1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bỏ bùa, ai giúp em vớiiiii :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gioxanh, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô này nói năng linh tinh vàng vàng thế này là thế nào?
    Anh chỉ không yêu tôi thôi, chứ tương lai cũng có % xán lạn theo nghĩa khác. [nick]
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 03/04/2008
  2. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng có cảm giác giống bạn, theo mình thì bạn cứ nhận lời đi chơi với Nguyên đi, ko sau này về nghĩ sẽ tiếc cho mà xem. Khi bạn về rồi chắc chắn sẽ vẫn còn cảm giác nhớ nhung, nhưng 1 thời gian là quên ngay, thật đấy.Nên có cơ hội cứ đi chơi ko sau này già hối hận
  3. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
  4. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Lên đấy với Anh đi bạn hiền.Đời là mấy tí tẹo,sao fải ngợi (làm quả phương án đầu tiên tớ bảo cũng khả thi fết đấy )
  6. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được gioxanh sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 04/04/2008
  8. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời thật !
  9. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi gió, cuối cùng gió đã quyết định theo chàng N rồi à , giống tớ bạn hiền ạ, cực kỳ tôn trọng cảm xúc của mình khi yêu và kết quả là hắn đã trở thành chồng tớ bây giờ . Nhưng mà tôn trọng cảm xúc thì vẫn phải tỉnh táo để quan sát mọi việc gió nhé, kiểu như : phải có 1 cái đầu lạnh và 1 trái tim nóng, nhớ nhé gió nhé. Chúc hạnh phúc
    À mà ảnh trên gió là áo xanh hay áo hồng?
  10. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Hướng Dương nhé[:|], tớ cũng cầu nguyện hàng ngày để có được 1 happy ending như đằng ấy đấy, tớ ko nghi ngờ gì tình cảm của họ nhưng để vượt qua rào cản gia đình, khoảng cách thì vô cùng khó khăn, bên nhà giai thì có mỗi ông con zai nên nhất quyết ko chịu để ông ý chuyển công tác, mà ở HN thì khó kiếm việc lắm, đã vậy bà mẹ còn nói bọn tớ hão huyền, bà bác thì cam đoan tớ sẽ ko bao h bỏ công việc ở hn để về ls, con em gái anh ý thì chơi với 1 đứa đang tán anh ý tới tấp, đã vậy khi biết anh ý yêu tớ thì con bé đó nhập viện vì đau tim luôn. Về phía nhà tớ hai cụ vẫn ko hề hay chuyện, nếu tớ trót nói ra một tí gì về bỏ việc ở hn là hai cụ cũng xin nhập viện luôn
    Chẳng biết làm thế nào để có đc một kết cục có hậu như Hướng Dương nữa, ko khéo lại như chị Anx thì
    À, trong ảnh tớ áo hồng, chú chụp ảnh chủ yếu lấy cảnh nên người ko rõ lắm

Chia sẻ trang này