cưới, thế nên mới khổ thế này đây
  7. GiauCungKhoc

    GiauCungKhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ấn tuợng với những bài viết của Anxiety quá
    Ấn tượng với cả em mèo nữa,
    Tình yêu là điều tuyệt vời, nó khiến cho mọi cảm xúc trong nguời đc thăng hoa, những cảm xúc kô fải ai trong cuộc đời cũng có đc.
    Hết mình đi em Mèo, có mất mát 1 ít thì cũng là kỷ niệm
  8. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả
    Thế tóm lại là cần gì

  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Miền núi cũng có những cao thủ bậc thầy nhỉ ?
    Em này vẫn mơ hồ nghĩ rằng anh N là gà tây , công tử bột , khờ khạo , 1 t/y 5 năm kô cầm tay , cầm t..r.........m
  10. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu của Gió là một vì sao có sức toả sáng mãnh liệt, yêu đến mức khi vì sao đó không còn trong tầm tay mình, khuất khỏi tầm mắt mình mà cả hơi ấm, nụ cười, từng rung động thuở ban đầu cứ theo Gió suốt hơn năm trời sau dấu chấm hết. "Tình yêu" từ đó với Gió như hai kẻ không đội trời chung, tự tránh nhau như hai nam châm trái chiều, đàn ông, cám dỗ, những lời tán tỉnh rập khuôn xen lẫn những tấm chân tình, tất cả đều bị Gió cuốn đi, tất cả đều vô nghĩa, Gió nghĩ mình không còn trái tim nữa, sợ mình vô cảm và vô ích trong cuộc đời này.
    Đôi khi thấy nhớ một người mà nỗi nhớ ấy không được thoả thích như ngày xưa, cố buồn, cố khóc.....nhưng mắt cứ ráo hoảnh. Mình thờ ơ, chán nản...người hoài nghi, cũng chán nản, bỏ rơi Gió. Sau một đêm ngủ dậy là hình ảnh họ ko còn trong tâm trí mình nữa. Lại thêm một kẻ xa lạ đến và đi trong đời, ko xúc cảm, ko kỷ niệm, chỉ có nỗi buồn và sự tuyệt vọng về tình yêu ngày 1 đầy thêm.
    Gặp anh , ko vồ vập, ko dáo dác, mắt anh không nhìn khắp cơ thể Gió như muốn ăn tươi nuốt sống giống nhiều gã đầu hai thứ tóc bằng tuổi bố mình, bàn tay anh kìm nén để giữ một khoảng cách, chỉ để lại trong tâm trí Gió là những nụ cười, những phút quan tâm đến nhẹ nhàng, lâu dần thấy nhớ anh, thấy muốn tự làm đẹp trước mắt anh....nhưng tất cả chưa thể định hình một chữ yêu. Hôm nay anh đã nhắn tin làm Gió thấy thương anh và chỉ muốn bay vèo phát về Hn, hoá ra anh cũng lo lắng sẽ mất Gió, vậy mà mình chỉ muốn thoát khỏi vòng tay anh, muốn vẫy vùng trên những cánh đồng không phải của mình, muốn những điều không thể.
    Nguyên: đến bây giờ Gió đã biết mình yêu Nguyên, rất yêu, yêu đến mức tưởng như Nguyên là mối tình đầu, yêu Nguyên như cuồng phong bão tố mà không gì ngăn cản được, ngày nào cũng 5h sáng chúng mình hẹn nhau đi bộ, trời mưa lây rây, mùi hoa hồi thơm lừng giăng cả khu phố, chỉ có hai đứa bên nhau, đường tịnh không một bóng người, chưa bao giờ Gió được ở bên người yêu thương trong khung cảnh thế này.
    6h sáng hai đứa về cơ quan ngủ, 9h sáng Nguyên lại chuồn ra ngoài gặp Gió, phi xe lên đồi thông, hoặc có hôm lòng vòng quanh thành phố, lên núi, lên đồi, đi đến nỗi chuột rút cả chân, buôn với nhau những chuyện cả lớn lao lẫn vớ vẩn, cả cái chuyện mẹ Nguyên thấy Gió và Nguyên cầm tay nhau ngồi ăn đêm, mẹ Nguyên hỏi :"Người yêu à? Sao chưa đưa về nhà?"
    12h trưa đến 5h chiều do có bạn từ HN lên chơi nên Gió với Nguyên bị tách ra, nhớ điên cuồng, chỉ muốn bạn về nhanh để được gặp Nguyên.
    6h-7h ăn, tắm, nhớ nhớ và nhớ
    7h30 đang đổ rác thì Nguyên đứng lù lù trước cửa, cười toe toét, Gió đuổi con chó ầm ĩ còn Nguyên thì đổ rác hộ, sau đó ngồi uống trà như mấy gã cao tuổi, tất nhiên là hai bàn tay vẫn đan nhau, mắt Nguyên tròn, chỉ nhìn thôi mà như muốn nói bao nhiêu điều. Nguyên đối với Gió như một buổi sớm mùa hè trong mát mà đêm qua là trận mưa rào, Nguyên tinh khiết ko chút vẩn đục, cứ tưởng tượng cái mặt ngố của con trai núi là Gió lại cười. Gió đếm được cả nhịp tim đập nhanh của Nguyên, muốn tóm lấy nó, hôn nó để nó ngừng lại cho hạnh phúc không trôi qua mất. Còn có 14 ngày nữa, 14 ngày hạnh phúc, từng phút giây như giọt mật trôi qua vừa ngọt ngào vừa nuối tiếc.
    Nhưng cuối cùng:
    - "chúng ta không thể đến bên nhau, tình yêu của chúng mình hiện tại lớn hơn mọi thứ trên đời, nhưng nó giống cơn say, khi tỉnh lại thì anh và em đã ở rất xa nhau rồi, em ko muốn yêu anh rồi nhớ anh trong xa cách, em chịu khổ rất kém, mà điên thì cùng cực, em sợ em mang tội bất hiếu để đổi một chữ tình, chắc chắn bố mẹ sẽ ko cho em từ bỏ tất cả để đến bên anh."
    -" anh sẽ cố để một ngày nào đó đc về với em, chỉ biết hi vọng chứ không chắc chắn, anh thật kém cỏi lắm phải ko? Anh cũng sợ đến ngày không còn ai nắm tay anh trên những con đường này, không ai cuống quít lên vì lo mất từng phút ở bên nhau, không có ai cho anh cảm giác yêu mà ko thể yêu, muốn hôn em thật sâu thật dài nhưng không thể chạm vào em. Cả đêm anh thức chờ đến 5h sáng, chỉ để chúng mình điên rồ đi bên nhau như em nói. Nếu anh yêu em, đấy ko phải là tội lỗi, nếu yêu em trong xa cách, em đừng bắt anh phải tìm em trong vô vọng, em đừng biến mất như chưa bao giờ đến trong đời anh. Nhưng anh phải trả em về đúng nơi em thuộc về, nơi của cậu con trai đôi khi em lỡ lời kể say sưa, anh ghen mà không dám biểu hiện gì cả. Anh ghen cả với hội thằng Thế, tụi nó rủ em đi chơi là điều quá bình thường nhưng anh lại cuống lên gọi cho nó, cuối cùng để em phải nói " anh chẳng là gì của em cả". Anh ghen ko biết vì sao nữa...."
    -"Em sẽ coi chuyện của chúng mình như một chương hạnh phúc nhất đời em, chúng mình đã ko một lúc nào phải buồn vì nhau, lúc nào em cũng nhớ anh, nhớ anh phát điên, cứ coi như đây là sự đền bù cho những ngày tháng quá khứ mà em đã nếm trải, coi anh như món quà để em thêm yêu cuộc sống này, em sẽ cố tìm được người như anh để yêu, thế nào chẳng có một gã mắt tròn xoe cứ uống tí rượu là má đỏ tưng bừng, nụ cười sáng như ánh trăng mà em chỉ muốn cắn cho vỡ tan. Cứ cho em yêu anh bây giờ, yêu anh ngày mai, ngày kia, 14 ngày nữa để chúng mình yêu nhau và bên nhau trên con đường này....Em sẽ nhớ anh mãi, con em sẽ đặt tên là Nguyên. Con gái là Thảo Nguyên, con trai là Bình Nguyên, để nhắc em nhớ về anh "
    Tình yêu không nhuốm mùi nhục dục, thậm chí không cả hôn nhau vào môi nữa, nhưng Gió nghĩ sẽ không thoát khỏi đâu, vì còn 14 ngày nữa cơ Tuy nhiên, Gió sẽ cố ko hôn, ko hôn vì người ấy của Gió ở HN còn chưa đc cầm tay Gió, bàn tay mà Nguyên đã làm cho nó nóng rực lên suốt ngày
    Cả ngày chúng mình ở bên nhau, ko gặp nhau thì viết thư, thậm chí còn viết linh tinh rồi gửi cho nhau đọc, tóm lại là ai mà biết chuyện của hai đứa thì nên xếp hai đứa ở chung với nhau, đỡ tốn thời gian đi mất hơn 100m gặp nhau
    Gió rất sợ mình yêu Nguyên thật, như thế thì khác gì tự tử, Gió mà đã yêu thì dám sống chết vì tình yêu ấy, ngày trước đã một lần như vậy rồi, biết mình thần kinh yếu nên chẳng thể nào tách bạch chữ lý với chữ tình. Thôi giờ chả biết làm sao nữa, nhớ Nguyên không ngủ được
    @nàng Anx: mai nhé, hôm nay tớ đã đòi đc ảnh nhưng Nguyên chỉ có ảnh giấy, gà tây thật
    Được gioxanh sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 17/03/2008

Chia sẻ trang này